Giải trí

Nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào khi đọc bức thư của người vợ kém 44 tuổi

Sau khi đọc xong bức thư, nhạc sĩ Đức Huy vô cùng nghẹn ngào, xúc động. Ông chắp tay và cúi mặt trầm tư.

Nhạc sĩ Đức Huy có hai đời vợ, trong đó vợ hai kém ông tới 44 tuổi. Năm 2013, ông và vợ vui mừng đón cậu con trai đầu lòng và 4 năm sau đó là một cô con gái kháu khỉnh.

Mới đây, tại chương trình “Các ông bố nói gì”, nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ đôi điều về đời sống vợ chồng của mình.

Nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào khi đọc bức thư của người vợ kém 44 tuổi

Theo Đức Huy, dù chênh lệch tuổi tác nhưng vô chồng ông vô cùng tình cảm, hạnh phúc khiến các con cũng phải than phiền. Ông nói:

"Từ Tết tới giờ cũng phải được hơn ba tháng rồi. Phải công nhận là chưa có cái Tết nào lại dài như năm nay. Cả gia đình tôi đều phải ở nhà.

Nhưng chính vì các con tôi không phải đi học nên nó lại thân với tôi hơn mẹ nó. Vợ tôi thì vô cùng sung sướng vì tôi ở nhà nhiều hơn.

Từ sáng mở mắt ra chúng tôi đã cười. Tới tận tối, khi tắt đèn đi ngủ rồi mới chịu ngưng. Vợ chồng tôi tình cảm tới mức con trai đang làm bài cũng phải quay ra nhắc: "Ba mẹ lại ôm, lại hôn nhau nữa, định hôn suốt đời hay sao".

Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ thêm về đời sống gia đình mình:

"Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, luôn có sự tranh chấp tình cảm giữa ông bà và bố mẹ. Ông bà thì luôn chiều cháu hơn cha mẹ chúng. Trẻ con giờ cũng khôn lắm, gặp người này thì về phe người này, gặp người kia thì về phe người kia.

Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên đóng vai bố mẹ lâu quá. Chúng ta cứ nghĩ một đứa con ngoan là cha mẹ nói sao phải nghe vậy.

Chúng ta không biết rằng phải để trẻ con có một không gian riêng để lớn lên. Trồng cây mà trồng sát nhau quá thì chỗ nào cho cây lớn.

Nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào khi đọc bức thư của người vợ kém 44 tuổi - 1

Các cụ hay nói thương cho roi cho vọt, nhưng hãy nhìn lại lịch đi, năm nay là năm 2020 rồi. Thời buổi bây giờ mà cho roi cho vọt là ngồi tù. Bạo lực với trẻ em là không được. Cũng giống như ngày xưa ăn cho bổ cho béo, phải ăn nhiều thịt, giờ ăn rau mới là thiên đường.

Đừng nên răm rắp nghe theo lời các cụ mà phải xem nó có còn hợp với hoàn cảnh không. Tôi đến nhà một cô bạn thấy cô ấy rán cá phải chặt đầu chặt đuôi đi. Tôi hỏi vì sao phải làm thế thì cô ấy nói mẹ cô ấy dạy làm thế.

Cô ấy hỏi mẹ thì mẹ cô ấy bảo thấy bà ngoại làm thế nên làm theo. Tới lúc hỏi bà ngoại thì bà ngoại bảo do ngày xưa cái chảo nó bé nên phải chặt ra chứ không phải chặt ra thì nó ngon hơn.

Tôi luôn xem con mình như một người bạn, thay vì xem nó như cấp dưới của mình. Chẳng qua bây giờ nó nhỏ thì nó nghe, lớn lên rồi nó sẽ tự biết nó phải làm gì".

Ở cuối chương trình, nhạc sĩ Đức Huy bất ngờ nhận được bức thư từ vợ mình. Đây cũng là lần đầu tiên vợ ông viết thư, nên ông vừa xúc động, vừa ngạc nhiên. 

Nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào khi đọc bức thư của người vợ kém 44 tuổi - 2

Trong thư, vợ Đức Huy viết: "Có những lúc em đã từng nghĩ, nếu không có hai đứa con, chưa chắc em và anh có thể đi với nhau lâu như thế.

Nhưng khi đi với anh được 10 năm, em nhận ra em và anh sinh ra để dành cho nhau và yêu thương nhau hơn. Đời ta nợ nhau. Cảm ơn anh đã cho em hai thiên thần mà em yêu hơn cả bản thân mình.

Chúng ta cứ nói với nhau, từ khi có hai em, gia đình chúng ta càng thêm trân quý. Chúng ta phải cảm tạ cuộc đời này đã cho chúng ta hạnh phúc từng ngày.

Điều em hạnh phúc nhất cũng giống như bao người mẹ trong cuộc đời này, là thấy những đứa con mình yêu hạnh phúc bên ba chúng và dành nhiều tình yêu cho ba.

Tuy em và anh có quá nhiều khoảng cách nhưng chúng ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc vì không ai trong chúng ta muốn thay đổi người kia theo ý mình. Chúng ta luôn chấp nhận, bằng lòng với hiện tại. Cám ơn anh vì tất cả".

Sau khi đọc xong bức thư, nhạc sĩ Đức Huy vô cùng nghẹn ngào, xúc động. Ông chắp tay và cúi mặt trầm tư.

TH (SHTT)




http://baodansinh.vn/nhac-si-duc-huy-nghen-ngao-khi-doc-buc-thu-cua-nguoi-vo-kem-44-tuoi-viet-cho-ong-82020224194723316.htm