-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
22/12/2016 10:26Nhà sử học Cao Bá Nghiệp: Bá Hưng đúng là cháu 7 đời của Cao Bá Quát!
![]() |
Cao Bá Hưng được chú ý sau phần biểu diễn ở chương trình "Sing My Song". |
Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, bởi như ghi chép từ sử sách thì sau khởi nghĩa ở Mỹ Lương thất bại vào năm 1854, Cao Bá Quát đối với triều Nguyễn là một nghịch thần, và vua Tự Đức đã ra lệnh tru di tam tộc dòng họ Cao. Cả dòng họ ông bị quan lại săn đuổi, truy lùng để tiêu diệt. Văn thơ ông bị thiêu hủy và cấm tàng trữ. Tuy nhiên, sự thật về cái chết của ông vẫn là một nghi vấn mà người đời nay chưa thể làm sáng tỏ.
Nhà sử học Cao Bá Nghiệp: Hưng đúng là hậu duệ 7 đời của cụ Cao Bá Quát!
Cũng vì những mâu thuẫn với tư liệu sử sách, Cao Bá Hưng lập tức bị nhiều người hoài nghi việc cậu nhận mình là hậu duệ 7 đời của Cao Bá Quát. Hưng chia sẻ: "Những ngày qua mình cũng khá mệt mỏi khi mọi người đều hỏi cùng một câu hỏi. Tuy nhiên, mình cũng rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của mọi người về việc gia đình dòng họ mình".
![]() |
Hưng cho biết cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về gia thế thật sự của mình. |
Hưng cho biết, cậu là con của ông Cao Bá Phương, là cháu nội của cụ Cao Bá Nghiệp (Nhà sử học Việt Nam). Ông Cao Bá Nghiệp hiện đang sinh sống ở Sài Gòn, cũng đã xác nhận rằng ông chính là ông nội của Cao Bá Hưng.
Thân sinh của ông Cao Bá Nghiệp là nhà văn Thao Thao (Cao Bá Thao), thân sinh cụ Cao Bá Thao là Cao Bá Thúy, thân sinh cụ Thúy là Cao Huy Lục và cụ Lục chính là con trai thứ hai của Cao Bá Quát, như vậy tính đến Cao Bá Hưng thì đúng là hậu duệ 7 đời: Bá Lục - Huy Lục - Bá Thúy - Bá Thao - Bá Nghiệp - Bá Phương - Bá Hưng.
"Ông nội chính là người đã luôn nhắc nhở mình phải nhớ về tổ tiên, cội nguồn của mình ngay từ bé. Ông bảo dòng họ Cao Bá nhà mình, mấy đời liền đều là nhà thơ, nhà văn, tuy đến đời bố mình thì ông không làm thơ mà chuyển sang âm nhạc. Ông nội cũng là một người truyền cảm hứng văn học cho mình từ nhỏ. Việc yêu thích thơ ca trong mình có lẽ phần lớn cũng là nhờ ông tác động", Bá Hưng chia sẻ.
![]() |
Bá Hưng cho biết dòng họ mình đều là những người yêu thích thơ ca. |
Những sáng tác của Hưng đều được gia đình góp ý trước khi biểu diễn
Cao Bá Hưng cũng cho biết, khoảng 2 năm 1 lần. Dòng họ Cao Bá sẽ có một buổi họp mặt gia tộc. Còn những dịp Tết tuy mọi người không tụ họp nhưng ai nấy cũng sẽ tranh thủ đi thắp hương để nhớ về tổ tiên.
"Được sinh ra trong dòng họ thiên về văn chương, nhưng gia đình mình cũng rất am hiểu về âm nhạc. Những sáng tác của mình đều được gia đình nhận xét và góp ý kỹ lưỡng trước khi biểu diễn. Mình thấy mình khá may mắn khi được sống trong một gia đình như vậy. Sau đêm thi, mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và động viên mình cố gắng, và cũng không quên nhắc mình đừng quá chủ quan", Hưng cho biết.
![]() |
Hưng thường dành thời gian sáng tác, hòa âm phối khí các ca khúc mới vào thời gian rảnh trong ngày. |
Cao Bá Quát không bị chết trận, dòng họ Cao Bá không bị tru di Về mật truyền của dòng họ Cao, đã được cố nhà thơ Thao Thao (tức Cao Bá Thao quê Phú Thị - Gia Lâm – Hà Nội) thuật lại trong một bài báo đăng báo Người Hà Nội số 33 ngày 1/9/1986, trích: "Theo các cụ trong làng và theo cha tôi ngày trước kể thì ông Quát không bị chết trận. Hai con trai ông Quát bỏ làng đi, chứ không bị giết cùng với bố như sử sách đã ghi. Sau khi ông Nhạ (tức Cao Bá Nhạ) chết độ 10 năm, Bá Thông có về làng ít ngày rồi đi hẳn. Còn về cái chết của Cao Bá Quát, tôi được nghe kể: Thất trận, ông Quát bí mật về thẳng Hà Nội, vào một ngôi chùa ở Khâm Thiên, có người nhà trụ trì ở đó, thay hình đổi dạng thành một nhà sư, rồi biệt tích từ đấy". Tư liệu do ông Cao Bá Nghiệp sưu tầm |
Theo Quỳnh Trần (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (4 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (12 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (17 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (21 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (31 phút trước)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (35 phút trước)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (45 phút trước)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (49 phút trước)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (57 phút trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (59 phút trước)





