-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Giải trí
21/08/2018 10:26Như Ý Truyện tập 1-4: Vừa qua đêm với Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn đã bị ban chết bằng thuốc độc
Mở đầu Như Ý Truyện kể về nói về mối tình của tứ a ca Hoằng Lịch và Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh. Thanh Anh (Châu Tấ) trốn khỏi buổi tuyển tú của Tam a ca, Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa - Tứ a ca) liền tìm đến và nhờ cô đến chọn người trong buổi tuyển tú của mình. Thanh Anh không sửa soạn tham dự ứng tuyển vì cho rằng mình và Hoằng Lịch chỉ như anh em thân thiết và cô nhận lời đến nhìn người hộ Hoằng Lịch.
Trailer Hậu Cung Như Ý Truyện. |
Trong buổi tuyển tú, Hoằng Lịch bất ngờ ban Thanh Anh làm đích phúc tấn và ban trắc phúc tấn cho Phú Sát Lang Hoa - người mà Hi Quý phi hết lòng để đạt.Biết Hoằng Lịch chọn Thanh Anh làm đích phúc tấn, Hoàng thượng không đồng ý và đuổi cô ra khỏi cung bởi cô là cháu ruột của Hoàng hậu.
Hoằng Lịch không cam chịu, bất chấp tiền đồ đến xin Hoàng thượng đổi ý cho cưới Thanh Anh. Hoàng thượng đồng ý với điều kiện Thanh Anh chỉ là trắc phúc tấn vào Phú Sát Lang Hoa sẽ làm đích phúc tấn đồng thời phong Hoằng Lịch là Bảo Thân Vương, tương lại thay mình gánh vác giang sơn.
Cả Phù Sát Lang Hoa, Cao Hy Nguyệt và Thanh Anh được rước về phủ Bảo Thân Vương trong cùng một ngày. Thế nhưng Hoằng Lịch lại dành đêm đầu tiên cho Thanh Anh mà bỏ mặc hai người vợ còn lại. Điều này đã khiến Thanh Anh trở thành cái gai trong mắt nhiều người dù cô chưa làm gì.
Không lâu sau Hoàng đến Ung Chính bất ngờ qua đời, Hoằng Lịch chính thức lên ngôi. Lúc này, cả Hoàng hậu trong lãnh cung và cả Hi Quý phi lúc này là Thái hậu bắt đầu nôn nóng giành được chức vị Mẫu hậu Hoàng Thái hậu. Việc Thanh Anh được Hoàng thượng cưng chiều khiến Hi Quý phi càng ghét Thanh Anh vì cô là cháu Hoàng hậu.
Lo sợ Thanh Anh sẽ khiến Hoàng thượng xiêu lòng mà thả Hoàng hậu ra khỏi lãnh cung để tranh quyền vị. Thái Hậu cho gọi Thanh Anh đến, ban cho cô lọ thuốc độ và bắt cô lựa chọn giữa mình và cô ruột, ai là người phải chết. Thanh Anh tình nguyện từ bỏ tính mạng để cô ruột được yên ổn an hưởng tuổi già và hợp táng với tiên đế.
Hoàng thượng lúc này đang sắp xếp để cô mẫu của Thanh Anh được yên ổn mà không bị Thái hậu làm khó. Lúc Này, trong lòng Thanh Anh cũng không thể lấy làm vui mừng vì cô biết mình sắp phải xa Hoàng thượng, cô cũng sợ mình không thể nấu món canh Ám Hương mà Hoàng thượng yêu thích vì biết mình chẳng thể chờ đến mùa đông.
Thanh Anh dặn dò Hoàng thượng nếu sau này cô không thể ngày ngày thỉnh an thì cũng sẽ luôn cầu nguyện cho Hoàng thượng long thể an khang. Điều này khiến Hoàng thượng tỏ ra khó hiểu và gặng hỏi Thanh Anh có chuyện gì nhưng cô nhất định không nói. Hoàng thượng đã ôm người thương từ thuở niên thiếu và an ủi vì nghĩ rằng Thanh Anh chỉ đang lo lắng cho cô mẫu.
