-
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh -
Từ 1/7, khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50% mức hưởng -
Video siêu động đất đánh sập hàng loạt nhà cửa tại Philippines -
Sau 4 ngày triển khai xăng E10 toàn quốc, Bộ Công Thương ra yêu cầu mới với doanh nghiệp xăng dầu -
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Kim Lý, xúc động nhắc cột mốc 9 năm gắn bó -
Cảnh ngộ tréo ngoe ngày nghỉ hè: Khốn khổ vì con hàng xóm ngày ngày mang bát đũa sang "chực cơm" -
Chọn 1 tỷ đồng khi ly hôn, người mẹ day dứt suốt nhiều tháng vì phải xa hai con
Giải trí
22/02/2017 15:48Mỹ Tâm: Nhiều điều để nể nhưng cũng có nhiều thứ đáng tiếc!
Mỹ Tâm là một hình ảnh đẹp, đặc biệt là sau “màn” Sầu tím thiệp hồng nhưng gần đây, cô đã bộc lộ một số điều đáng trong cách hành xử.
Sự "lớn" ấy bắt đầu bằng một giọng hát đẹp, nắm nhu cầu thị trường tốt. Nhưng, sự "lớn" cũng bắt đầu từ những chọn lựa một lối sống, lối hành xử tích cực, khác biệt nhưng kiên định.
![]() |
| Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh minh họa: Zing News |
Chẳng ai thấy cô ngồi từng đám, nhắc đến người này hay người nọ. Cũng chẳng ai thấy cô lên báo khoe mặc đồ tiền triệu hay tiền tỷ. Cô cũng chẳng bao giờ khoe người yêu hay dính vào những đôi co tình ái.
Ngày Tết, thay vì người ta khoe đi du lịch chỗ này, ăn uống chỗ kia thì Mỹ Tâm ngồi nấu bánh chưng cho người nghèo. Cô cũng chẳng ngần ngại mở lòng với những hoàn cảnh bất hạnh và dĩ nhiên chẳng bao giờ cô khoe mẽ vì điều đó.
Sự giản dị và khác biệt với những lùm xùm đến phát ớn của giới showbiz hiện tại quanh những màn tuồng quần áo tình tiền, đã khiến Mỹ Tâm ở lại, rất bền lâu trong lòng những người hâm mộ cô bên cạnh tài năng.
Một ngôi sao lớn, một hình ảnh đẹp thì nên đi với những cách cư xử thể hiện sự "lớn" và sự "đẹp" ấy. Có lẽ vì thế nên cách hành xử của Mỹ Tâm lần này, trong câu chuyện liên quan đến tác quyền, vô cùng khó hiểu.
Xưa nay, chuyện bị "tố" vì hát ca khúc của người này hay người kia cũng không xa lạ trong làng nhạc Việt. Đã có nhiều ngôi sao lớn từng "dính" và đa phần, họ gặp trực tiếp tác giả để xin lỗi.
Nữ ca sĩ Thanh Hà, khi hát ca khúc Ru lòng khờ dại của Bùi Thanh Tuấn (cũng là tác giả phần thơ của ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa) không xin phép, đã gặp phản ứng từ phía tác giả.
Dĩ nhiên, Thanh Hà dễ được thông cảm vì tác giả ở cách Thanh Hà nửa vòng trái đất và cũng không phải là người dễ tìm thông tin bởi những lý do khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, sau khi tác giả lên tiếng, Thanh Hà đã tìm gặp trực tiếp Bùi Thanh Tuấn để nói lời xin lỗi.
Còn Mỹ Tâm thì sao? Chắc chắn mọi người đã có câu trả lời.
Mỹ Tâm ở cùng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng một thành phố. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cũng không xa lạ với Mỹ Tâm, chắc chắn rồi.
Một ca sĩ nổi tiếng từng hát ở nhiều phòng trà từ thời chưa nổi tiếng đến khi lên đỉnh cao danh tiếng như Mỹ Tâm mà không biết ông chủ của phòng trà Văn nghệ (nay là phòng trà Tiếng xưa) là ai để xin phép là một điều không chấp nhận được.
