Trở lại điện ảnh sau 7 năm vắng bóng, Quách Ngọc Ngoan được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất trong "Trái tim què quặt". Tuy nhiên, thực tế phòng vé lại trái ngược hoàn toàn khi bộ phim rơi vào tình trạng ế ẩm nghiêm trọng, không đủ sức hâm nóng tên tuổi nam tài tử sau biến cố nợ nần.

Sau 7 năm kể từ Người bất tử của Victor Vũ, Quách Ngọc Ngoan mới góp mặt trở lại phim lớn với Trái tim què quặt – tác phẩm đầu tay của đạo diễn Quốc Công, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pháp Catherine Arley. 

Phim quy tụ dàn diễn viên Xuân Văn, Việt Hưng, Phạm Nhật Linh, Trần Nghĩa, xoay quanh vụ án mạng bí ẩn ở vùng quê yên bình.Dù nhận lời khen từ giới chuyên môn nhờ kịch bản độc đáo và diễn xuất thuyết phục, bộ phim vẫn ế ẩm. Sau 2 tuần công chiếu, doanh thu vỏn vẹn 791 triệu đồng. 

Cuối tuần qua, phim chỉ kiếm 30 triệu đồng, tỷ lệ lấp đầy rạp dưới 5 vé/suất. Theo Box Office Vietnam, đến 21h ngày 20/11, chỉ bán được 58 vé cho 40 suất chiếu, buộc phim phải rời rạp sớm.

22-1763781956-nam-dien-vien-viet-vo-no-20-ty-dong-gap-kho-khan-trong-lan-tro-lai.webp
Phim có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan được đánh giá là kén người xem. Sau 10 ngày công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 800 triệu đồng

Diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan được chú ý và khen ngợi, song sức hút từ sự trở lại sau biến cố đời tư chưa đủ kéo khán giả. Anh tiết lộ đang tham gia phim Tết Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn, Thiên đường máu về nạn buôn người của Hoàng Tuấn Cường, cùng một số vai đang thử sức.

Năm 2023, Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao khi vỡ nợ 20 tỷ đồng do kinh doanh thất bại. Anh sống khép kín, tránh showbiz và ngừng cập nhật mạng xã hội. Để trang trải, anh làm thêm nhiều việc, thậm chí đóng phim mạng giữa 2024 nhưng không giao lưu công khai.

Trong buổi quảng bá Trái tim què quặt, anh chia sẻ chưa trả hết nợ nhưng đã qua giai đoạn khó nhất. Trước đó, anh từng tỏa sáng với Long thành cầm giả ca, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt, đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Mai Vàng 2014.

TN (SHTT)