-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
15/08/2023 10:18Món quà của cha tập 13: Thảo trách bố đem Hiếu về nuôi khiến mẹ tự tử
Mở đầu tập 13 Món quà của cha, việc buôn bán quần áo đang thuận lợi nhưng Ninh lại dỗi đòi nghỉ bán vì các khách hàng nữ yêu cầu Hiếu phải đích thân đi ship hàng. Ninh trách Hiếu đẹp trai, khéo ăn nói nên khiến khách hàng nữ mê mệt, thậm chí còn rủ Hiếu đi cà phê. Ninh ghen nên không bán online nữa. Hiếu lại gợi ý Ninh đem quần áo ra cửa hàng của bà bán.
Phúc - chàng thiếu gia yêu thích giọng hát của Thảo lại đến quán trà nhờ Bo hẹn gặp Thảo để cảm ơn. Phúc bảo nhờ giọng hát truyền cảm của Thảo mà Phúc nhớ lại kỷ niệm với người cha đã mất. Anh chàng còn tặng quà cho Thảo như lời cảm ơn.



Chuyện Nghĩa nợ 3 tỷ khiến Quyên lo lắng, tìm cách xoay xở. Quyên bàn với với mẹ thế chấp căn nhà nhưng bà Thủy phản đối gay gắt, cấm không được động đến căn nhà mà bà mua cho cháu ngoại này. quyên tin chồng không ngoại tình nhưng giờ cũng không có cách nào cứu Nghĩa.


Cô bạn cho Nghĩa vay nóng tìm về tận quê Nghĩa để nói chuyện với ông Nhân. Nhìn giấy nợ phô tô ông cũng nghi hoặc, không tin Nghĩa nợ nhiều như thế. Ông bảo sẽ hỏi lại Nghĩa, nếu đúng thì sẽ cùng con giải quyết. Hiếu biết chuyện thì nghĩ cô gái kia và Nghĩa có khúc mắc nên cô ta muốn đòi tiền. Ông Nhân định lên Hà Nội gặp Nghĩa để hỏi rõ mọi chuyện. Thấy bố cứ đi đi về về vất vả, Hiếu lo lắng cho sức khỏe của bố. Hiếu gọi cho Thảo báo về món nợ của Nghĩa. Thảo trách Nghĩa không nói cho mình biết chuyện nhưng anh nói không muốn cô lo lắng, ảnh hưởng đến chuyện học hành.







Ông Nhân lên Hà Nội gặp vợ chồng Nghĩa nói chuyện. Nghĩa thừa nhận mình đang nợ hơn 3 tỉ đồng. Quyên nói cô muốn thế chấp nhà nhưng bà Thủy không đồng ý. Ông Nhân bảo các còn bình tĩnh tìm cách giải quyết, làm gì cũng phải nghĩ cho con. Ông bảo Nghĩa ngày mai qua đón Thảo về quê họp gia đình.
ThQuyên cũng nói cô định thế chấp nhà để Nghĩa có tiền trả nợ nhưng bà Thủy không đồng ý. Ông Nhân khuyên các con bình tĩnh tháo gỡ vấn đề, làm gì thì cũng phải nghĩ cho con. Ông Nhân dặn Nghĩa ngày mai qua đón Thảo về quê để họp gia đình.
Anh Bo quản lý gọi cho Thảo bảo tới quán hát vì Phúc đang chờ, anh còn nói chắc chắn Thảo sẽ có một cục tiền to. Thảo từ chối vì gia đình có việc. Nhìn ảnh Phúc ngồi đợi nhưng Thảo cũng không có tâm trạng hát hò lúc này.





Về quê, ông Nhân tính sẽ bán đi căn nhà này để có tiền cứu con trai. Hiếu phản đối vì thương bố vất vả bao năm, giờ bán nhà thì biết ở đâu. Thảo hỏi vặn lại rằng lúc Hiếu lấy tiền dưỡng già của cô để mua xe rồi khi gặp chuyện lại bán lỗ chiếc xe thì có nghĩ tới bố vất vả không. Hiếu nói ít nhất mình còn bán đi tài sản của bản thân để giải quyết hậu của của mình. Hiếu hỏi sao Nghĩa không bán căn nhà của anh đi. Nghĩa bảo mình không có quyền bán căn nhà đó. Hiếu lại nói Nghĩa trưởng thành rồi, tự làm tự chịu tại sao lại đem gánh nặng về trút lên bố. Hiếu bảo Nghĩa có nghĩ đến chuyện bán nhà rồi bố sẽ ở đâu không. Hiếu còn nói Nghĩa là con trưởng, đã không lo được cho bố mà còn làm như vậy là bất hiếu.
Nghe đến đây, Nghĩa tức điênbảo Hiếu không có quyền nói mình như vậy vì Hiếu chỉ là con hoang. Ông Nhân nghe vậy giật mình quát Nghĩa nhưng anh nói đã đến lúc để Hiếu đi tìm bố mẹ ruột của mình. Hiếu ngỡ ngàng khi biết mình không phải con đẻ của bố. Hiếu sốc và chạy đi.
Thảo cũng bất ngờ khi biết Hiếu không phải em ruột mình. Ông Nhân kể năm xưa Hiếu bị người ra bỏ lại trước cổng nhà mình nên ông đã cưu mang. Thảo hỏi tại sao người ta không bỏ Hiếu ở nhà khác, mà lại là nhà mình. Ông Nhân nói khi xưa mẹ Thảo cũng hỏi câu y như vậy, nhưng bà lại không chịu nghe ông giải thích. Ông Nhân muốn Nghĩa và Thảo hãy coi Hiếu như ruột thịt vì cậu chẳng có tội tình gì.
Thảo trách bố rằng dù là con riêng là nuôi thì cũng thay đổi được sự thật là mẹ chết vì nghĩ bố ngoại tình và vì sự có mặt của Hiếu trong căn nhà này. Nói xong Thảo bỏ đi, ông Nhân bảo Nghĩa chạy theo xem các em thế nào.






Buồn chán khi biết mình không phải con đẻ của ông Nhân, Hiếu đi lang thang trong làng mà không muốn về nhà. Ông Nhân gọi điện Hiếu cũng không nghe máy.


Phim Món quà của cha lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




