-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
26/06/2025 16:38Người Việt bất ngờ xuất hiện ở bom tấn Hollywood, nói đúng 6 từ mà đủ sĩ đến cuối đời
Elio là bom tấn hoạt hình mới nhất đến từ nhà Pixar vừa ra mắt tại rạp Việt. Phim là một hành trình kỳ ảo đưa khán giả băng qua dải ngân hà, bước vào thế giới của Communiverse, nơi hội tụ các nền văn minh ngoài hành tinh trong vũ trụ. Nhân vật chính là cậu bé Elio nhút nhát, hay mơ mộng, bất ngờ bị đưa đến không gian xa lạ và bị hiểu nhầm là đại sứ của Trái Đất. Từ đó, Elio bị cuốn vào một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười khi phải đại diện cho loài người giao tiếp với các sinh vật ngoài hành tinh đầy kỳ quái.
Ngoài nội dung mới lạ, phần hình ảnh hút mắt, cực kỳ phù hợp với "khối nghỉ hè", Elio còn bất ngờ trở thành hiện tượng hot ở Việt Nam chỉ vì một lời thoại và một chi tiết nhỏ. Cụ thể, trong phim có xuất hiện một ly nước đầy màu sắc khiến khán giả không thể rời mắt. Tưởng đâu chỉ là một chi tiết vô thưởng vô phạt, ai ngờ món đồ uống sặc sỡ ấy lại là dấu ấn của một người Việt: họa sĩ Vinh Lê - giám đốc kỹ thuật hiệu ứng của Elio, người đã gắn bó với Pixar suốt hơn 5 năm qua.

Sinh ra tại TP.HCM và sang Mỹ từ nhỏ, Vinh Lê mang trong mình ký ức tuổi thơ về Việt Nam và từng có cơ hội trở về thăm quê hương vào năm 2009. Chính chuyến đi ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, đặc biệt là những trải nghiệm ẩm thực vỉa hè, nơi mà anh lần đầu được thưởng thức món chè. Khi được giao nhiệm vụ thiết kế loại đồ uống đặc trưng của một nền văn minh xa lạ trong vũ trụ Elio, họa sĩ Vinh Lê đã lập tức nghĩ đến món chè Việt, một thức quà vặt bình dân nhưng đầy màu sắc, từ những viên trân châu nhỏ, hạt đậu xanh, đậu đỏ, đến thạch rau câu. Vinh Lê chia sẻ, anh muốn tạo ra một loại nước không chỉ bắt mắt mà còn gợi cảm giác gần gũi, vui tươi và thân thiện, đúng với tinh thần của bộ phim.

Glorp (tên thức uống này trong phim) vì thế ra đời, là một ly nước tím rực, kèm ống hút xoắn, bên trong lấp lánh những hạt tròn nhiều màu sắc. Dù nhiều khán giả Mỹ liên tưởng ngay đến trà sữa (vì nó có ống hút, nhiều hạt giống trân châu) nhưng thực chất, nguồn cảm hứng ban đầu lại chính là chè Việt Nam. Điều thú vị là ly Glorp xuất hiện trong phim không chỉ là một chi tiết thoáng qua, mà còn được rạp chiếu phim AMC ở Mỹ phát hành dưới dạng quà lưu niệm cho khán giả, như một biểu tượng đáng yêu từ vũ trụ Elio.

Không chỉ là người đứng sau một chi tiết nhỏ trong Elio, Vinh Lê còn được khán giả Việt khen ngợi, coi như minh chứng sống động cho sự kết nối văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Với tình yêu dành cho quê hương, anh được hy vọng sẽ tiếp tục mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các dự án hoạt hình tương lai.
Ngoài ly chè này, còn chi tiết liên quan đến Việt Nam nữa xuất hiện trong phim khiến khán giả Việt vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Cụ thể, ở đoạn kết phim, Elio và cô của mình bay ra ngoài vũ trụ và bị cản trở bởi rác vũ trụ. Lúc này, hai cô cháu bay qua nhiều đài quan sát vũ trụ của các nước, trong đó có cả Việt Nam. Lúc này, từ đài quan sát Việt Nam đã chất lên lời chào: "Tôi là Hoàng từ Việt Nam". Chỉ đúng 6 chữ như vậy cũng đủ để người Việt phát cuồng khi xem phim tại rạp.

Theo Lệ An (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (43 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (44 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (52 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (52 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (53 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




