Giải trí

Nam Thư mếu máo trách Trường Giang không 'nâng đỡ', ông xã Nhã Phương đáp thẳng: 'Em buồn cứ buồn, anh không cần giải thích'

Trường Giang còn cho biết, nguyên tắc của anh là chỉ hỗ trợ những người yếu, có ít show.

Trong chương trình 2 ngày 1 đêm mới đây, Nam Thư chia sẻ có cảm thấy buồn vì Trường Giang. Cụ thể, Nam Thư cho biết khi đi show nào đó có một dàn nữ tham gia, lúc nào cô cũng cảm thấy không được Trường Giang quan tâm nhiều. Nam Thư nhận thấy Trường Giang luôn ưu tiên những người khác, cô chỉ là lựa chọn thứ 3, thứ 4 nên cảm thấy rất buồn.

Khi Trường Giang chưa biết phải nói gì, Lâm Vỹ Dạ đã lên tiếng 'giải cứu' đàn anh. Lâm Vỹ Dạ nói cô rất hiểu Trường Giang, anh coi đàn em thân thiết như người trong gia đình, vì vậy sự ưu tiên luôn dành cho những em út. Vì quá thân thiết nên đôi khi không thể hiện sự quan tâm chu đáo, chứ không phải là thiên vị.

Nam Thư mếu máo trách Trường Giang không 'nâng đỡ', ông xã Nhã Phương đáp thẳng: 'Em buồn cứ buồn, anh không cần giải thích'

Ngô Kiến Huy cũng giải thích giúp Trường Giang. Chàng 'Bắp' nhắc lại rằng trong 1 tập 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang cũng từng chia sẻ lý do tại sao không dành sự quan tâm cho Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn. Đó là vì Trường Giang muốn nâng đỡ ai thì sẽ dành sự quan tâm nhiều cho những người đó, còn Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn đã quá 'chai mặt' và tự biết cách làm việc nên Trường Giang rất tin tưởng, không cần bận tâm nhiều. Ngô Kiến Huy cho rằng Trường Giang không quan tâm Nam Thư là vì tin tưởng cô.

Cuối cùng Trường Giang lên tiếng giải thích: "Mọi người nhìn đi, ngoại trừ lúc Nam Thư khóc thì ở đây ai mạnh mẽ bằng Nam Thư không?

Thư muốn làm gì không ai cản được, Thư có đường đi riêng mà không ai nói được, kể cả người lớn cũng chỉ cho lời khuyên chứ không ép được. Trường Giang trước giờ chỉ hỗ trợ cho những bạn yếu hơn thôi. Đó là nguyên tắc.

Nam Thư mếu máo trách Trường Giang không 'nâng đỡ', ông xã Nhã Phương đáp thẳng: 'Em buồn cứ buồn, anh không cần giải thích' - 1

Người mạnh họ đã có nhiều show rồi, người yếu ít show hơn. Họ cần sự quan tâm của mình. Thư mạnh hơn và có nhiều show hơn. Trường Giang biết Thư nghĩ gì, em có buồn anh thì cứ buồn.

Anh cũng không cần giải thích. Việc của anh là thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày và mạnh hơn tất cả mọi người về ý chí phấn đấu. Về điều này Lâm Vỹ Dạ chưa chắc bằng em, vì em một thân một mình cô đơn giữa dòng đời lạc lõng. Còn Lâm Vỹ Dạ có chồng, có con, có cả anh bên cạnh. Thư phải cảm ơn anh nhiều vì chính anh làm cho em mạnh mẽ hơn".

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-thu-meu-mao-trach-truong-giang-khong-nang-do-ong-xa-nha-phuong-dap-thang-em-buon-cu-buon-anh-khong-can-giai-thich-d197833.html