Giải trí

Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại cảm xúc khi biết mắc ung thư giai đoạn 4

Nhạc sĩ Trần Tiến là khách mời của chương trình Cassette hoài niệm (lên sóng tối nay, 22-10 trên kênh VTV3). Ông đã có những chia sẻ gây chú ý.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại cảm xúc khi biết mắc ung thư giai đoạn 4
Nhạc sĩ Trần Tiến

Trong chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến kể lại hành trình khó khăn khi ông phát hiện mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4. "Tôi tái mặt đi như một người sắp chết. Mỗi lần vào bệnh viện, xung quanh là rất đông người chờ đợi. Có người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi luôn xếp hàng trước tôi, một ngày không thấy anh ấy đâu, tôi hỏi bác sĩ nói người đó đã không qua khỏi" - ông kể.

"Những người bình thường xạ 14,15 tia, tôi xạ đến 30 tia. Khi điều trị tới tia thứ 30, tôi gục ngã hoàn toàn. Sức khỏe suy kiệt, trong đầu tôi bỗng có thanh âm tự nhủ: "Đừng gục ngã, dậy đi".

Bài hát "Không gục ngã" đã ra đời như vậy. Chính sản phẩm của tôi dạy tôi hãy sống như anh hát. Sau đó, tôi gửi nhờ Thanh Phương phối khí và luôn nghe ca khúc để tự động viên chính mình".

Tâm lý của nhạc sĩ Trần Tiến thực ra cũng giống với bất cứ ai khi nghe tin bản thân mang trọng bệnh. Cũng có sợ hãi, cũng gục ngã, cũng đôi lần buông bỏ. Nhưng, ông đã vực dậy được lý trí của mình. Và đó chính là điểm tựa giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn ấy một cách thần kỳ.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại cảm xúc khi biết mắc ung thư giai đoạn 4 - 1
Ông là nhạc sĩ được yêu mến

Ông nói: "Cả đời tôi không bao giờ nghĩ về việc làm show, trời bảo viết thì viết. Trời cho tới lúc nào khán giả còn yêu, mình còn viết tới lúc đó".

Chia sẻ tại chương trình Cassette hoài niệm, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết ông vô cùng hạnh phúc khi luôn được khán giả yêu mến và đón nhận: "Show diễn mới đây, có cậu bé sinh năm 2006 đến mua vé xem tôi hát nhưng không đủ tiền, khi được BTC tặng cho, cậu ấy sung sướng reo hò, mang khoe khắp chốn. Tôi cũng xúc động khi chứng kiến hình ảnh hai cụ già 92 tuổi dắt díu nhau đi lên cầu thang của Trung tâm Hội nghị Quốc gia xem Trần Tiến hát. Có những khán giả yêu mình, đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Ta có thể chết bên niềm hạnh phúc đó".

Được coi là nhạc sĩ có công mở đường cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam, Trần Tiến đã có 55 năm gắn bó với âm nhạc, tham gia hơn 1.000 đêm diễn, đi hát tại hơn 40 quốc gia.

Ông nổi tiếng với hàng loạt ca khúc, đi sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Có thể kể tới Bài ca thanh niên ra tiền tuyến (1967); Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (1968); Giai điệu Tổ quốc (1980); Chiếc vòng cầu hôn (1984); Tùy hứng ngựa ô (1987); Chị tôi (1997).

Theo Thùy Trang (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/giai-tri/nhac-si-tran-tien-nho-lai-cam-xuc-khi-biet-mac-ung-thu-giai-doan-4-20231022082325422.htm