-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
29/05/2025 18:18Người đẹp Ấn Độ tố tổ chức quấy rối, ép bán hàng online và cuộc sống 'tồi tệ' sau đăng quang
Trong video được đăng tải vào đêm 28/5, Rachel Gupta, 21 tuổi, chia sẻ về những trải nghiệm kinh khủng sau khi đăng quang vào tháng 10 năm ngoái và lý do cô buộc phải từ bỏ danh hiệu đã rất nỗ lực để đạt được. "Tôi đã trải qua những tháng ngày trong trạng thái trầm cảm và cô đơn. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai. Vì vậy, tôi muốn các bạn biết sự thật", cô nói trong nước mắt.
| Một số đoạn chia sẻ trong video của Rachel Gupta |
Cuộc sống "nhà tồi tàn" và bị bỏ rơi
Theo lời Rachel, sau khi đăng quang, cô được hứa hẹn sẽ ở penthouse nhưng lại bị đưa đến một phòng khách sạn "chật đến nỗi không thể mở vali đúng cách". Sau đó, cô bị chuyển đến một căn nhà tồi tàn, xa trung tâm thành phố, cách trụ sở MGI khoảng một tiếng rưỡi. Cô không có xe đi lại, không được cung cấp điện thoại, đồ ăn hay dụng cụ nấu nướng. Người đẹp Ấn Độ cho biết cô phải tự mua điện thoại và sim, tự đặt đồ ăn trên Grab mỗi ngày, thậm chí phải ăn đồ vặt thay bữa vì tài xế hủy đơn do địa điểm quá xa. Rachel khẳng định tổ chức đã phớt lờ những tin nhắn của cô về việc mong muốn được cung cấp đồ ăn, dụng cụ nấu nướng và tập thể dục.
Cô cũng cho biết chỉ được trợ cấp tháng đầu tiên, sau đó phải tự xoay xở để sống và xin tiền bố mẹ. Về phần thưởng dành cho hoa hậu, Rachel nói tổ chức hứa sẽ trả vào cuối nhiệm kỳ. Cô kể thêm rằng trong một chuyến đi làm việc ở tỉnh khác của Thái Lan, cô bị mất 1.000 USD tiền nhà nhưng tổ chức đổ lỗi cho cô bất cẩn.
Ép buộc "làm nhân viên bán hàng"
Rachel Gupta tố cáo những người đứng đầu MGI chỉ quan tâm đến tiền và ép buộc cô bán hàng trên TikTok. "Chúng tôi trở thành nhân viên bán hàng. Họ bắt chúng tôi bán đồ rẻ tiền trên TikTok để kiếm tiền cho họ. Bạn không thể nói không vì ông chủ đã yêu cầu", cô nói. Rachel cho biết cô phải bán tương ớt, xốt và nhiều mặt hàng khác. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người hâm mộ và lợi dụng danh hiệu hoa hậu để kêu gọi mọi người mua hàng. "Họ là những doanh nhân lạnh lùng. Họ chỉ muốn kiếm tiền từ bạn và đó là tất cả", cô thẳng thắn nhận xét về chủ tịch Nawat và phó chủ tịch Teresa.
Cô cũng khẳng định có nhiều ý tưởng kinh doanh nhưng đều bị tổ chức gạt đi. Cô muốn đến thăm các trại trẻ mồ côi, tham gia các hoạt động từ thiện và trở thành diễn giả truyền cảm hứng về các vấn đề xã hội, nhưng tổ chức không coi trọng điều này vì không mang lại lợi nhuận.
Miệt thị ngoại hình và môi trường độc hại
Trong video đẫm nước mắt, Rachel còn tố cáo những người trong tổ chức miệt thị ngoại hình của cô và các thí sinh. Cô kể rằng luôn bị xét nét về cân nặng và từng bị một đại diện của tổ chức véo các phần trên cơ thể và nói: "Cô cần giảm cân ở chỗ này, chỗ kia". Rachel cho biết trong một lần dự thi Miss Grand, cô nghe thấy những người trong ban tổ chức bình phẩm thô lỗ về ngoại hình của các thí sinh trên sân khấu.
Đáng lo ngại hơn, Rachel chia sẻ câu chuyện về một hoa hậu tiền nhiệm từng báo cáo việc bị một chủ khách sạn quấy rối tình dục khi đi công tác nước ngoài nhưng phó chủ tịch Teresa không tin lời cô. Điều này khiến Rachel lo sợ rằng cô sẽ bị đối xử tương tự trong một môi trường được cô mô tả là độc hại và tiêu cực.
Phản ứng từ MGI
Trước đó, vào trưa 28/5, Rachel Gupta đã đăng trên Instagram thông báo từ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2024 vì bị đối xử tệ bạc và phải làm việc trong môi trường độc hại.
Trong khi đó, tổ chức MGI đã đưa ra tuyên bố thu hồi danh hiệu của Rachel Gupta ngay lập tức với lý do cô không hoàn thành nhiệm vụ và tự ý tham gia các dự án bên ngoài. Ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch MGI, đã bổ nhiệm Á hậu 1 Christine Juliane Opiaza của Philippines lên thay thế.
Đêm cùng ngày, chủ tịch MGI, doanh nhân Nawat Itsaragrisil, cũng livestream chỉ trích Rachel Gupta. Ông Nawat khẳng định chính mình tước vương miện của Rachel chứ không phải cô từ bỏ danh hiệu.
Chủ tịch MGI tố cáo hoa hậu là người hạch họe, muốn tự đưa ra các quyết định trong khi cô chỉ là người làm việc cho tổ chức. Theo Nawat, Rachel từng chê thù lao đi công tác quá thấp khi cô được trả 1.000 USD để tới Cộng hòa Czech dự một cuộc thi hoa hậu và trao vương miện. Ông cho rằng Rachel không phải là hoa hậu có phẩm chất tốt đẹp.
Sự việc đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
PN (SHTT)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (50 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)