Đấy là chưa nói đến việc đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm đụng chuyện với tác giả này. Trước đây, ca khúc "Búp bê không tình yêu", cô cũng từng "quên" tác giả của phần lời Việt và cũng không hề có động thái xin lỗi cho đến khi cô tiếp tục gặp sự phản ứng của tác giả từ vụ "Anh thì không".
Nếu là một ngôi sao lớn, hãy đến gặp trực tiếp hoặc bằng một động thái nào đó, chủ động gặp tác giả để xin lỗi, chứ không phải nhờ người quản lý liên lạc, lên facebook để "tâm thư" và live stream.
Sai thì đương nhiên phải xin lỗi và xin lỗi một cách thành thật, chân thành chứ đừng đưa ra bất cứ một lý do nào cả. Bởi vì lý do là của Mỹ Tâm chứ không phải của tác giả.
2. Khi sự việc hai năm rõ mười như thế, trên mạng xã hội, không ít Fan của Mỹ Tâm nhảy vào bênh vực thần tượng, lôi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng ra chỉ trích đã "dựa hơi Mỹ Tâm để... nổi tiếng"!
Những ai từng biết nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, đều biết ông là nhạc sĩ viết lời Việt cho các ca khúc nhạc ngoại rất nổi tiếng. Khi mở phòng trà, ông là người tỷ mẩn đứng sau những câu chuyện âm nhạc từ các ca khúc nhạc xưa, diễn giải cho khán giả nghe và hiểu hơn các ca khúc của đồng nghiệp. Ai cũng thấy, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng tự thân đã nổi tiếng, không cần phải dựa hơi ai cả.
Và danh tiếng từ các sản phẩm ông góp phần sáng tạo ra, đã khiến Mỹ Tâm phải sử dụng ở cái thời điểm mà Mỹ Tâm vốn không có nhiều sự mới mẻ sau một thời gian dài ngồi trên đỉnh cao danh tiếng, như vậy đủ biết ai đang dựa hơi ai?
Cũng không thể nói, thấy hay là cứ hát rồi "xin phép sau" cũng được. "Ngôi sao lớn" là phải bắt người khác phải hành xử theo nguyên tắc của mình dù cái nguyên tắc ấy đi ngược hoàn toàn với những phép lịch sự tối thiểu?
"Dựa hơi" trong âm nhạc, nhìn theo sự tích cực, thì chính là sự cộng hưởng giữa tác giả và nghệ sĩ biểu diễn, điều này là nên. Nhưng, quan điểm về sự "dựa hơi" theo cách cực đoan và thiếu suy nghĩ của một số Fan của Mỹ Tâm trong trường hợp này, là điều đáng phê phán.
Và không ai khác, phải thẳng thắn phê phán với người hâm mộ của mình chính là Mỹ Tâm, vì cách nói năng như thế là hỗn với bậc cha chú. Tuy nhiên, cô đã không làm điều này. Cô đã chiều fan mà quen mất rằng, cô nên dùng sức ảnh hưởng của mình để dạy họ về ứng xử khi họ đang sai từ cái sai của cô.
Một lần nữa, thật tiếc, cho Mỹ Tâm...
Theo H.N.Vũ (VietNamNet)
- Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn (18 phút trước)
- Cảnh báo: AI biến email thành "bẫy" lừa đảo, doanh nghiệp Việt mất hàng tỷ đồng (21 phút trước)
- 3 mẫu MPV gia đình thích ứng xăng E10 đáng mua nhất hiện nay, giá từ 475 triệu đồng (32 phút trước)
- Người hâm mộ Thái Lan tranh cãi nảy lửa về quả phạt đền của U19 Việt Nam (38 phút trước)
- Tóc Tiên thẳng thắn đáp trả khi MV mới bị chê phản cảm, ngập ngụa cảnh khóa môi với trai trẻ kém 9 tuổi (39 phút trước)
- Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng (44 phút trước)
- Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm (49 phút trước)
- Từ 1/7: Bộ Xây dựng chính thức "khai tử" thủ tục phiền hà về quản lý chung cư (54 phút trước)
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên (54 phút trước)
- Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh (1 giờ trước)
