Giải trí
17/05/2024 09:55Người một nhà tập 15: Khải đẩy bà Thư vào thế khó, Tuệ buồn vì vợ không coi Trí là người nhà
Trong tập 15 Người một nhà, Trí nói cho Tuệ biết việc mình đã gãi bẫy Long và có chuẩn bị chiếc bút camera để ghi lại toàn bộ sự việc. Sau khi nhập viện, Trí bảo Tuệ làm đơn trình báo công an, nộp bằng chứng. Sau khi tiếp nhận, phía công an đã gửi giấy triệu tập tới cho Long. Hắn lo lắng, hốt hoảng tìm đến Khải cứu mình. Long hứa nếu Khải giúp mình vụ này thì hắn sẽ giao quyền quản lý công việc làm ăn hết cho Khải sau khi được thừa kế cơ ngơi của bố. Khải bảo chờ đến khi ông Đông chết và giao quyền cho Long thì Khải cũng đã già. Khải khuyên Long ra trình diện công an vì chưa chắc Trí đã có bằng chứng, hơn nữa ông Đông cũng sẽ lo lót được cho Long.

Khải đến gặp ông trùm và bảo nếu Long bỏ trốn, công an sẽ đến khám nhà và khi đó ông Đông sẽ lộ ra nhiều thứ. Khải cho rằng Trí đã nắm đằng chuôi vì anh biết Trí là người phải chắc chắn thắng mới làm. Khải hiến kế rằng nên dùng chiêu tình cảm với Trí và người duy nhất làm được việc này là bà Thư. Ông Đông liền nhờ bà Thư đến gặp Trí thương lượng. Chỉ lần lần này Long không bị truy cứu từ nay bà Thư muốn gì ông cũng đồng ý.
Bà Thư vội vàng tới bệnh viện để thăm con trai. Tuy nhiên, nhìn thấy Tuệ đang chăm sóc anh, bà Thư lại không dám vào đối diện. Bà nói dối chồng rằng Trí đang khám lại nên bà chưa gặp được.

Trí nằm viện, Khanh cũng đôn đáo lo cho anh chồng. Cô trả tiền viện phí, nấu cháo mang vào cho Trí. Thế nhưng sau khi biết Trí gãi bẫy Long, Khanh lại tỏ ra không đồng tình vì trả thù qua lại như vậy thì bao giờ gia đình cô mới được yên ổn làm ăn. Cả Trí và Tuệ đều bất ngờ với phản ứng này của Khanh.
Ra về, Khanh biết chồng phật ý nên cô nói mình cũng chỉ vì lo cho Tuệ mà thôi, nếu anh có mệnh hệ gì thì mẹ con cô không sống nổi. Tuệ bảo không trách vợ, cô lo cho anh thế nào thì anh cũng lo cho Trí như thế vì đó là anh ruột của mình. Tuệ buồn không phải vì Khanh vô tâm với Trí mà vì sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn không coi Trí là người nhà.




Về phía Diệp, cô chăm sóc cho Trí chu đáo. Cô còn thể hiện sự ghen tuông khi thấy Linh - vợ Khải hỏi thăm Trí một cách tình cảm. Trí cũng ghen khi thấy Diệp nói chuyện ngọt ngào với một chàng trai nào đó. Trí tưởng rằng Diệp đã có người yêu.


Hôm sau, Diệp buồn vì chuyện gia đình nhưng cô chỉ nói với Trí là mình mệt. Trí lo lắng bảo cô nên làm việc ít hơn, dành thời gian nghỉ ngơi. Diệp tâm sự rằng từ bé đến lớn, Trí là người đầu tiên lo lắng, quan tâm cho cô. Thấy Diệp có chút xúc động, sắp rơi nước mắt, Trí ngại ngùng đứng dậy vừa nói "phụ nữ thật khó hiểu".
Đúng lúc này, Diệp nhanh chóng cầm lấy tay Trí. Cảnh Diệp và Trí cầm tay nhau cũng bị Tuệ nhìn thấy. Tuệ rất ủng hộ nếu cả hai trở thành một đôi.

Vì quán kinh doanh ế ẩm, Khanh lại có nhiều khoản chi phải lo nên cô sa đà vào đầu tư tiền trên mạng để hưởng hoa hồng. Cô khoe với Diệp mình đã kiếm được kha khá nhưng Diệp cảnh báo Khanh nên cẩn thận, cần dừng lại trước khi quá muộn. Tuy nhiên, Khanh không nghe lời khuyên của Diệp.
Người một nhà lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
Bài đọc nhiều




