-
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do -
Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup -
Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City -
Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC và nhẫn 9999 neo cao cuối tuần, người mua ở vùng đỉnh tiếp tục gánh lỗ nặng -
Gã đàn ông khai lý do chặn đường đâm người phụ nữ bán thịt lợn tử vong trên đường rồi làm điều dại dột -
Ô tô con bẹp dúm sau va chạm với xe ben ở Hà Nội, người phụ nữ kẹt trong cabin
Giải trí
06/10/2021 02:25Những cảnh quay 'quá dã man khiến diễn viên quần chúng xì xào' của Võ Hoài Nam trong Hương vị tình thân
"Anh ấy diễn quá 'dã man', đến mức diễn viên quần chúng xung quanh cứ xì xào suốt buổi"
Sau hơn 20 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, thời gian gần đây nam tài tử Võ Hoài Nam trở lại với vai diễn ông Sinh trong phim Hương vị tình thân. Tuy không phải là vai chính nhưng sự xuất hiện của Võ Hoài Nam cộng thêm diễn xuất đỉnh cao đã khiến khán giả vô cùng ấn tượng về vai ông Sinh.
Trực tiếp diễn xuất trong phim Hương vị tình thân, chứng kiến nhiều cảnh quay của nhân vật ông Sinh, nữ diễn viên Minh Cúc từng nhận xét:
"Anh Võ Hoài Nam diễn "kinh khủng" lắm. Anh ấy diễn tốt nên không cần phải quay đi quay lại nhiều, gần như 1 "đúp" ăn ngay. Thú thực, anh ấy diễn quá "dã mãn", đến mức kết thúc cảnh quay, diễn viên quần chúng xung quanh cứ xì xào suốt buổi, khen anh ấy diễn hay".
Với phân cảnh ông Sinh từ biệt người chị gái duy nhất sau nhiều nỗ lực chạy chữa, chắc chắn đã có không ít khán giả phải rơi nước mắt.
Hình ảnh người đàn ông phong trần, bụi bặm òa khóc như đứa trẻ, bất lực trước cái chết của chị gái, cộng thêm việc không thể để cho con gái nhận cha và bác khiến nhiều người xem phải cay sống mũi.
Nhắc tới những cảnh quay ấn tượng của nhân vật ông Sinh do Võ Hoài Nam thể hiện, không thể không kể tới cảnh ông Sinh tưởng tượng được đưa con gái lên lễ đường.
Vào vai người bố ruột vì mặc cảm mà không dám nhận con, đến đám cưới chứng kiến con trong ngày hạnh phúc nhưng không dám bước vào dự mà phải lủi thủi ra về, Võ Hoài Nam đã lấy nước mắt của không ít khán giả.
Phân cảnh nam tài tử với đôi mắt ầng ậng nước, khuôn mặt méo xệch vì xúc động và tủi thân khi tưởng tượng cảnh được dắt tay con gái lên lễ đường làm không ít người khóc theo.
Chỉ 1 ánh mắt đủ rung động nhiều khán giả
Giây phút ông Sinh được thả sau thời gian tạm giam vì có nghi ngờ liên quan đến cái chết của ông Tấn, dù diễn cảnh vui mừng nhưng Võ Hoài Nam vẫn khiến công chúng phải xuýt xoa.
Cụ thể, khi bước ra khỏi trại tạm giam, ánh mắt nam tài tử mệt mỏi, lạc lõng, gương mặt cũng thất thần. Thế nhưng chỉ 1 tích tắc khi nghe tiếng của nhân vật Nam gọi mình, ánh mắt của ông Sinh ngay lập tức sáng bừng lên, cả gương mặt cũng trở nên rạng rỡ.
Diễn xuất đỉnh cao của nam tài tử thể hiện chỉ thông qua một ánh mắt như vậy. Bao nhiêu hờn tủi, oan trái và cô đơn của người cha đều được xua tan bởi tiếng gọi và sự có mặt của đứa con gái.
Không cần quá nhiều thoại, cũng chẳng cần những động tác hình thể, ánh mắt của ông Sinh đã đủ truyền tải những cảm xúc hạnh phúc, vỡ òa trong sung sướng.
Khoảnh khắc ông Sinh và con gái nhận nhau cũng khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt. Sau nhiều năm tháng âm thầm theo dõi bảo vệ con gái với tư cách "người bạn già", cuối cùng bí mật giấu kín trong lòng ông cũng được gỡ bỏ.
Những giọt nước mắt của ông Sinh và Phương Nam rơi xuống vừa có niềm hạnh phúc lại vừa có những đắng cay, tủi hờn. Bản thân ông Sinh vô cùng bối rối vì vừa muốn nhận con nhưng lại vừa lo sợ quá khứ sẽ ảnh hưởng tới con gái.
Mới đây nhất, khi phim chiếu tới phân cảnh ông Sinh cầu xin Hoàng Long sửa kết quả giám định AND, một lần nữa khán giả phải thốt lên rằng đây quả thực là diễn xuất đỉnh cao.
Trong phân cảnh này, ông Sinh mếu máo bật khóc, liên tục đưa tay lau nước mắt. Ông thể hiện sự khốn khổ, tự ti của một người cha không dám nhận con vì quá khứ lầm đường lạc lối.
Đứng trước người sắp làm con rể của mình, ông vẫn một mực xưng "cậu – tôi", thậm chí còn dùng kính ngữ ở cuối câu để thể hiện sự tự ti, thể hiện sự cầu xin của kẻ yếu thế.
Cảnh quay chủ yếu được bắt cận để lấy được biểu cảm gương mặt của nam tài tử, nhưng khoảnh khắc khom người, run rẩy vì xúc động với đôi tay xoắn chặt vào nhau khi cầu xin con rể của ông Sinh đã khiến khán giả cảm thương, xúc động.
Tài tử Võ Hoài Nam từng chia sẻ, ông làm phim không vì danh vọng, giải thưởng mà chỉ vì muốn "chui vào trí nhớ của khán giả", được thỏa mong nhớ sau hàng chục năm vắng bóng.
Quả thực, với những phân cảnh cảm xúc đỉnh cao của nhân vật ông Sinh trong Hương vị tình thân, không chỉ Võ Hoài Nam được thỏa mãn với phim ảnh mà khán giả cũng thỏa sự chờ đợi đối với một tài năng diễn xuất.
Theo Thảo Nguyên (Nhịp Sống Việt)
- Vợ cơ trưởng Quang Đạt bị tẩy chay dai dẳng: Dấu chấm hết cho công thức "im lặng rồi quay lại" của người nổi tiếng (10:13)
- Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" (33 phút trước)
- Ông Trump hủy kế hoạch cử phái đoàn đến Pakistan đàm phán với Iran (34 phút trước)
- Cố đô cổ xưa có từ thời ông nội vua Hùng, xuất hiện trước cả Hà Nội và Huế nằm ở đâu? (44 phút trước)
- Nguyên nhân 2 anh em ruột nguy kịch khi xuống hầm tàu cá bốc vác ở Lâm Đồng (54 phút trước)
- Nhiều chuỗi trà sữa và cà phê lớn đồng loạt đóng cửa hàng loạt điểm bán (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn Quốc lần đầu kể về tai nạn ngã lầu kinh hoàng từ tầng 3 (1 giờ trước)
- Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 (1 giờ trước)
- Hơn 2.800 tấn mì tươi trộn "thủy tinh lỏng", hàn the tuồn ra thị trường (1 giờ trước)
- Cảnh báo cha mẹ: Đừng để điện thoại trở thành "kẻ lạ mặt" dạy hư con trai (1 giờ trước)