-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Giải trí
14/04/2016 23:49Những cảnh xem đi xem lại vẫn muốn khóc trong tập 15 "Hậu duệ của Mặt Trời"
Cùng nhìn lại những cảnh quay mà có lẽ xem đi xem lại nhiều lần khán giả vẫn muốn bật khóc trong tập 15 Hậu duệ của Mặt Trời:
![]() |
| Đó là khi người quân nhân ngã xuống đất lạnh, trong khi người con gái anh yêu vẫn đang thảnh thơi dạo bước giữa hành lang quen thuộc nơi ngày ngày cô vẫn đi qua, miệng ngân nga bài hát quốc ca, ca khúc thiêng liêng giống như nhân chứng cho tình yêu của 2 người... |
![]() |
| Và khi lá thư anh gửi về thấm ướt nước mắt cô: "Mỗi lần trước khi chấp hành nhiệm vụ, bọn anh đều sẽ viết di thư. Hy vọng bức thư này không được gửi đến tay bác sĩ Kang. Nếu lỡ như, nếu bây giờ bác sĩ Kang đang đọc di thư này, điều đó chứng tỏ anh đã không giữ được lời hứa..." |
|
|
| "Lời hứa rằng sẽ không khiến em lo lắng |
![]() |
| "Anh xin lỗi... |
![]() |
| "Mặc dù rất vô sỉ, nhưng mong em đừng khóc lâu quá! Nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc hơn bất kỳ ai! Còn nữa, đừng giữ anh trong ký ức lâu quá, xin em đấy!" |
![]() |
| Cô suy nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận sự thật anh đã ra đi, cô lặn lội đường xa tìm đến cả vị tổng tư lệnh đức cao vọng trọng để mong người ta cho cô một câu trả lời khác: "Sao cô lại như vậy? Sao cô lại khóc? Cô như vậy thì tôi biết làm sao? Tôi không thể hỏi cô gì cả, tôi đã mang tâm trạng thế nào để đến đây, cô ngồi đây khóc thế này, tôi phải làm sao đây? Không phải bố cô là quan chức cấp cao sao, đã xác nhận chưa? Có thể là nhầm lẫn thôi, giống như chẩn đoán sai vậy!" |
![]() |
| Người quân nhân ra đi vì nghĩa lớn, nhưng ngay cả đến phút cuối cùng, cái chết của anh vẫn phải đảm bảo được giữ bí mật! |
![]() |
| "Con người anh, tại sao cuối cùng lại phải lựa chọn cuộc đời như vậy? Ngay cả cái chết cũng phải bảo mật theo quy định!" |
|
|
| Nhưng sau tất cả, anh đã từ cõi chết trở về, bí ẩn và hiên ngang... |
![]() |
| "Đã lâu không gặp! |
|
|
| "Anh xin lỗi, xin lỗi em!" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cái ôm khép lại tập 15 "Hậu duệ của Mặt Trời" như một điều kỳ tích. Và sau tất cả những khổ đau, liệu đôi uyên ương này có thể ở bên nhau trọn đời? Tất cả, xin nhờ cậy vào biên kịch! |
Theo La la (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (16:27)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (16:20)
- Vượt Arsenal, MU sắp chiêu mộ sao trẻ ĐT Pháp (16:01)
- Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm công trình thủy điện ở Ấn Độ (40 phút trước)
- Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm (44 phút trước)
- Bạn gái Cristiano Ronaldo xác nhận bị mạo danh sau đoạn thông điệp về ĐT Argentina gây bão (50 phút trước)
- Giả vờ mua nữ trang rồi chuồn mất, "nữ quái" mang 7 tiền án lại tra tay vào còng (55 phút trước)
- Nhận 15 triệu chuyển nhầm không trả, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Bộ Tư pháp Mỹ rà soát chương trình học bổng liên quan nguồn tài trợ từ Trung Quốc tại Harvard (1 giờ trước)
- Baifern bị xô ngã giữa màn tranh hoa cưới ở đám cưới Yaya - Nadech (1 giờ trước)










