Phần hai của tác phẩm thời trang kinh điển The Devil Wears Prada đang trở thành tâm điểm của truyền thông không chỉ bởi sự tái xuất của những gương mặt cũ mà còn bởi những thỏa thuận tài chính gây choáng váng.
10-1778403199-my-nhan-dep-nhat-the-gioi-nhan-thu-lao-hon-300-ty
Anne Hathaway, Meryl Streep và Stanley Tucci trong The Devil Wears Prada 2

Theo các nguồn tin từ Variety, hãng 20th Century Studios xác định minh tinh Meryl Streep chính là "chìa khóa" sống còn để đảm bảo sức hút cho phần phim này. Với vị thế hàng đầu được duy trì suốt nhiều thập kỷ, nữ chủ nhân của 3 giải Oscar đã nhận được mức thù lao tương xứng với đẳng cấp của mình.  

Cụ thể, dù có quyền yêu cầu con số lớn hơn, Meryl Streep được cho là đã ký kết hợp đồng trị giá 12,5 triệu USD (tương đương gần 329 tỷ đồng) để một lần nữa hóa thân thành tổng biên tập tạp chí Runway Miranda Priestly. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong lần trở lại này chính là phong thái của một ngôi sao lớn khi bà chủ động thương lượng để hai bạn diễn Anne Hathaway và Emily Blunt nhận được những đãi ngộ tương đương. Cả ba ngôi sao đã ký kết theo điều khoản "favored nations", một mô hình đảm bảo các diễn viên chính được hưởng mức lương ngang nhau nhằm bảo vệ tinh thần tập thể.  

Bên cạnh mức thù lao kể trên, bộ ba còn được hưởng những khoản thưởng doanh thu hấp dẫn dựa trên thành tích tại phòng vé. Khi phim vượt qua các cột mốc doanh thu đã định, túi tiền của dàn sao sẽ tiếp tục được lấp đầy. Tính đến nay, phim đã thu về hơn 268 triệu USD toàn cầu chỉ sau 10 ngày ra mắt. Như vậy, mỗi diễn viên có thể thu về tổng cộng hơn 20 triệu USD nếu phim duy trì được sức hút.

Dù nhận mức thù lao khổng lồ, đây vẫn chưa phải là con số cao nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Streep. Bà từng nhận thù lao cao hơn nhờ phim Don't Look Up của Netflix. Khác với các hãng phim truyền thống, Netflix trả thù lao bằng một khoản cố định, cộng thêm tiền bổ sung dựa trên giả lập doanh thu.

Sự đầu tư cho phần hai cũng cho thấy quy mô hoành tráng hơn hẳn phần phim gốc năm 2006. Trong khi phần một chỉ tốn khoảng 35 triệu USD kinh phí sản xuất, phần hai đã được rót vốn lên tới 100 triệu USD. Theo đạo diễn David Frankel, phần lớn khoản đầu tư khổng lồ này dành cho dàn diễn viên, bởi nhà sản xuất muốn Streep, Hathaway, Blunt và Stanley Tucci cùng trở lại. Nội dung phần mới đưa khán giả vào bối cảnh ngành xuất bản đang suy thoái, nơi Miranda Priestly phải đối đầu trực diện với trợ lý cũ Emily Charlton (do Blunt thủ vai).

Sự tin tưởng sớm của Meryl Streep vào tiềm năng của dự án từ hai năm trước đã tạo nền tảng vững chắc để bộ phim được thực hiện. Hiện tại, The Devil Wears Prada 2 đang bước vào tuần công chiếu thứ hai và đang cạnh tranh gay gắt với Mortal Kombat II cho vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Giới quan sát đánh giá phim sẽ thu thêm khoảng 42 triệu USD tại Bắc Mỹ vào cuối tuần này, sớm đưa tổng doanh thu toàn cầu vượt qua cột mốc 300 triệu USD. 

"The Devil Wears Prada 2" là một trong năm dự án phim điện ảnh của Hathaway dự kiến ra rạp trong năm 2026. Trước đó, phim "Mother Mary" có sự tham gia của cô và Michaela Cole cùng Hunter Schafer, FKA Twigs được hãng phim A24 phát hành hồi tháng 4. Ngoài ra, cô cũng diễn xuất trong "The Odyssey" (dự kiến phát hành tháng 7), "Verity" và "The End of Oak Street". Cô được tạp chí People lựa chọn là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" trong số tháng 4/2026.

PV (SHTT)