-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giải trí
04/10/2024 09:05Neko Lê: 'Ngày xưa tôi hay kiểu thượng đẳng, lúc nào cũng chê bai người này, người kia'
Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990. Anh xuất thân là dancer và rapper, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc hàng chục triệu lượt xem khi kết hợp với Ngô Kiến Huy, Duy Khánh, Nguyễn Đình Vũ...
Khoảng năm 2010, khi trào lưu hip hop rộ lên, cái tên Neko Lê bắt đầu nổi lên với các bài rap gai góc, bỗ bã. Neko Lê chính thức bước chân vào showiz hoạt động với vai trò đạo diễn MV từ năm 2011 khi làm việc với ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ.
Năm 2015, Neko Lê được mời vào vị trí đạo diễn, giám đốc sản xuất nội dung tại Yeah1, đứng sau loạt sản phẩm mạng ăn khách của Phở Đặc Biệt, BB Trần...

Sau đó, nam đạo diễn được tham gia các khóa học tại Singapore, tiếp cận các công thức sáng tạo nội dung từ Google, Facebook, YouTube và tay nghề các ngày càng được khẳng định.
Trong lĩnh vực TVC (video quảng cáo), Neko Lê cũng là cái tên được nhiều người biết đến. Anh từng làm việc với ê-kíp của diễn viên Lee Min Ho cho một sản phẩm kết hợp với ca sĩ Chi Pu.
Năm 2018, Neko Lê lần đầu thử sức làm phim web-drama. Anh là đạo diễn của loạt phim chiếu mạng có lượt xem rất cao, hàng chục triệu view như: Nam Phi liên hoàn kế, Sài Gòn, anh yêu kem, Cương thi biến, Bao lô, Móng tay nhọn , Thạch Sanh Lý Thanh, Tâm sắc Tấm…
Cùng với Đăng Khôi, Neko Lê là 2 đạo diễn tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai . Tại chương trình này, anh hiếm hoi trở lại trong vai trò rapper. Và cũng từ chương trình, cái tên Neko Lê được nhiều người biết đến và yêu mến hơn, không chỉ bởi tài năng mà cả sự vui vẻ, đầy năng lượng của anh.
Tuy nhiên mới đây khi tham gia chương trình "360 độ Emotions" do KingLive sản xuất, Neko Lê đã có những chia sẻ thành thật về sự trưởng thành này của mình. Anh thừa nhận, ngày xưa rất xốc nổi, bốc đồng, nghĩ mình thượng đẳng chứ không được như hiện tại.

Cụ thể, Neko Lê nói: "Tôi được rèn giũa qua năm tháng vì mình lớn tuổi, ra đời nhiều nên khác, chứ ngày xưa tôi không như vậy.
Ngày xưa tôi là một người bốc đồng, hay kiểu thượng đẳng. Tôi nổi tiếng khá sớm, những năm 2010, lúc mới 20 tuổi, tôi đã biết thế nào là nổi tiếng rồi dù lúc đó không có tiền, chỉ được cái ảo trên internet thôi nhưng lại nghĩ mình trên cơ người ta. Lúc nào tôi cũng nhận xét, chê bai người này người kia và cứ nghĩ mình thế là hay.
Sau này khi mình gặp nhiều người giỏi, làm nhiều thứ và trưởng thành thì mình mới thấy, mình sai và phải sửa để có tính cách hợp lý.
Ngày xưa, tôi không thích đùa giỡn, thích ngầu ngầu, chảnh chảnh. Nhưng kiểu đó không ai thích hết, ngay cả bây giờ nhìn lại, mình còn không thích mà. Mình phải hoạt bát, vui vẻ hơn.
Bản thân tôi là người hướng nội, nhưng nếu mình cứ ngồi im một chỗ sẽ tỏa ra cho người khác cái năng lượng rất đáng ghét. Tôi phải vượt qua cái đó, phải biết chừng mực.
Nhưng ranh giới giữa vui vẻ và vô duyên gần nhau lắm nên những năm tháng qua, tôi được trau dồi, mới có chất riêng. Tôi được rèn giũa từng ngày, tiếp xúc nhiều người và học mỗi người một chút để tự chỉnh đốn bản thân mình".

Tại chương trình, Neko Lê cũng chia sẻ, trong anh có 2 con người. Với người quen thân, anh rất thoải mái, vui vẻ nhưng với người lạ, anh luôn nghiêm túc.
Khi được hỏi về tính cách hào phóng cũng như luôn chơi với những người có tính cách như vậy, Neko Lê nói: "Tôi luôn chọn bạn chơi. Bạn tôi phải là những người hào phóng. Bạn phải vậy tôi mới chơi chứ tôi không chơi với người tính toán chi li. Người lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân là tôi không chơi. Tôi không cùng năng lượng với những người như vậy được".
Theo Nguyễn Hương (Thanh Niên Việt)








- Ái nữ thị phi nhất trùm sòng bạc: Nghi vấn con rơi của Hoa hậu và có quan hệ trái luân thường đạo lý (15:12)
- Mẹ rưng rưng vì con học hành chăm chỉ, dân mạng nhìn một chi tiết đã phán: "Đây là ảo tưởng" (23 phút trước)
- Đi concert, khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân khoe luôn chuyện tình 3 năm: Bạn gái thắng đời vô cực (24 phút trước)
- Đấu Thái Lan, HLV Mai Đức Chung có khó xử? (33 phút trước)
- Xe máy điện giả, kém chất lượng tái xuất: Cẩn trọng trước cơn sốt chuyển đổi xe xăng (38 phút trước)
- Nữ kế toán chỉ còn "da bọc xương" vì ăn chay chữa đái tháo đường (41 phút trước)
- Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm (52 phút trước)
- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ (56 phút trước)
- Hàng loạt chính trị gia bị tố khai man bằng cấp để "leo cao" (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ top 5 The Voice đột tử không rõ nguyên nhân (1 giờ trước)




