-
Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng
-
Ô tô bán tải chở quản đốc thuỷ điện và 2 người mất tích bí ẩn
-
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì "cầm nhầm" điện thoại
-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
Giải trí
30/06/2025 13:31Một tháng, 6 người đẹp đăng quang hoa hậu: Bội thực đến phát ngán!
Năm 2025, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày cuối tháng 6, công chúng Việt Nam đã chứng kiến ít nhất 5 cuộc thi sắc đẹp. Và tối ngày 30/6, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 lại có người kế nhiệm.
Một tháng, 6 người đẹp đăng quang
Tối 14/6, chung kết Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới diễn ra tại Bình Định. Á hậu 2 là Nguyễn Ngọc Phi Khanh. Cô cũng đồng thời giành được giải phụ Hoa hậu được yêu thích nhất.

Tối 21/6 tại Khánh Hòa, Nguyễn Hoàng Phương Linh vượt qua 42 thí sinh để đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Tối 27/6, tại Huế, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024 được trao cho Hà Trúc Linh, còn hai Á hậu là Châu Anh và Vân Nhi.
Tối 28/6, trong cùng một khung giờ nhưng ở hai thành phố khác nhau, hai chiếc vương miện tiếp tục được trao: Ngô Thị Trâm Anh trở thành Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 tại Hải Phòng; Nguyễn Hoài Phương Anh lên ngôi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 tại Hạ Long.
Khoảnh khắc đăng quang của Ngô Thị Trâm Anh:
Ngày 30/6, sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội sáng đèn cho Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025. Đó là chưa kể hàng chục cuộc thi nhan sắc cấp vùng, ngành, cộng đồng vẫn âm thầm diễn ra rải rác quanh năm.
Nhiều quá hoá nhạt nhoà
Chưa bao giờ trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam, danh xưng hoa hậu lại xuất hiện với tần suất chóng mặt đến vậy. Mỗi người một danh hiệu, mỗi cuộc thi một tiêu chí nhưng điểm chung là... công chúng không thể nhớ nổi tên.
Nếu chỉ đơn thuần đọc các dòng tin: "Ngô Thị Trâm Anh đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025", "Nguyễn Hoài Phương Anh là tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu", "Nguyễn Hoàng Phương Linh giành vương miện Miss Cosmo Vietnam 2025"… thì chính người theo dõi sát sao giới giải trí cũng không chắc có thể phân biệt được ai là ai.

Người ta từng kỳ vọng hoa hậu sẽ là đại diện cho vẻ đẹp - trí tuệ - lòng nhân ái. Nhưng trong nhiều trường hợp, hình ảnh hoa hậu sau đăng quang không đi liền với những hoạt động thiện nguyện, giáo dục hay xã hội dài hơi mà lại thường xuất hiện dày đặc hơn ở các sự kiện quảng cáo, thảm đỏ, talkshow hoặc gắn mình với thương hiệu mỹ phẩm, spa, hay livestream bán hàng. Hoa hậu Hoà bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là một ví dụ điển hình trong việc livestream bán hàng và dính vòng lao lý.
Một câu hỏi nhức nhối nhưng cần được đặt ra: Chúng ta tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu để làm gì? Để chọn ra đại diện nhan sắc quốc gia? Để thúc đẩy hình ảnh người phụ nữ hiện đại? Hay chỉ để trao thêm một danh hiệu, một vé thông hành vào thế giới người nổi tiếng?
Cần một cú hãm phanh?
Không thể phủ nhận các cuộc thi hoa hậu từng tạo nên những biểu tượng truyền cảm hứng, từ vẻ đẹp nội tâm đến dấn thân cộng đồng. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê đến thời điểm hiện tại vẫn được công chúng ghi nhận là nàng hậu giản dị, chịu khó tham gia các dự án cộng đồng. Nhưng khi danh hiệu được "sản xuất hàng loạt", giá trị cũng bị pha loãng.
Việc có quá nhiều hoa hậu không chỉ khiến công chúng "nhức đầu" vì không nhớ nổi ai là ai mà còn khiến chính những người đăng quang rơi vào tình trạng khó bật lên, dễ bị thay thế.
Nếu không có chiến lược sàng lọc, quy chuẩn và quy hoạch lại các cuộc thi sắc đẹp, cả về số lượng và chất lượng rất có thể danh xưng "hoa hậu" sẽ trở thành một dạng "danh xưng tiêu dùng" thay vì đại diện cho tiêu chí, chuẩn mực cuộc thi đề ra khi tìm người xứng đáng.
Người đẹp thì thừa, nhưng thiếu những hoa hậu có tư duy phụng sự cộng đồng, gắn bó dài hơi với các hoạt động xã hội, tạo ảnh hưởng tích cực đến người trẻ.
Hoa hậu không phải danh hiệu dễ dãi. Và nếu cứ ra ngõ gặp hoa hậu mà không cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm, sự tử tế và hành động nhân văn phía sau vương miện, thì có lẽ, đã đến lúc ngành công nghiệp sắc đẹp cần một cuộc soi chiếu nghiêm túc để vẻ đẹp không chỉ để ngắm nhìn và khán giả không phải thốt lên ''bội thực hoa hậu đến phát ngán''!
Theo Tình Lê (VietNamNet)








- Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng (21:22)
- Ô tô bán tải chở quản đốc thuỷ điện và 2 người mất tích bí ẩn (21:14)
- Cảnh giác khi được yêu cầu chuyển khoản 10 nghìn đồng, người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo tinh vi (27 phút trước)
- Một doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10, bồi thường cao nhất 700 triệu đồng/trường hợp (39 phút trước)
- Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì "cầm nhầm" điện thoại (48 phút trước)
- Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball (1 giờ trước)
- Tranh cãi thí sinh Hoa hậu Việt Nam dính scandal vẫn được đi giữa dàn Hậu đình đám nhất showbiz (2 giờ trước)
- Hình ảnh ĐẸP NHẤT trong trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội hôm qua! (2 giờ trước)
- Tình hình tiểu thư "Anna lừa đảo" hiện tại: Cuộc sống sau khi vào tù ra tội, giả danh quý tộc tiếp tục gây choáng váng (2 giờ trước)
- Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác! (2 giờ trước)




