-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
15/01/2021 01:15Nhã Phương đi họp báo trễ 2 tiếng, vừa mới tới đã khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn bị mắng khắp MXH
Chiều 14/1, đoàn phim Song Song đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án. Đáng lý ra, sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như không có sự cố liên quan đến nữ diễn viên chính: Nhã Phương.
Ban tổ chức chương trình mời phóng viên tham gia sự kiện lúc 13h. Nhưng đến 15h sự kiện mới diễn ra vì lý do Nhã Phương đi trễ.
Khi Nhã Phương đến nơi, sự kiện mới bắt đầu. Trong khi đạo diễn và các diễn viên còn lại đã yên vị trên ghế thì MC Quốc Bảo mới giới thiệu Nhã Phương bước ra sân khấu.
Tiếp đến, Nhã Phương bật khóc rồi nói: "Dạ cho Nhã Phương gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người. Tại sáng nay có lịch quay phát sinh nên Phương mới đi trễ, thành thật xin lỗi mọi người".
Sau khi xin lỗi, Nhã Phương tiếp tục khóc. Thấy vậy, Quốc Bảo mới đỡ lời cho Nhã Phương rằng: "Hồi nãy giờ với những gì mà Nhã Phương chia sẻ thì Bảo nghĩ rằng mọi người sẽ thông cảm thôi. Không sao đâu. Mời Nhã Phương ngồi xuống và tiếp tục phần giao lưu".
Dẫu vậy, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến từ những người tham dự cuộc họp báo vẫn chưa có vẻ gì là tha thứ cho việc Nhã Phương đi trễ.

Nội dung ban đầu của Song Song cũng được tiết lộ, đặt trọng tâm vào nhân vật nữ do Nhã Phương thủ vai và những nỗ lực của cô nhằm tìm cách sửa chữa sai lầm sau khi vô tình thay đổi quá khứ, kéo theo đó là những hệ quả khiến cuộc sống hiện tại bị đảo lộn. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng (Ống kính sát nhân) lấy cảm hứng từ khái niệm hiệu ứng cánh bướm, và bối cảnh giữa hai cơn bão lớn của năm 1999 và 2020.
Theo Su (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




