-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giải trí
28/01/2019 13:54Ngân Anh cố bắt chước Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, H'Hen Niê: Sự dại dột phía sau ảo tưởng?
Tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa vừa qua, khán giả quốc tế vừa phát hiện Ngân Anh "hoá thân" thành "phiên bản lỗi" của một người đẹp lừng danh trước đó.
Biểu cảm, động tác và cả bộ trang phục đình đám của Catriona Gray - Hoa hậu hoàn vũ nổi tiếng người Philippines lai Úc dường như đã được Ngân Anh "bê" trọn vẹn lên sân khấu.
Có điều, nó chẳng khiến cô ấn tượng hơn chút nào, mà chỉ tạo ra thêm những luồng dư luận đầy ác cảm.

Sự dại dột phía sau những ảo tưởng của Ngân Anh!
Nói một cách khách quan, ngoại hình của Lê Âu Ngân Anh không quá tệ. Những số đo của cô cũng đủ để hút mắt người xem và nếu như không tự biến mình thành một bản sao, chưa chắc Ngân Anh đã trở thành câu chuyện cười theo kiểu này.
Có điều, lựa chọn của Ngân Anh trong cuộc thi này thật sự là khó hiểu. Cô hơi ảo tưởng về sức hấp dẫn của bản thân và dại dột khi nghĩ rằng mình cũng có thể toả sáng theo cách người khác từng làm.
Ngân Anh không hiểu được một điều đơn giản: Bắt chước những người đã quá thành công, quá ấn tượng trong một lĩnh vực nào đó, mình sẽ vĩnh viễn chỉ là một bản sao mờ mịt.
Có bao nhiêu người đẹp dại dột chấm nốt ruồi, đội tóc vàng quyến rũ rập khuôn theo cô đào Marilyn Monroe lẫy lừng nước Mỹ? Có mấy diễn viên bắt chước y chang cách diễn xuất, nói năng của một ngôi sao? Vẫn có, nhưng chắc chắn họ chỉ là những phiên bản không hoàn chỉnh...
Lê Âu Ngân Anh cũng vậy. Cô đã tự làm khó bản thân khi đặt mình cạnh Catriona Gray - người đẹp từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường nhan sắc.
Bộ váy y chang, điệu bộ hất tóc không khác biệt, tất cả chỉ gợi cho người ta nhớ tới hình ảnh đã quá thành công của Hoa hậu Philippines, còn Ngân Anh lại trở thành một thứ bóng mờ...
Những so sánh cứ thế xảy ra như một điều không thể khác. Lẽ ra, Ngân Anh đã có thể gây ấn tượng tốt hơn nếu như cô không dại dột lựa chọn cách bắt chước không chút sáng tạo nào.
Ít nhất, nếu làm vậy, người ta cũng sẽ nhớ tới cô với tư cách một thí sinh tới từ Việt Nam, chứ không phải phiên bản lỗi của Catriona Gray!
Đừng để "bắt chước" trở thành tài năng duy nhất của mình
Bộ trang phục, cách trình diễn của Catriona Gray chỉ là một trong nhiều lần "vay mượn" của Ngân Anh. Cách cô cố gắng tạo ấn tượng bằng những biểu cảm ngộ nghĩnh, việc cố đấm ăn xôi "đòi" đi thi quốc tế bằng được cũng mang ít nhiều ảnh hưởng từ người khác.
Điệu bộ chớp mắt và nhún vai, cố tỏ ra ngây thơ khi trả lời phỏng vấn của Ngân Anh từng khiến không ít người cười đau bụng. Rõ ràng, đã từng có không ít chân dài "ghi điểm" nhờ biểu cảm dễ thương đó, nhưng là điều kiện ngoại hình của họ cực kì phù hợp.
Không chỉ dừng lại ở việc bắt chước những bộ trang phục, hành động hay biểu cảm, có lẽ Ngân Anh còn muốn trở thành nhan sắc giàu ảnh hưởng như nhiều tấm gương thành công khác.
Ánh hào quang rực rỡ từ những H’Hen Niê, Phương Khánh hay Phạm Hương sau khi trở về từ các cuộc thi quốc tế hẳn đã là lý do thôi thúc Ngân Anh bằng mọi giá khăn gói đi thi.
Cứ nhớ tới cách cô tự tin chia sẻ "phải hoàn thành trách nhiệm của hoa hậu" để rồi bất chấp tất cả tham dự Hoa hậu Liên lục địa, người ta cũng thấy lờ mờ khao khát cũng như ảo tưởng của Ngân Anh.
Tiếc rằng, bắt chước một hành động thì đơn giản, nhưng chẳng ai có thể "bắt chước" nổi thành công, ánh hào quang. Muốn vậy, người ta phải cần tới nỗ lực, ý chí và cả sự sáng tạo, chứ không chỉ đơn thuần là rập khuôn một cách vô hồn, máy móc.
Và quan trọng nhất, dù có khao khát được giống như người khác tới đâu thì cũng đừng bao giờ biến mình thành cái bóng mờ của họ, Ngân Anh ạ!
Theo Tùng Lâm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)