-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
Giải trí
20/11/2015 07:58MC Thùy Minh là ai, lấy tư cách gì phê phán hàng loạt sao Việt?
Mỗi tập của "Bitches in town" (Những kẻ lắm lời) là một câu chuyện với những góc nhìn phiến diện của ba nhân vật dẫn dắt. Từ đó, họ thỏa sức bình luận và đưa ra những nhận xét mà bản thân họ cho là đúng, không dựa theo căn cứ khách quan hay lập luận chặt chẽ nào. Tất cả nhận định đưa ra đều là sự chụp mũ, bới móc, bình phẩm về người khác một cách rất tự nhiên như không. Thậm chí, có những điều đi quá ranh giới của người có văn hoá, bênh vực lối sống sai lầm, bới móc đời tư, xúc phạm nghệ sĩ.
Người xem gần như phát điên, phát cáu vì thái độ bỡn cợt và thiếu văn minh của những người dẫn chương trình "Bitches in town". Họ không hiểu chương trình nhằm mục đích gì. Nếu là mua vui rẻ tiền thì chưa đủ duyên để mang đến tiếng cười. Nếu là đem đến góc nhìn mới cho một vấn đề thì lại đậm tính cá nhân bới móc.
![]() |
MC Thùy Minh và hai bạn dẫn trong "Bitches in town" |
Để gây thêm sóng tạo thêm gió, chương trình còn lôi luôn câu chuyện của Mỹ Tâm và MC Kỳ Duyên ra để bình phẩm. Ba người dẫn cứ nói mãi, nói cho thỏa, nói cho sướng miệng mà cái cơ bản nhất, mấu chốt của vấn đề họ lại không tường: MC Kỳ Duyên không hề nêu đích danh ai trong dòng chia sẻ của chị. Thùy Minh lại lần nữa khiến mọi người nghi ngờ về trình độ học vấn và cư xử của cô khi thản nhiên thốt rằng: “Kỳ Duyên “hèn hèn”, cần có tâm hơn!". Thật không hiểu Thuỳ Minh lấy tư cách gì để “dạy dỗ” đàn chị như thế?
Từ vấn đề đời tư của sao, "Bitches in town" tiếp tục soi mói đến vấn đề chuyên môn mặc dù cả ba hoàn toàn chưa đủ trình độ và tư cách. Họ phán Hà Anh, Tóc Tiên... không nên đi hát. Nhiều người bật cười khinh bỉ không hiểu khi nói ra những lời này ba người dẫn có ngượng miệng hay không. Dù người ta đi hát vì lí do gì vẫn là một sự cống hiến cho xã hội và không làm hại đến ai. Họ có lượng khán giả và đối tượng yêu mến riêng. Quan trọng nhất là không động chạm gì đến cuộc sống hay quyền lợi của bất kì ai.
Đỉnh điểm của bức xúc vẫn là cách nói chợ búa khi bàn về cách ăn mặc của nghệ sĩ. Họ đã đưa Thuỷ Tiên, Đông Nhi ra châm chọc bằng những lời lẽ phản cảm. Bắt đầu bằng Đông Nhi, Lê Minh Ngọc buông ra những lời lẽ rất kinh dị để rồi bộ ba dẫn chương trình này đua nhau cười sằng sặc. Nguyễn Ngọc Thạch thậm chí còn ví von Đông Nhi là... bà ngoại của Ông Cao Thắng. Với mác nhà văn, anh chàng này đã "phun châu nhả chữ" như thế này về Đông Nhi: “Nhìn thấy cái gì đen đen ngay giữa hai...háng”, hay “tụi này nhìn thấy bà ngoại này già...".
Không chỉ chỉ trích cách ăn mặc của các sao, "Bitches in town" còn chuyển hướng sang điện ảnh. Bộ ba cho biết trong tự hào rằng, từ khi họ đưa ra những nhận xét về phim thì nhiều nhà sản xuất, nhiều rạp chiếu phim đã cấm họ mua vé tại các rạp. Vâng, nếu những lời bình luận là chân thành và có kiến thức thì hẳn không nhà sản xuất nào nỡ cư xử thiếu lịch sự như thế. Nghe bộ ba này bình luận phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thì rõ họ hiểu điện ảnh cỡ nào. Có thể bộ phim không quá hay nhưng nó vẫn là một nỗ lực và sáng tạo đáng nể của Victor Vũ khi anh chuyển hướng từ dòng phim thị trường sang nghệ thuật. "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cũng là phim hiếm hoi dành cho thiếu nhi tròn trịa nhất từ trước đến nay. Vậy mà, ngoài những lời xúc xiểm, chê bai đạo diễn rồi xoáy móc dàn diễn viên để cười đùa thì họ chẳng đưa ra được điểm gì thuyết phục người xem rằng phim “dở” như họ cảm nhận.
Khán giả không thể hiểu nổi, talkshow này hướng tới đối tượng khán giả nào, người xem nào mà có cách nói chuyện vô văn hóa, cách khai thác vấn đề phản cảm và góc nhìn quá ư “tục” mà một người có học hẳn không thể mắc phải. Mỗi tập của talkshow ngoài việc cười, đùa và sỉ nhục hình ảnh nghệ sĩ thì nó không mang đến một giá trị nhân văn hay giá trị giải trí nào.
Thùy Minh là ai, lấy tư cách gì phê bình hàng loạt sao Việt?
Góp mặt trong những tập của talkshow "Bitches in town" là MC Thuỳ Minh, Nguyễn Ngọc Thạch - tác giả của vài quyển sách đồng tính và Lê Minh Ngọc, một nhân vật ít biết trong giới truyền thông và báo chí, nghe đâu là biên tập viên của một ấn bản thời trang và cũng là stylist. Họ ngồi phán, dạy đời, tung hứng đủ kiểu về các loại chuyện liên quan đến giới giải trí.
![]() |
Chân dung MC Thùy Minh trong "Bitches in town" |
Thật khó hiểu, khi phát ngôn và đưa ra lời bình luận về các đàn anh đàn chị hoạt động trong showbiz Việt nhiều năm, Thùy Minh có tự đặt dấu hỏi rằng bản thân mình là ai, đang đứng ở vị trí nào và lấy tư cách gì để lớn tiếng như thế? Cô cũng chỉ là MC truyền hình có chút tiếng tăm chứ không phải là một chuyên gia âm nhạc, điện ảnh hay thời trang. Còn những người bạn của cô là ai? Một nhà văn có vài tác phẩm được biết đến và một stylist miễn cưỡng xem là có tiếng trong giới thời trang nhưng còn lâu lắm mới vươn tới tầm quốc tế. Nực cười thay những kẻ chưa hoàn thiện về chuyên môn lại nghiễm nhiên cho mình cái quyền phán xét, bình luận về người khác.
Tôi tự hỏi Thùy Minh có cảm thấy ái ngại và xấu hổ không khi cô đưa ra hàng loạt lời nói khiếm nhã và chê trách với những đối tác, những người bạn trong giới văn nghệ sĩ mà cô từng quen, hay chỉ từng hợp tác làm việc trước đây. Sau chương trình, bước ra cuộc sống, gặp lại họ trên phố, liệu nữ MC có đủ can đảm nở nụ cười xã giao cùng họ khi đã mang nhân phẩm và nghề nghiệp của những người này ra làm trò cười cợt.
Theo Nam Đình (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.com)








- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (19 phút trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (30 phút trước)
- Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng (37 phút trước)
- Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý (48 phút trước)
- Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình (54 phút trước)
- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (1 giờ trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (1 giờ trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (1 giờ trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (2 giờ trước)




