-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
06/12/2016 18:20"Miền Nam có Đàm Vĩnh Hưng, miền Bắc có Vượng Râu"
Gala Tết vạn lộc của anh năm nào cũng kết thúc khá muộn, nhiều người cho rằng nó quá dài dòng vì anh không biết biên tập chương trình cho vừa phải hoặc vì muốn "khoe mẽ"?
Tôi đang muốn hướng khán giả tới 1 cách thưởng thức, hưởng thụ nghệ thuật văn minh hơn. Khán giả đến với Tết vạn lộc sẽ là những người thực sự muốn xem và họ sẽ được xem những thứ có chất lượng.
Đấy là lý do vì sao chương trình của tôi kéo dài đến 1h sáng nhưng khán giả vẫn ở lại gần kín rạp và vẫn vỗ tay.
Sẽ có một năm nào đó, chương trình của chúng tôi phải kéo dài tới 3h sáng và có giá vé lên tới hàng nghìn đô, không có 1 chương trình nào khác có thể vượt qua nó về giá trị.
![]() |
| "Chương trình của tôi sẽ có giá vé hàng nghìn đô". |
Với giá vé như vậy, chương trình của anh liệu có khán giả hay không?
Tôi làm công tác sản xuất đã được 13 năm, tôi thừa biết khán giả của mình là ai và họ cần cái gì.Đến với chương trình của Vượng Râu, khán giả sẽ luôn nhận được 1 chương trình tử tế với sự tôn trọng khán giả cao nhất.
Về nội dung, chương trình của tôi không bao giờ có chuyện chỉ có vài ba gương mặt nghệ sĩ. Tết vạn lộc không phải 1 chương trình tạp kỹ, nó là 1 chương trình có chủ đề, có nội dung.
Về hình thức, tôi tuyên bố sẽ biến sân khấu thành thánh đường thì tôi đã làm được. Và khi tôi bảo sân khấu của tôi sẽ đẹp nhất là tôi phải làm cho nó đẹp nhất, nếu đẹp nhì thì tôi không làm!
Ai cũng biết, đầu tư càng nhiều thì nhà sản xuất càng lỗ. Nhưng tôi làm chương trình không hề chú trọng quá nhiều tới vấn đề lợi nhuận mà điều tôi quan tâm nhất là khán giả của tôi sẽ nhận được những gì. Không làm khán giả thất vọng thì họ sẽ không quay lưng lại với mình.
![]() |
| "Về mức độ tiêu tiền, miền Nam có Đàm Vĩnh Hưng, miền Bắc có Vượng Râu". |
Anh có thể tiết lộ mức kinh phí chi cho mỗi chương trình của mình?
Người ta vẫn bảo, về mức độ tiêu tiền "khủng khiếp" cho nghệ thuật , ở miền Nam thì có anh Đàm Vĩnh Hưng, miền Bắc có Vượng Râu.
Tôi không muốn nhắc tới con số cụ thể. Nhưng gần đây có một số chương trình định giá hàng chục tỷ thì tôi xin nói rằng chương trình của tôi còn được đầu tư gấp đôi như thế!
Nhiều người thấy tôi đổ tiền cho chương trình đã phải xót hộ và nói với tôi rằng: Tiêu tiền ít thôi!
Nhưng cái quan trọng là tôi biết rằng số tiền đó là để tôi phục vụ khán giả, để đem đến cho khán giả 1 chương trình chất lượng xứng đáng với tấm vé mà họ đã mua.
Tôi chi tiền là để khán giả được hưởng chứ không phải tôi bán vé để kiếm tiền. Đó chính là sự tri ân của tôi với khán giả.
![]() |
| Vượng Râu trên sân khấu. |
Anh tự gọi mình là Mr. Vượng Râu, nhiều người cho rằng đây là cách xưng hô trịch thượng, anh nghĩ sao?
Tôi học nghệ thuật chuyên nghiệp 8 năm, nhưng tôi không muốn gắn mình với tước hiệu nghệ sĩ gì cả. Tôi vẫn nghĩ tôi chỉ là 1 "công nhân nghệ thuật", 1 người đi làm nghệ thuật. Và cũng đừng ai gọi tôi là "nghệ sĩ", nó sẽ làm mất đi cái riêng của Vượng Râu.
Thực tế, từ Mr dịch từ tiếng Anh sang nó có nghĩa là "ông" hoặc "ngài", nó chẳng có gì là trịch thượng cả. Tôi tự gọi mình bằng Mr. Vượng Râu chỉ vì cái tên này nó khác biệt, vậy thôi.
Nghĩa là anh không muốn nhận danh hiệu nghệ sĩ?
Nhận làm gì? Tôi chẳng cần! Tôi chỉ là 1 người làm nghệ thuật, 1 "công nhân nghệ thuật". Tôi làm để phục vụ khán giả và sự hài lòng của khán giả là mục đích cao nhất của tôi.
Tôi không muốn khoác lên mình bất cứ chiếc áo tước hiệu nào cả. Bởi, nếu diễn mà khán giả không thích, không vỗ tay thì cái danh xưng nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia chỉ thêm nhục!
Theo Thảo Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)


