-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giải trí
28/09/2018 20:38Như Ý Truyện: Lệnh phi khiến fan sôi máu vì bỏ rơi tình cũ nhưng lại ghen tức khi anh ta yêu thầm Như Ý
Ở tập 61-62 Như Ý Truyện, công chúa của Kế hậu Như Ý là Cảnh Hủy đã qua đời vì bệnh tim tái phát lúc do quá hoảng sợ khi nhìn con chó của Gia quý phi lao đến. Dù cố gắng gượng tổ chức tang lễ chu đáo cho con gái nhưng Như Ý lúc này như người mất hồn, không để tâm đến chuyện gì xung quanh. Khi đi ngang qua Lăng Vân Triệt đã vô tình làm rơi bông hoa cài tóc. Lăng Vân Triệt lặng lẽ nhặt bông hoa với ánh mắt của kẻ yêu đơn phương nhưng chỉ có thể mãi mãi đứng phía sau.


Hành động này của Lăng Vân Triệu đã bị Hải Lan nhìn thấu tâm tư, cô liền lên tiếng nhắc nhở. Tình cảm ấy của Lăng Vân Triệt dẫu có thế nào cũng là sai trái vì Như Ý là Hoàng hậu, còn anh chàng chỉ là một nô tài nhỏ bé.

Đáng buồn hơn cho Lăng Vân Triệt khi hành động này cũng vô tình bị Vệ Yến Uyển nhìn thấy. Nàng ta tỏ ra ghen tức và nói với nô tỳ thân cận: '"Vì sao huynh ấy lại phản bội ta. Lại còn yêu kẻ thù của ta nữa".
Dù biết Vệ Yến Uyển là kẻ mưu mô, xảo quyệt và ích kỷ nhất nhì Tử Cấm Thành nhưng khán giả không ngờ cô lại vô lý đến vậy.

Năm xưa khi Vệ Yến Uyển còn là cung nữ thấp quèn, Lăng Vân Triệt là người hết lòng bảo vệ cho cô. Vì muốn cưới cô mà không tiếc thân làm hết mọi việc để kiếm tiền. Ấy vậy nhưng Vệ Yến Uyển vì vài câu nói của Càn Long mà lập tức chia tay mối tình thành mai trúc mã, phản bội mọi lời thề mà chính cô đã thốt ra với chàng thị vệ, để rồi lao vào hoàng đế chờ được thị tẩm.
Khi đạt được mục đích, trở thành phi tần của Càn Long, Vệ Yến Uyển vẫn không buông tha cho tình cũ. Ả ta cho Lăng Vân Triệt uống thuốc kích dục để lên giường với nàng, giúp nàng có thai để dùng đứa trẻ ấy tranh sủng, củng cố vị trí nơi hậu cung. Nếu việc trót lọt, ả sẽ giết ngay nhân tình để bịt đầu mối. Cũng may Vân Triệt đã thoát thân.
Sau tất cả lần hãm hại tình cũ để dọn đường tiến thân, những tưởng Vệ Yến Uyển sẽ chẳng màng gì đến tâm tư của tình cũ. Ấy vậy nhưng nàng ta lại ghen tức khi người tình năm xưa giờ đã dành tình cảm cho người khác. Điều này khiến khán giả ngày nàng 'ngứa mắt' với nhân vật Lệnh phi của Hậu Cung Như Ý Truyện.
Hậu cung Như Ý Truyện lên sóng lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên trang mạng trực tuyến Tencent.
TH (Daidoanket.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)