-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
25/10/2024 09:30'Mẹ yêu con' gây sốt
Trong 3 ngày, tiết mục Mẹ yêu con của Nhà Tinh Hoa tại chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đạt một triệu lượt xem, top 3 trending YouTube mục âm nhạc. Đây là sân khấu thứ hai sau Trống Cơm (Nhà Sao Sáng) đạt mức độ tăng nhanh như vậy. Tiết mục giúp Nhà Tinh Hoa quyết định cục diện, giành chiến thắng trước Nhà Thiếu Nhi.
Trên các nền tảng mạng xã hội, phần trình diễn Mẹ Yêu Con gây sốt. Phần hát của SOOBIN Hoàng Sơn được sử dụng, lồng ghép vào các clip về quê hương, đất nước, tình mẹ… đạt triệu view trên TikTok.
Tiết mục Mẹ yêu con đang gây sốt trong Anh trai vượt ngàn chông gai qua sự thể hiện của 12 anh tài Nhà Tinh Hoa. |
Nhiều khán giả bật khóc khi xem màn trình diễn và nhận xét sân khấu có điểm “chạm” mạnh mẽ ở từng chi tiết. Mở màn là tiếng “à ơi” gọi cánh cò lam lũ của NSND Tự Long, tiếng hạt thóc rơi, bóng mẹ tần tảo gánh gồng và chuyển tiếp bằng chất giọng trong, thủ thỉ của Bằng Kiều: “Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng...”.
Phần X-part (lời mới) được SOOBIN sáng tác thêm, tạo sự gắn kết chặt chẽ với lời gốc của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: “Mẹ hy sinh tuổi xuân dành cho con. Miễn sao con khôn lớn chạy lon ton. Thầm mong sẽ luôn thấy con mỉm cười. Dù cho mưa giông, dù bão tố. Thì vẫn sẽ mãi ôm con thật chắc trong vòng tay”. Những câu hát mới chọn góc nhìn của người con, hồi đáp lại cảm xúc thiêng liêng, ngọt ngào của mẹ gửi gắm.
Mẹ Yêu Con vốn là sử thi về tình mẫu tử hòa quyện cùng tình yêu quê hương, đất nước, thường được giọng nữ thể hiện. Nhưng 12 anh tài đã thành công chạm đến trái tim của khán giả.
“Tôi nghĩ chỉ có phụ nữ mới có thể hát bài hát Mẹ yêu con một cách tình cảm và xúc động nhất. Nhưng hôm nay được xem và được nghe những người đàn ông trưởng thành trình bày bài hát này, không ngờ là quá xúc động, những giọt nước mắt cứ lăn trong vô thức”, “Ngay từ câu đầu tiên chú Tự Long cất lên đã khiến mình nghẹn lòng. Với những đứa trẻ miền Bắc như mình, nghe câu hát đó là một thời thơ bé với bà với mẹ ùa về”, “Tôi đã khóc khi câu đầu tiên là lời ru cất lên. Với người Việt mình, lời ru là một điều gì đó giản dị mà thiêng liêng. Một lời ru thôi mà làm thời thơ ấu trở về không sót một chi tiết nào. Thế mới thấy âm nhạc dân gian đã tưới tắm tâm hồn mỗi đứa trẻ như thế nào từ khi ra đời. Đây thực sự là nghệ thuật mà công chúng nên được chiêm ngưỡng”… khán giả khen ngợi.
Các thành viên trong Nhà Tinh Hoa tham gia góp công xây dựng tiết mục. Sân khấu do S.T Sơn Thạch đảm nhiệm. Anh tài Neko Lê khen ngợi S.T dựng bài đơn giản nhưng hiệu quả, cảm xúc. Jun Phạm cùng stylist chính tư vấn tổng thể về màu sắc.

Điểm tinh tế khiến khán giả gật gù đó là cách dàn nghệ sĩ để tên thật. Mỗi phần hát của 12 anh tài trong Mẹ Yêu Con đều kèm tên thật là Vũ Tự Long, Nguyễn Bằng Kiều, Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin), Phạm Duy Thuận (Jun Phạm), Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Cao Sơn Thạch, Ứng Duy Kiên, Nguyễn Việt Cường (Cường 7), Trần Anh Khoa (Kay Trần), Phan Thy Phương Tùng (Phan Đinh Tùng), Nguyễn Tuấn Hưng, Trần Phan Quốc Bảo (BB Trần).
Phần trình diễn có hiệu ứng mạnh mẽ hơn khi đúng vào dịp 20/10 – Ngày phụ nữ Việt Nam. Chiếu trùng ngày với concert chương trình song Mẹ Yêu Con không hề bị “át vía”. Người hâm mộ kỳ vọng dàn nghệ sĩ đưa ca khúc trình diễn ở đêm concert tại Hà Nội tháng 12.
Ca khúc Mẹ Yêu Con ra đời năm 1956 khi cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý hạnh phúc đón cô con gái nhỏ chào đời. Song giá trị nhân văn của ca khúc không dừng lại ở đó. Mẹ yêu con được ca ngợi như sử thi đi cùng năm tháng về tình mẹ, quyện vào tình yêu quê hương, đất nước. Bản thu đầu tiên do NSND Thanh Huyền thể hiện.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)








- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (2 giờ trước)




