Giải trí
16/12/2016 08:33Mỹ Tâm tự nhận "vô duyên bẩm sinh" khi đứng trước Bằng Kiều
Mỹ Tâm khen Bằng Kiều "có duyên bẩm sinh" và tự nhận bản thân "vô duyên bẩm sinh" nên khi đứng trước đàn anh, cô lóng ngóng vì không biết phải nói gì.
Mỹ Tâm khen Bằng Kiều "có duyên bẩm sinh" và tự nhận bản thân "vô duyên bẩm sinh" nên khi đứng trước đàn anh, cô lóng ngóng vì không biết phải nói gì.
Bằng Kiều - Mỹ Tâm tham gia đêm nhạc Như đã dấu yêu diễn ra tối 15/12 tại TP.HCM. "Họa mi tóc nâu" xuất hiện từ giữa hàng ghế khán giả làm hàng trăm người hâm mộ bất ngờ thích thú. Nam ca sĩ hải ngoại xuống dìu người đẹp lên sân khấu cùng anh. |
![]() |
Cặp đôi song ca ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu trong sự bẽn lẽn của Mỹ Tâm. Giọng ca sinh năm 1981 ngượng ngùng thú nhận đứng trước một Bằng Kiều "có duyên bẩm sinh", cô không biết phải nói gì nên thường lóng ngóng. Cô tự nhận bản thân "vô duyên bẩm sinh" nên dù "trớt quớt" nhưng cả 2 lại rất hợp nhau. "Tâm mà có duyên nữa sao anh Bằng Kiều chịu nổi", cô đùa. |
![]() |
Nam ca sĩ gốc Hà Nội yêu cầu Mỹ Tâm "nhìn anh đắm đuối" như khi song ca với Đàm Vĩnh Hưng hay Tuấn Hưng nhưng giọng ca Cô gái đến từ hôm qua lại cười vụng về vì "anh nhìn kỳ lắm". Vì thế, Bằng Kiều quyết định nhìn Mỹ Tâm khi thể hiện ca khúc Như đã dấu yêu và người đẹp quay về hướng khác để thoải mái hơn. |
![]() |
Quyến rũ trong chiếc đầm màu hồng, Mỹ Tâm nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem trong sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà - Ngỡ đâu tình đã quên mình. |
![]() |
Giọng ca gốc Đà Nẵng tiếp tục chiều lòng người hâm mộ qua ca khúc do cô sáng tác Như một giấc mơ. Dù vậy, khi nhận được yêu cầu hát tiếp, Mỹ Tâm nhã nhặn từ chối và nhường sân khấu cho đàn anh. |
![]() |
Sau khi thay trang phục, Bằng Kiều "đốn tim" khán giả bằng những ca khúc quen thuộc. Khi thể hiện sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, anh tâm sự "bố" thường bảo khi viết Không, tâm trạng của ông không "tê tái" như nhiều người vẫn nghĩ nên muốn các ca sĩ không nên thể hiện tinh thần "sầu não". |
![]() |
Anh tiếp tục thể hiện ca khúc Chuyện tình yêu, nhạc Pháp lời Việt từng được nhiều ca sĩ hải ngoại yêu chuộng trước đây như Ngọc Lan. |
Theo Kim Chi (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Hoa hậu bị chụp lén
(19/07)

Đối thủ Phương Mỹ Chi bất ngờ đăng đàn tố show Trung Quốc gian lận
(19/07)

Mỹ nhân IU bị chê không xứng là thị hậu Rồng Xanh 2025
(19/07)

Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2
(19/07)

Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng
(19/07)

Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025”
(18/07)

Bán kết 2 Sing! Asia: Phương Mỹ Chi ghi tỷ số sốc, 1 giám khảo quyết không vote cho đại diện Việt Nam!
(18/07)

Bán kết 2 Sing! Asia: Giám khảo chấm điểm thấp cho Phương Mỹ Chi lại ngồi ghế nóng!
(18/07)
Tin mới nhất
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
-
Hoa hậu bị chụp lén (19/07)
-
Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ (19/07)
-
Phát hiện mới gây sốc về “loài người siêu nhân” ở Israel (19/07)
-
Thực hư chuyện đầu cơ giữ phòng khách sạn, vé máy bay ở Côn Đảo? (19/07)
-
Bộ Công an đề xuất có thẻ miễn thị thực đặc biệt thời hạn 5 năm (19/07)
Bài đọc nhiều

Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều"

NÓNG - Vụ sửa bài thi lớp 10: Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên "hô biến" từ 4,5 điểm thành 8 điểm, từ thủ khoa thành trượt

Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?"

Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng!