-
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi -
HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang -
Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt -
Tử vi thứ 4 ngày 24/6/2026 của 12 con giáp: Tý có lộc về túi, Hợi sa sút -
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Chủ quán hải sản lên tiếng sau vụ xịt nước khiến bà bán rau chấn thương mắt -
Diễn biến mới nhất vụ Hải Đăng Doo: Xử phạt cô gái đăng ảnh xuyên tạc để "câu view" -
Hải Phòng: Điều tra vụ nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều vết thương tại cửa hàng nội thất -
Góc khuất vụ bé trai 4 tuổi bị bạo hành: Lời khai của người bà và dấu hỏi về thái độ người mẹ
Giải trí
29/05/2020 16:39Nhà trọ Balanha tập 32: Hân bị đánh ghen nhưng Lâm lại là người đổ máu
Trong tập 31 Nhà trọ Balanha, người yêu cũ của Hân đã tìm gặp cô để mong nối lại tình xưa nhưng cô nàng nhất quyết từ chối và tránh mặt. Nào ngỡ gã tình cũ này đã cố tình đến Balanha để thuê trọ khiến Hân khó xử. Vì không muốn Lâm ghen hay hiểu lầm, Hân giả vờ như không quen biết. Trong khi Lâm vui vẻ vì có khách đến trọ thì Hân không thoải mái và bàn với Lâm tạm thời không nhận khách vì nhọ trọ thiếu người làm. Tuy nhiên, vì muốn khẳng định với Bách - Nhân - Nhi - Nhiên rằng một mình Lâm có thể quán xuyến và phát triển được homestay nên Lâm vẫn nhận khách mà không hề biết đó là tình địch của mình.
Trong tập 32 lên sóng tối nay, Hân bị vợ của tình cũ thuê một nhóm côn đồ cùng đến nhà trọ đánh ghen Hân. Thấy Hân bị túm tóc lôi xềnh xệch, tát vào nhà, cả Lâm và tình cũ của cô đều lao ra định giải cứu nhưng đều bị đám côn đồ chặn lại. Thấy chồng bênh vực Hân, người phụ nữ quát lớn: 'Anh vẫn còn định bênh nó à? Anh tin tôi giết chết cả nhà anh không?'. Mặc cho chồng xin cơ hội giải thích, cô ả vẫn tức giận: 'Thì ra là anh bỏ mẹ con tôi để đến đây hú hí với nó à?', sau đó sai đám côn đồ lôi chồng ra ngoài.

Lúc này Hân cũng xin người phụ nữ bĩnh tình và nói mọi chuyện không như người vợ này nghĩ. Tuy nhiên, cô ả quát và tát mạnh vào mặt Hân: 'Im mồm! Đáng lẽ ra tao phải giết chết mày từ 2 năm trước mới đúng'.

Lúc này Lâm mới biết vị khách ở nhà trọ chính là tình cũ của Hân. Tuy nhiên, anh chàng vẫn quát người phụ nữ để giải cứu cho người yêu khiến cô ả càng tức giận hơn và ra lệnh cho đàn em đánh cho Lâm một trận.
Thấy Lâm bị hai kẻ côn đồ đánh quằn quại trên sàn nhà, máu me be bét khắp mặt, Hân đau lòng cuống cuồng van xin người phụ nữ: 'Chị ơi em sai rồi, chị đừng đánh anh ấy nữa'.

Đến lúc này cô ả mới ra lệnh cho đàn em dừng tay và quay sang hỏi tội Hân: 'Thì ra đây là thằng bồ của mày à? Mày ăn ở với bồ mà vẫn định chèo kéo chồng tao à? Mày nghĩ mày cướp chồng tao thì mày sẽ có cuộc sống yên ổn à? Hai năm trước, tao hiền với mày quá. Bây giờ mày muốn như nào?'

Lâm khá sốc khi người phụ nữ nhắc đến quá khứ 2 năm trước của Hân. Liệu người phụ nữ có nguôi giận hay tiếp tục trút giận lên Hân? 2 năm trước chuyện gì đã thực sự xảy ra? Đón xem Nhà trọ Balanha lên sóng lúc 21h30 thứ 4,5,6 hàng tuần trên VTV3.
Mong Ji (SHTT)
- Đề xuất gắn giảm trừ gia cảnh với lạm phát để tránh lạc hậu chính sách thuế (08:27)
- Cuộc đua MV tiền tỷ của sao Việt và bài toán khó về hiệu quả (08:20)
- Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 (08:14)
- Thắng tối thiểu, Croatia tiễn Panama về nước (08:12)
- Phản ứng bất ngờ của Cristiano Ronaldo khi bị phóng viên hỏi về Messi (08:02)
- Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi (28 phút trước)
- HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang (34 phút trước)
- Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt (47 phút trước)
- Thượng viện Mỹ giáng đòn biểu tượng, bỏ phiếu siết quyền lực chiến tranh của ông Trump tại Iran (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 24/6: Miền Bắc và Trung Bộ đón đỉnh điểm nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C (1 giờ trước)