-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
10/03/2018 06:52Mẹ Hương Giang: 'Vỡ òa và chưa dám tin con gái là Hoa hậu'
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cái tên Hương Giang cũng được xướng lên ở ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Thành công của cô khiến trái tim người hâm mộ Việt rung lên từng nhịp hạnh phúc và tự hào. Ở thời điểm này, người cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất chắc hẳn chính là bố mẹ của cô. Mẹ của Hương Giang đã có những chia sẻ vô cùng xúc động với thành công to lớn của con gái.

Cảm xúc lúc này của cô thế nào sau chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới 2018?
Cảm xúc của tôi vỡ òa. Đến giờ, tôi vẫn chưa tin vào sự thật rằng con gái mình đăng quang Hoa hậu. Điều này thật sự ngoài sức tưởng tưởng của tôi. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì cuối cùng con gái đã một lần nữa thực hiện được ước mơ của mình. 7 năm trước, vợ chồng tôi không có mặt khi Hương Giang một mình sang Thái chuyển giới, nhưng giờ đây được chứng kiến giây phút vinh quang của con gái, điều đó quả thật rất hạnh phúc.

Cô muốn nhắn gửi gì với con gái trong giây phút lịch sử này?
Câu chuyện 7 năm trước thật sự làm cho vợ chồng tôi day dứt đến tận bây giờ. Con gái tôi đã phải một mình chịu đựng áp lực, khó khăn và nỗi đau khi phẫu thuật chuyển giới mà không có bố mẹ bên cạnh. Cũng vì câu chuyện day dứt 7 năm trước mà vợ chồng tôi quyết định đồng hành cùng con trong cuộc thi lần này.
Thành công lần này của Giang ngoài sự cố gắng, khả năng của bản thân, còn là sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều người trong ê-kíp, sự yêu mến của khán giả khắp nơi. Đó là một sự may mắn của Giang. Nhưng tôi cũng tin rằng để có được tình cảm đó từ mọi người thì Giang cũng đã có một nhân cách sống tốt. Giang ơi mẹ chỉ muốn nói là mẹ rất tự hào về con, gia đình sẽ mãi bên con!

Ngoài những lời nhắn nhủ đến con cái cô muốn chia sẻ gì với những bậc phụ huynh có con trong cộng đồng LGBT?
Tôi muốn nói với mọi người rằng nếu đã chấp nhận thì hãy tiếp tục ủng hộ con, còn chưa thể thì hãy cố gắng mở rộng trái tim để có thể chấp nhận con mình. Bởi con cái sinh ra không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn giới tính của mình.
Xin cám ơn những chia sẻ chân tình của cô!
Theo Team Xinh (Trí Thức Trẻ)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (23 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (33 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (41 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




