Giải trí

Nhật Kim Anh nghẹn ngào kể chuyện bị cướp vàng, ăn cơm độn sống qua ngày

Nhật Kim Anh đã nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhớ lại ký ức thời kỳ còn nghèo khó.

Làm khách mời trong chương trình "Ký ức ngọt ngào", Nhật Kim Anh rơi nước mắt khi nhớ về ký ức tuổi thơ khó quên.

Từ khi là cô bé 7-8 tuổi, Nhật Kim Anh theo gia đình vào Nam sinh sống. Nhớ về tuổi thơ, Nhật Kim Anh bồi hồi kể chuyện gia đình trên đường chuyển vào Nam bị cướp vàng. Mẹ cô có giấu vài chỉ vàng trong người nên sau đó mua được mảnh đất nhỏ.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, cha Nhật Kim Anh lâm trọng bệnh và qua đời, 4 mẹ con tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Một mình mẹ phải gồng gánh nuôi mấy chị em ăn học. Có thời điểm, cả nhà phải ăn cơm độn khoai mì và đi làm nương, làm rẫy để kiếm sống qua ngày.

Nhật Kim Anh nghẹn ngào kể chuyện bị cướp vàng, ăn cơm độn sống qua ngày

Vì vậy, mẹ là người có sự ảnh hưởng sâu sắc nhất với nữ ca sĩ. Nhật Kim Anh cho biết gia đình đã vào miền Nam khi cô mới 8 tuổi. Ít lâu sau thì ba cô qua đời đột ngột, mẹ ở lại làm chỗ dựa tinh thần cho Nhật Kim Anh rất nhiều. Khi không thể ở gần con, bà cũng luôn quan tâm, lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm.

Ê-kíp chương trình đã quyết định bí mật mời mẹ Nhật Kim Anh đến trường quay. Khi thấy mẹ, nữ ca sĩ vô cùng vui mừng. Cả hai cùng nhau trò chuyện và chia sẻ về câu chuyện quá khứ.

Nhật Kim Anh chia sẻ luôn muốn là một niềm tự hào đối với mẹ. Bởi mẹ cô đã chịu quá nhiều khổ cực để gồng gánh gia đình. Thậm chí mẹ cũng không đi bước nữa để có thể dồn hết tâm sức chăm sóc các con.

Nhật Kim Anh nghẹn ngào kể chuyện bị cướp vàng, ăn cơm độn sống qua ngày - 1

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhat-kim-anh-nghen-ngao-ke-chuyen-bi-cuop-vang-an-com-don-song-qua-ngay-tintuc796827