-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giải trí
18/01/2019 18:15Nghệ sĩ tố kho súng đạn không ai bảo vệ, đại gia Thủy Nguyên phản ứng
Như đã đưa tin, ngày 17/1 các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam căng nhiều băng rôn, biểu ngữ, đồng thời tổ chức cuộc trao đổi với báo chí, bày tỏ những bức xúc liên quan tới Tổng công ty Vận tải thủy VIVASO - cổ đông chiến lược, đơn vị chủ quản hiện tại của hãng.

Trong cuộc trao đổi, ngoài việc phản ảnh về việc bị VIVASO cắt toàn bộ lương và bảo hiểm, các nghệ sĩ còn bức xúc về cách quản lý của cổ đông chiến lược, trong đó có việc "bỏ rơi" kho súng đạn thuộc sở hữu của hãng. Theo các nghệ sĩ, đó là việc "rất nguy hiểm".
Ông Phan Trọng Bích, Phó xưởng Thiết kế mỹ thuật, Hãng phim truyện Việt Nam vốn là người được giao quản lý kho súng đạn nhưng nay đã bị cắt lương. Trao đổi với báo chí, ông Bích cho biết Hãng phim truyện Việt Nam có một kho vật liệu, khói lửa ở Đông Anh.
"Đây là kho trung chuyển thuốc nổ, đạn mã tử, khói có từ những năm 1950. Do đặc thù của hãng là làm phim chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ nên mỗi lần làm phim xong, vật liệu nổ, đạn lại được chuyển vào đó, không được mang về Hà Nội. Hiện tại ở đó còn lưu nhiều đầu đạn, cả kể đạn cối, khói, vật liệu nổ", ông Bích nói về hiện trạng của kho.

Theo ông Phan Trọng Bích, ông được tiếp nhận kho đạn cách đây 7 năm. Ngay thời điểm đó, ông đã có báo cáo gửi Hãng phim truyện Việt Nam và Bộ Văn hóa, đề nghị tiêu hủy số đạn, thuốc nổ, khói còn lại vì đã lưu trữ lâu năm tại kho, nhưng chưa nhận được phản hồi.
"Trước đây ở đó có một bảo vệ là anh Đỗ Công Nam, người trong vùng, thuộc diện cha truyền con nối. Cha anh ấy từng là bảo vệ sau đó chuyển sang cho con", ông Bích kể.
"Khi hãng phim cổ phần hóa, anh ấy xin nghỉ hưu sớm, nhưng hãng vẫn quyết định ký hợp đồng bảo vệ chuyên trách. Sau đó khi VIVASO nhảy vào, chỉ sau đúng 1-2 tháng, họ cắt lương bảo vệ. Theo anh Nam báo cáo lại, kho súng đã không có bảo vệ cách đây hơn một năm", phó xưởng Thiết kế mỹ thuật cho biết.
Ông Bích cho rằng việc cắt bảo vệ ở kho vật liệu Đông Anh là "rất nguy hiểm vì dễ phát nổ". Ông Bích nói ngày 17/12, ông đã gửi đơn đề nghị tới ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam, đại diện VIVASO tại hãng, về việc cần có người bảo vệ, trông coi kho vật liệu ở huyện Đông Anh (Hà Nội).
"Anh Thắng trả lời là anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, nhưng đến nay là một tháng rồi vẫn không có phản hồi", ông Bích nói. Không chỉ kho đạn, NSND Thanh Vân cho biết kho súng nằm tại hãng cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.
Về kho súng, ông Phan Trọng Bích, Phó xưởng Thiết kế mỹ thuật, Hãng phim truyện Việt Nam cho biết theo pháp lệnh của nhà nước, người quản lý kho súng phải có hiểu biết và trình độ. Ở Hãng phim truyện Việt Nam chỉ có ông là có chuyên môn.
"Tuy nhiên, tôi đã bị cắt lương. Như vậy, tôi hiểu là tôi không còn trách nhiệm gì ở hãng vì không lương, không bảo hiểm. Kho súng hiện tại là không có người quản lý, trong khi đều là súng thật, còn sử dụng được, nếu không có người bảo quản sửa chữa sẽ rất nhanh hỏng, đó là tài sản rất lớn", ông Bích nhấn mạnh.
Theo ông Bích, hiện tại ở Hãng phim truyện Việt Nam cũng chỉ có bảo vệ chung, không có người chuyên trách cho kho súng. Ông cũng đã kiến nghị về việc này nhưng không được phản hồi.

Trước phản hồi của các cán bộ, nghệ sĩ tại Hãng phim, Zing.vn đã liên lạc với ông Thủy Nguyên - Chủ tịch VIVASO, cổ đông chiến lược của Hãng phim truyện Việt Nam. Ông Nguyên phủ nhận một số cáo buộc.
"Trên Đông Anh không có gì hết, làm gì có đạn. Ở hãng phim có kho súng, nhưng là súng cũ, hỏng không sử dụng được, mấy chục năm rồi không phải súng thật ra chiến trường đâu. Tôi vẫn quản lý bình thường, vẫn có bảo vệ, họ chỉ có dựng chuyện", ông Nguyên cho hay.
Về việc cắt lương, bảo hiểm nghệ sĩ, Chủ tịch VIVASO cho biết: “Tôi đã đóng bảo hiểm cho 13 tháng nhưng họ không lên cơ quan, không đi làm, thậm chí chống đối. Không đi làm mà tôi vẫn đóng cho chừng ấy tháng còn thế nào nữa", chủ tịch VIVASO nhấn mạnh.
Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (34 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (38 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (40 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (42 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (44 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (45 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (49 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (59 phút trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




