-
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo
Giải trí
05/08/2024 21:50Ngã rẽ cuộc đời của 2 thiên thần nhí trong vụ đánh tráo rúng động Olympic Bắc Kinh: Người im hơi lặng tiếng, kẻ trở thành 'công cụ kiếm tiền'
Thế Vận Hội Olympic trải qua rất nhiều mùa giải và được tổ chức ở các quốc gia khác nhau. Thế nhưng Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn luôn được nhiều người nhớ tới bởi sự hoành tráng từ lễ khai mạc, MV chủ đề quy tụ 100 nghệ sĩ đình đám thế giới và cả vụ việc hát nhép đánh tráo thế kỷ từng gây chấn động toàn cầu. Dù đã 16 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, cộng đồng mạng vẫn phải thừa nhận rằng drama hát nhép ngày nào để lại tổn thương rất lớn cho hai cô bé Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi.
Màn hát nhép đánh tráo thế kỷ gây chấn động tại Olympic Bắc Kinh 2008
Ngày 8/8/2008, Lễ khai mạc Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh 2008 đã được tổ chức tại Sân vận động Tổ chim tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Bên cạnh những màn trình diễn đầu tư hoành tráng, tiết mục mở màn với ca khúc Bài Ca Tổ Quốc do cô bé 9 tuổi Lâm Diệu Khả thể hiện đã gây chú ý trên toàn thế giới với hơn 2 tỷ người xem truyền hình trực tiếp. Ngay sau đêm khai mạc, Lâm Diệu Khả nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt và được ưu ái gọi là “thiên thần Olympic”.
Thế nhưng, sự thật nhanh chóng được lật tẩy khi chính Trần Kỳ Cường - người phụ trách âm nhạc cho đêm khai mạc đã công bố góc khuất đằng sau. Giọng ca thiên thần mà hơn 2 tỷ người trên khắp thế giới được nghe trong lễ khai mạc thực chất là của Dương Bái Nghi. Cô bé có giọng hát trong sáng, cao vút nhưng lại không được “bước ra ánh sáng” vì có ngoại hình không xuất sắc như Lâm Diệu Khả.
Sau khi sự thật bị phanh phui, Tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và ekip chương trình đã nhận “bão” chỉ trích từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Chính sự “tính toán” của người lớn đã khiến cho số phận hai bé gái bị ảnh hưởng nặng nề. Lâm Diệu Khả từ một cô bé xinh xắn, đầy trong sáng thì bị gắn với danh xưng “kẻ cướp vinh quang của người khác”. Trong khi đó Dương Bái Nghi lại thường xuyên nhận về những ánh mắt soi mói đời tư từ khi còn nhỏ.
Lâm Diệu Khả nổi tiếng sớm và trở thành “công cụ kiếm tiền” của mẹ đẻ
Lâm Diệu Khả sinh ngày 1/7/1999. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả và được theo học nghệ thuật từ nhỏ. Nổi tiếng chỉ sau 1 đêm xuất hiện tại lễ khai mạc, Lâm Diệu Khả nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao, liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình và nhận hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên cho đến năm 2012 khi sự thật bị phanh phui, Lâm Diệu Khả trong phút chốc bị người hâm mộ quay lưng và trở thành nạn nhân của bạo lực mạng.
Đáng nói hơn, bất chấp việc bị nhận “bão” chỉ trích, Lâm Diệu Khả lại trở thành “công cụ kiếm tiền” của chính mẹ đẻ khi phải ký những hợp đồng công việc nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi. Thậm chí khi bị chính người trong nghề lên tiếng, mẹ đẻ Lâm Diệu Khả còn kiểm soát con gái mình nhiều hơn. Cho đến năm 16 tuổi, Lâm Diệu Khả sang Úc du học như một cách “giải thoát” cho cô trước sự kìm hãm của mẹ đẻ.
Lâm Diệu Khả ở tuổi trưởng thành dù vẫn giữ được sự xinh xắn nhưng không còn giữ đường nét nhỏ nhắn như xưa. Cô từng bị đánh trượt ở nhiều trường nghệ thuật và may mắn đỗ khoa Diễn xuất trường Đại học Nam Kinh. Dù vẫn theo đuổi nghệ thuật nhưng Lâm Diệu Khả không còn tìm được hào quang. Những nỗ lực của cô chỉ có thể giành được xuất vai phụ trong các bộ phim không quá nổi tiếng.
Dương Bái Nghi được cha mẹ bảo vệ hết mực, theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng không mưu cầu sự nổi tiếng
Khác với Lâm Diệu Khả, Dương Bái Nghi lại được cha mẹ bảo vệ hết mực sau khi sự thật hát nhép tại Olympic Bắc Kinh 2008 bị phơi bày. Họ từ chối các buổi phỏng vấn và bảo vệ con gái trước sự soi mói của công chúng. Vào năm 2009, Dương Bái nghi trở thành ca sĩ nhí ký hợp đồng với công ty Kim Bài Đại Phong. Dẫu vậy, cha mẹ Dương Bái Nghi không tập trung quá nhiều vào nghệ thuật mà trái lại luôn mong muốn con gái học tập và phát triển toàn diện về cả văn hóa.
Từ năm 2013 cho đến 2019, Dương Bái Nghi giành được nhiều thành tích như trúng tuyển trường Trung học trực thuộc, lọt vào chung kết tổ chức tại Mỹ trong cuộc thi USAD - cuộc thi thử thách học vấn và kỹ năng tổng hợp của học sinh trung học hay dẫn dắt đội giành chiến thắng trong Cuộc thi điền kinh quốc gia NEC và giành huy chương vàng trong phần thi cá nhân. Cô lựa chọn con đường đi du học và vẫn đứng trên sân khấu biểu diễn khi có cơ hội nhưng không đặt nặng sự nổi tiếng mà chỉ để thỏa mãn niềm đam mê.
Theo An Nhi (Nguoiduatin.vn)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" (10:10)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (51 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (53 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (57 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (1 giờ trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (1 giờ trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (1 giờ trước)