-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
12/07/2019 17:00Mê Cung: Sốc với cảnh con dâu nhà tỷ phú ra tay với mẹ chồng vì sợ lộ chuyện ngoại tình rồi bắt chồng 'đổ vỏ'
Mở đầu Mê Cung tập 24, bà Loan sau khi biết chuyện Đồng Huy là con của Đông Hòa và Diệp thì ngay lập tức đi gặp Đồng Vĩnh để nói sự thật.


Tuy nhiên, bà Loan chưa kịp nói gì thì Đông Hòa chạy gấp vào phòng thông báo với Đồng Vĩnh rằng đã tìm thấy Đồng Huy tại một kho hàng. Đồng Vĩnh lập tức cùng Đông Hòa lên đường đến địa điểm để cứu Đồng Huy. Tại đây, cậu chủ nhà họ Đồng bị nhốt một mình trong kho hàng rộng lớn và không có ai bên cạnh. Đông Hòa cùng Đồng Vĩnh dễ dàng đưa được Đồng Huy về nhà.
Đồng Vĩnh vừa về đến cổng thì cũng là lúc chiếc xe cấp cứu chở bà Loan đi ngang qua. Kỷ quản gia thông báo khi vừa đi ra ngoài mua đồ lặt vặt về thì thấy bà bị ngã sõng soài ở sân, chảy máu đầu và bất tỉnh. Kỷ đoán bà Loan bị trượt chân nhưng Đồng Vĩnh cho rằng không thể trùng hợp như thế bởi thời gian này nhà họ Đồng liên tục xảy ra chuyện.
Có lẽ Đồng Vĩnh không thể ngờ được người đẩy ngã bà Loan chính là Diệp - vợ hai của mình. Trước khi đưa Đồng Huy về nhà, Đông Hòa đã gọi điện cho Diệp tìm thời cơ xô ngã bà Loan. Đông Hòa biết bà Loan bị huyết áp cao, chỉ một cú ngã cũng có thể hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài.
Ở nhà, bà Loan đã chửi thẳng mặt con dâu vì chuyện cô 'mèo mả gà đồng', bắt con trai bà 'đổ vỏ'. Khi Diệp chối cãi, bà đe dọa chờ Đồng Vĩnh đưa Đồng Huy về sẽ gọi người đến xét nghiệm ADN tại nhà để rõ trắng đen. Thừa lúc bà vừa quay đi, Diệp đã đẩy bà ngã từ trên hè xuống sân khiến bà bất tỉnh tại chỗ.



Tại bệnh viện, Diệp lại lần nữa đóng kịch và qua mặt được người chồng 'ranh như sói' của mình. Diệp thú nhận từ khi vào làm dâu nhà họ Đồng, cô chưa có lấy một ngày vui vẻ, ngày nào cũng bị bà Loan mắng chửi. Cô không ngần ngại thừa nhận với chồng: 'Đúng là đã có những lúc em chỉ muốn mẹ anh chết quách đi cho rảnh nợ. Cả con Trinh nữa, em muốn nó biến mất đi cho mẹ con em được bình yên.' Sau cùng, cô thề thốt thốt mình vô can và cảm thấy sợ khi mọi người trong nhà liên tiếp gặp chuyện, cô sợ đến lượt mình.
Người đa nghi như Đồng Vĩnh không hiểu sao lại lập tức tin Diệp. Đồng Vĩnh thậm chí còn an ủi vợ rằng cô đã sinh được con trai cho nhà họ Đồng mới là điều trên hết. Ông nói rằng dù thế nào cũng không bỏ rơi mẹ con Diệp.



Chứng kiến cuộc trò chuyện của Đồng Vĩnh và Diệp, Đông Hòa vô cùng tức tối và đi gặp Khánh úp mở về việc có người bạn muốn giao nộp tất cả bằng chứng phạm tội của Đồng Vĩnh cho Khánh. Khánh thừa biết 'người bạn' mà Đông Hòa nói chính là Đông Hòa. Tuy nhiên, cái giá mà Đông Hòa mang ra trao đổi lại lạ sự an toàn tuyệt đối của bản thân, không vướng phải lao lý. Đông Hòa gọi đây là 'lấy công chuộc tội' nhưng bị Khánh từ chối.
Đông Hòa lúc này cũng bị Đồng Vĩnh nghi ngờ liên quan đến cú ngã của bà Loan. Tuy nhiên, ông không muốn để cảnh sát điều tra mà cho Đông Hòa cơ hội để chứng minh lòng trung thành.
Không mất nhiều thời gian, Đông Hòa nhanh chóng có được 'con dê tế thần' chính là Kỷ quản gia. Đông Hòa tìm được cuốn sổ nhật ký của bà Loan để trong ngăn kéo và đưa cho Đồng Vĩnh. Đông Hòa phân tích, dù bà Loan không ghi rõ nhưng có thể thấy Kỷ là người đã dụ dỗ bà đánh bạc, Kỷ là người đã đưa bà Loan tới chỗ Kiên Bọ để vay tiền rồi dùng bà gán nợ, sau đó thay mặt bà đàm phán với bọn bắt cóc để bắt Đồng Huy. Đến khi bọn bắt cóc 'phản thùng' thì mâu thuẫn giữa Kỷ và bà Loan bị đẩy lên cao.
Đông Hòa nói đến đây thì Đồng Vĩnh hiểu rằng chính Kỷ là người ra tay xô ngã bà Loan. Ông trùm này lập tức gọi điện cho Kỷ nhưng không liên lạc được nên phải tìm xuống tận phòng hắn. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa thì phát hiện Kỷ đã tắt thở, nằm trên sàn nhà.
Đáng nói là trước đó, Kỷ đã biết được chuyện Diệp và Đông Hòa có mối quan hệ tình cảm. Liệu sau bà Loan, Kỷ có phải là người tiếp theo bị Đông Hòa sát hại để diệt khẩu?
Đón xem Mê Cung lên sóng lúc 21h50 thứ 4,5 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)