Giải trí

'Nàng dâu cam chịu nhất VTV' và loạt phát ngôn 'con giun xéo lắm cũng quằn' khiến khán giả hả hê

Son (Kim Oanh) khiến người xem Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc ức chế khi khổ "bằng năng lực" bởi cô quá cam chịu. Tuy nhiên, nàng dâu cam chịu này cũng có lúc khiến khán giả hả hê khi "phản đòn cực gắt" với nhà chồng lẫn nhà thông gia.

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc là "hắc mã" của màn ảnh Việt 2023. Bởi phim không nhận được kỳ vọng của khán giả khi công bố dự án nhưng thời điểm chính thức lên sóng, các nhân vật và tình tiết của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc thường xuyên trở thành chủ đề hot được cư dân mạng nhiệt tình bình luận.

Trong đó, nhân vật Son (Kim Oanh) của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc khiến người xem vừa ghét lại vừa yêu. Son là nàng dâu đảm đang nhưng lại từng bị chồng lẫn nhà chồng đối xử tệ bạc. Khán giả xót cho Son nhưng cũng bực vì chính sự cam chịu quá mức của bà xã Đạt (Mạnh Hưng) mới khiến cô khổ càng thêm khổ. Dù vậy, cũng có những khoảnh khắc mà "nàng dâu cam chịu nhất VTV" bất ngờ toả sáng bằng cách vùng lên, đối đầu với tất cả. Những phát ngôn của cô khi "phản đòn" với nhà chồng hay nhà thông gia khiến khán giả sốt rần rần và ủng hộ hết mình.

Một lần nói hết những ấm ức trong lòng

Trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc tập 19, Son vì quá đau lòng trước cách đối xử bất công của nhà chồng nên cô đã uống say. Sau đêm uống rượu say, Son bị bố chồng trách mắng trước mặt cả nhà. Không chỉ mắng con dâu, ông còn vơ cả bố mẹ cô vào, cho rằng Son hư hỏng như vậy là do bố mẹ cô không biết dạy dỗ.

Thấy bố chồng nhắc đến bố mẹ mình, cô liền "bật lại" bố chồng: "Con làm con chịu, bố đừng nói bố mẹ con như thế. Con không hiểu, con đã làm gì sai ạ? Sao bố lại nói bố mẹ con như thế? Con chỉ uống có vài chén rượu thôi mà. Trong khi đó, những lần anh Đạt say xỉn, ai là người lo lắng?

Rồi cả cái nhà này, ai là người hầu hạ? Con về nhà này bao nhiêu năm qua, con có ngại việc gì đâu ạ? Trong nhà toàn là đàn ông, mỗi mình con là phụ nữ, việc gì cũng phải đến tay. Nhưng con vẫn làm, con chẳng bao giờ nói chuyện gì cả".

Một số người cho rằng Son nói bố chồng như vậy sẽ chỉ làm tình hình gia đình căng thẳng thêm và khiến bố chồng thêm ghét cô. Nhưng một số khác thì cho rằng sẽ chẳng có cô gái nào chịu được việc bố mẹ đẻ bị bố chồng chửi không biết dạy con như vậy. Bản thân có thể chịu khổ, chịu nhục nhưng nhất định không được để bố mẹ ấm ức nên rất ủng hộ cách Son yêu cầu bố chồng không được nói về bố mẹ đẻ của mình như thế.

Vẫn chưa hết ấm ức, Son liền một lần "xả" hết, từ bố chồng, chồng, anh em chồng tới em dâu đều phải "chịu trận": "Cả nhà biết vì sao con say không? Vì con quá uất ức, con quá tủi thân. Trong nhà này không ai hiểu con, không ai là người cảm thông cho con hết.

Sáng ra bảnh mắt đã phải đi chợ rồi về nhà lo bữa ăn sáng nhưng mà có ai hiểu đâu. Bố thì lại chê cơm đường cháo chợ, còn chú Danh chê cơm rang khó nuốt. Còn cả anh nữa, em đi làm tăng ca, em bảo anh đón con, anh có đi đón không? Chân của em bị đau đây này mà cả nhà không lấy một lời hỏi thăm. Con phải từ chối bạn con để về nhà nấu cơm cho gia đình nhưng mà sao, không ai thèm ăn cũng không ai thèm nói lại với con một câu hết. Rồi đến chuyện của anh Tố, làm mai cho anh Tố cũng bị mắng. Thương em chồng, đưa tiền cho thì cũng là lỗi của con.

Thế con hỏi cả nhà, con được cái gì? Con được cái gì ạ? Con không được cái gì hết á. Còn có người nợ nần chồng chất mà vẫn ăn sung mặc sướng, túi hiệu này túi hiệu nọ, váy này váy nọ, ngủ thì đến trưa mới dậy. Thế trong cái nhà này, mỗi mình con là con dâu ạ? Sao mọi người lại đối xử với con bất công như thế?".

Son còn chốt hạ vấn đề bằng một câu nói đi sâu vào lòng người: "Con xin lỗi, con không phải cái thùng rác mà mọi người muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm như thế".

Khiến bà thông gia "cứng họng"

Vợ chồng Danh (Anh Vũ) và Tuyết (Kiều My) bị phá sản nên phải về ở chung cùng bố chồng và anh chị chồng. Tuy nhiên, Tuyết vốn tính tiểu thư nên không chịu phụ việc nhà. Nhận xét của Son về cặp vợ chồng sĩ diện này cũng nhận được rất nhiều lời tán đồng của khán giả: "Cô chú ấy quá lười mà em không đủ ba đầu sáu tay để lo hết mọi việc trong nhà. Anh không hiểu à?".

Hay khi Tuyết đánh con của Son, Son đã có phát ngôn cực rắn khiến nhiều người bất ngờ: "Con của chị, chị dạy, không ai được đánh nó hết!".

Chưa hết, khi mẹ Tuyết lên mặt mắng Đạt vì cho rằng anh xót vợ một mình phải chăm sóc bố chồng ốm nên bắt vợ chồng Danh - Tuyết ở bên này để gánh vác, cùng chia sẻ trách nhiệm. Mẹ Tuyết còn lôi cả mẹ Son vào câu chuyện khiến mẹ Son bối rối.

Thấy mẹ Tuyết lên mặt như vậy, Son không ngại nói thẳng cho bà biết rằng vợ chồng cô chưa bao giờ đòi hỏi vợ chồng Danh phải có trách nhiệm với cái nhà này. "Về cái nhà này là do vợ chồng cô chú bị phá sản, siết nợ. Không còn nơi nào để đi nên mới về đây" - Son không ngại tung hê hết sự thật mà mọi người đang cố giấu - "Cô đừng có nói kháy chồng cháu, rồi đá xoáy sang mẹ cháu như thế".

Mẹ Tuyết nghe vậy "sốc" nặng tới cứng họng, không tin nổi vào tai mình. Khán giả thì rất hả hê trước màn "phản đòn" ngoạn mục của cô Son nổi tiếng cam chịu. Hiện tại, người xem đều mong Son bị bệnh lâu một chút để được nhà chồng chăm sóc nhưng đừng bị bệnh quá nặng. Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc những tập tiếp theo được phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Theo Băng Châu (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nang-dau-cam-chiu-nhat-vtv-va-loat-phat-ngon-con-giun-xeo-lam-cung-quan-khien-khan-gia-ha-he-a588045.html