-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
08/06/2017 15:13"Người phán xử" tập 22: Phan Hải sập bẫy, bị tra tấn đẫm máu
“Thái tử” Phan Hải bị anh em Tuấn – Tú tra tấn đến thừa sống thiếu chết trước khi được Lê Thành giả danh làm cảnh sát hình sự đến cứu.
![]() |
Phan Quân chuyển đến sống ở nhà bạn gái của Lê Thành. Ảnh: Chụp màn hình. |
Lê Thành giả cảnh sát để cứu Phan Hải
Lê Thành không muốn bố đẻ đến sống tại nhà bạn gái. Tuy nhiên, Phan Quân đổ lỗi cho con trai vì đã vạch ra kế hoạch giả chết khiến ông trùm lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Trái ngược với Lê Thành, Bích Ngọc vui vẻ chấp nhận.
Kết quả, Lê Thành đành phải nhượng bộ để Phan Quân ở lại. Nhà của Bích Ngọc không phải chỗ an toàn vì Thế "chột” từng lui tới, Thành cũng đang bị cảnh sát theo dõi. Nhưng Phan Quân đã dùng mưu “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.
Phan Quân tâm sự với Lê Thành rằng việc chọn cách giả chết, ở trong bóng tối thay vì ra sáng là nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn cho Phan Hải.
Trong một diễn biến khác, Lương Bổng khẳng định anh em Tuấn – Tú đã làm phản, chạy theo phe của Thế "chột". Phan Hải buộc phải hành động. Hải quyết định thay bố gọi anh em Tuấn - Tú về phán xử. Tuy nhiên, một lần nữa sự chủ quan và thói hung hăng đã khiến Phan Hải suýt mất mạng.
Không gọi điện thoại được, Phan Hải dẫn một đàn em đến quán của anh em Tuấn - Tú để gặp trực tiếp. Hải lệnh cho Tuấn - Tú phải về Phan Thị để phán xử. Nhưng vì không mang “khí giới”, Phan Hải lập tức đã bị quân của Tuấn - Tú và Thế "chột" đánh dã man.
Tú đập thẳng chai bia vào đầu Phan Hải như cách mà “thái tử” Phan Thị vẫn làm khiến Hải ngất, mặt đầm đìa máu. Ngay sau đó, Thế "chột" có mặt. Sau khi tra hỏi Hải về tung tích Phan Quân không thành, Thế "chột" cho quân tiếp tục đánh đập và định xử chết con trai của "Người phán xử".
![]() |
Phan Hải bị anh em Tuấn - Tú tra tấn dã man. |
Đúng lúc Thế "chột" đang siết cổ Phan Hải bằng một sợi dây, Trần Tú nghe tin báo công an đang đến. Thế "chột" và đàn em vội vã rút lui. Lê Thành cầm thẻ công an giả bước vào và giới thiệu là Đội phó Đội Cảnh sát hình sự của tỉnh.
Ngay sau khi Lê Thành và Bảo "ngậu" đưa Phan Hải ra khỏi quán bar, cảnh sát cũng ập tới. Chính ông trùm Phan Quân đã dùng tay trong để thực hiện hành động này.
Phan Hải có nguy cơ mất ngôi "thái tử" Phan Thị
Lê Thành đã liều mình cứu anh trai. Phan Quân cho biết kể từ giây phút đó Thành đã là người của Phan Thị.
"Bây giờ Thế 'chột' đã biết mặt con. Sau vụ này, không thể nào hắn không để ý đến con", ông trùm thế giới ngầm vỗ vai con trai nói.
Trước thắc mắc của Lương Bổng về lý do tại sao không mượn tay công an ngay từ đầu mà liều mạng cứu Phan Hải và để Lê Thành giả cảnh sát xung trận, Phan Quân tiết lộ:
"Phan Thị không giao cho thằng Hải được. Cuộc đời đôi khi là một canh bạc nhưng phải đánh bạc bằng cái đầu. Thằng Hải không làm được việc đó. Ngay bản thân tôi trong khoảnh khắc sinh tử đó cũng phải đánh cược. Và tôi đã đúng. Là thằng Thành. Thằng Thành đã làm được cái điều mà tôi kỳ vọng. Nó có cái đầu của một kẻ chỉ huy và có cái liều mạng của một kẻ giang hồ".
![]() |
Phan Quân và Lê Thành trò chuyện với nhau sau khi giải cứu Phan Hải. |
Trong một diễn biến khác, Thế "chột" chắc chắn Phan Quân còn sống và đặt nhiều nghi vấn về kẻ trực tiếp giải cứu Phan Hải.
"Nó thể hiện sự khôn ngoan khi tung ra con chim mồi với 2 thằng đàn em và đặc biệt là sự uy quyền. Đất này, ngoài thằng Quân ra, còn đứa nào còn có thể điều động cả một trung đội cảnh sát cơ động đến để giải vây cho một thằng đóng giả cảnh sát?", "lão bạo chúa" nói với Trần Tú.
Nghe phân tích của Thế "chột" về khả năng Phan Quân còn sống, Trần Tú run sợ đến toát mồ hôi. Trước khi phản bội, hắn là con nuôi của "Người phán xử".
Theo Dương Cầm (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm nạn thổi giá cổ phiếu (13:46)
- Không có tiền "chứng minh vô tội", 2 nữ sinh bị lừa sang Campuchia làm việc (13:44)
- Xe "ăn xăng như ngửi" ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện (13:43)
- Hạn chót Malaysia kháng cáo FIFA: Đừng nói "chúng tôi không biết" (13:42)
- Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã (13:42)
- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)