Thanh Anh sau đó đến tìm cô mẫu báo tin hoàng thượng đã sắp xếp cho người đến hành cung dưỡng già và sau này sẽ được chôn cùng tiên đế. Tuy nhiên,Thanh Anh đã đến chậm một bước. Hoàng hậu đã uống chén thuốc độc mà Thái hậu vừa ban. Hoàng hậu dặn Thanh Anh không được ôm thù hận mà phải nghĩ cách để Thái hậu giúp cô ngồi lên ngôi hoàng hậu đó là cách báo thù và cũng là báo đáp. Hoàng hậu nói Thanh Anh có may mắn là được Hoàng thượng sủng ái, Ô Lạt Na Lạp đã có một hoàng hậu bị ruồng bỏ rồi, không thể có người thứ hai, dặn cô hãy tận dụng điều này để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Dù Thanh Anh lúc này không hề muốn ngôi vị Hoàng hậu nhưng vì cô mẫu của mình, cô đã phân vân.
Hoàng thượng được bẩm báo về cái chết của cô mẫu Thanh Anh và cũng biết thuộc độc được Thái hậu ban. Hoàng thượng định dùng nghi lễ Hoàng hậu để an táng cùng tiên đế nhưng Thái Hậu phản đối.
Trước mặt Thái hậu và Hoàng Thượng, Thanh Anh khẳng định cô mẫu chết do bạo bệnh nhiều năm lại thêm u buồn vì tiên đế băng hà nên đã cưỡi hạc về trời.
Thái hậu sau đó đã đồng ý tổ chức tang lễ theo nghi thức lễ phi, có thể chôn tại viên tẩm tần phi nhưng không được khi danh phận, bài vị và lễ vật đem trả về nhà mẹ đẻ.
Thanh Anh sau đó khôn khéo nói với Thái Hậu rằng người có thể bảo vệ cô trong cung nay chỉ có Người, cô phải sống để nếu có ai nghi ngờ về cái chết của cô mẫu thì đã có Thanh Anh với thân phận là cháu ruột sẽ lên tiếng để không ai làm bẩn thanh danh của thái hậu. Thái hậu nghe vậy tỏ ra hài lòng vì sự thông minh của Thanh Anh.
Trong ngày Hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu thuận lợi lên ngôi Thánh mẫu Hoàng thái hậu và Phú Sát Lang Hoa được phong Hoàng hậu.
Nghe lời cô mẫu, Thanh Anh ngày càng chiếm được cảm tình của Thái hậu. Cô đến xin được Thái hậu ban cho cái tên mới để rũ bỏ quá khứ và được Thái hậu đặt cho cái tên Như Ý khiến các phi tần khác ganh tị. Phú Sát Hoàng hậu cũng vậy, vì ghen ghét nên tìm cảnh để Như Ý chỉ được phòng làm phi và phải ở Diên Hy Cung xa điện của Hoàng thượng nhất.
Ở diễn biến khác, Hải Lan vì giúp Như Ý thoát khỏi Tiềm Đế nên trở thành cái gai trong mắt Tuệ Quý phi. Biết Hải Lan chịu thiệt thòi, Như Ý đến cầu xin Hoàng hậu cho Hải Lan về sống trong cung mình. Lúc này, Hoàng hậu khéo léo nhắc nhở cô nên sống thuận hòa với Quý phi.
TH (Daidoanket.vn)








- Lỗi hệ thống xuất cảnh, hành khách ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất (15 phút trước)
- Phu nhân Tổng Bí thư dự lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân tại Điện Biên (22 phút trước)
- Phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh (32 phút trước)
- Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ sơ duyệt diễu binh 2/9 (39 phút trước)
- Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi (45 phút trước)
- Bão số 5 vừa qua, Biển Đông lại sắp đón áp thấp nhiệt đới (55 phút trước)
- Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn (1 giờ trước)
- "Lộ sáng" 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, một ông trùm bỏ trốn (1 giờ trước)
- Nga giành ưu thế ở Kupiansk, đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia (1 giờ trước)
- Vỡ hụi hàng tỉ đồng tại Gia Lai, chính quyền vào cuộc (2 giờ trước)




