-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Giải trí
07/10/2023 13:00Những chi tiết đắt giá trong phim tài liệu 'Beckham' được Netflix được tiết lộ
"Beckham" là loạt phim gồm bốn tập do Fisher Stevens đạo diễn. Tác phẩm kể về tình yêu của David Beckham dành cho bóng đá, đồng thời hé lộ cuộc sống hôn nhân với vợ Victoria Beckham. Theo Netflix, trong bộ phim tài liệu, đôi vợ chồng nổi tiếng đã chia sẻ cởi mở về một số chủ đề riêng tư trong cuộc sống mà trước đây họ từng né tránh.
David & Victoria giải quyết các cáo buộc ngoại tình, rạn nứt trong hôn nhân
Năm 2004, một năm sau khi David Beckham ký hợp đồng với Real Madrid, trợ lý Rebecca Loos của anh tuyên bố rằng cô có quan hệ tình cảm với nam cầu thủ. Thời điểm đó, David Beckham phủ nhận toàn bộ câu chuyện còn Victoria hoàn toàn giữ im lặng.
Trong bộ phim tài liệu, David và Victoria cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Có một số câu chuyện khủng khiếp rất khó giải quyết. Đó là lần đầu tiên tôi và Victoria phải chịu áp lực như vậy trong cuộc hôn nhân của mình”, David nói. Victoria nói thêm: “Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bởi vì có cảm giác như cả thế giới đang chống lại chúng tôi".
David tiếp tục mô tả một cách thẳng thắn cuộc hôn nhân của họ gần như tan vỡ như thế nào sau khi anh chuyển đến Tây Ban Nha: “Mỗi lần thức dậy, chúng tôi lại cảm thấy có điều gì đó khác… cả hai chúng tôi lúc đó đều cảm thấy rằng mình không phải mất nhau mà là đang chết đuối trong cuộc hôn nhân này. Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi đã vượt qua được điều đó như thế nào" - Nam cầu thủ tâm sự.
David tiếp tục: “Đối với tôi, Victoria là tất cả, việc nhìn thấy cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi là những người chiến đấu và vào thời điểm đó chúng tôi cần phải chiến đấu vì nhau, chúng tôi cần phải chiến đấu vì gia đình mình. Và những gì chúng tôi có đều đáng để đấu tranh”.

Victoria thông báo với David về việc cô mang thai vào đêm trước trận đấu World Cup 1998
Cặp đôi cũng chia sẻ một sự thật thú vị về việc David biết tin Victoria đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.
Đó là vào đêm trước trận đấu vòng 16 đội của Anh với Argentina ở World Cup 1998, Victoria đã gọi cho chồng từ New York và báo cho anh biết tin này. David nói rằng vào thời điểm đó, việc rời giải đấu để ở cùng Victoria là điều đầu tiên anh muốn làm. Nhưng David bắt buộc phải sân trong trận đấu.
Việc chồng vắng nhà đã khiến Victoria trở nên căng thẳng, nên cặp đôi đã cãi nhau qua điện thoại. Đồng đội Gary Neville kể lại anh nghe thấy vợ chồng Beckham cãi nhau: "2 người họ cãi nhau, tôi nghe Victoria nói những câu như Nếu anh không ở đây, Nếu anh bỏ lỡ thời khắc con chào đời... nên tôi đã bảo David tắt điện thoại đi, vì nếu tiếp tục sẽ làm ảnh hưởng tới trận đấu".
Tuy nhiên kết thúc trận đấu, David nhận thẻ đỏ và đội tuyển Anh thua trong loạt sút luân lưu.
David và gia đình nhận được những lời đe dọa sau khi bị loại khỏi World Cup 1998
Sau trận đấu nói trên, David phải đối mặt với vô số chỉ trích từ dư luận Anh vì chiếc thẻ đỏ, thậm chí còn bị dọa giết.
“Anh ấy hoàn toàn suy sụp. Anh ấy đã tan thành từng mảnh”, Victoria nói trong phim tài liệu. “Anh ấy thực sự bị trầm cảm, hoàn toàn bị trầm cảm về mặt lâm sàng. Tôi quá đau lòng".
David giải thích thêm: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhắc lại về điều đó. Tôi cảm thấy thật khó để kể lại những gì tôi đã trải qua vì nó quá khắc nghiệt. Đi bộ xuống phố và nhìn thấy mọi người nhìn bạn theo một cách nào đó, khạc nhổ vào bạn, lăng mạ bạn, đến trước mặt bạn và nói một số điều thật khó nghe. Tôi đã không ăn, tôi không ngủ. Tôi cảm thấy mình như một mớ hỗn độn. Tôi không biết phải làm gì.”
Thậm chí, sau khi con trai Brooklyn của họ chào đời vào tháng 3/1999, David đã ngủ dựa vào cửa phòng bệnh của Victoria vì lo ngại rằng, điều gì đó sẽ xảy ra với đứa con mới sinh của họ, bởi cặp đôi đã nhận được những lời đe dọa bắt cóc.

David biết anh sẽ cưới Victoria trước khi họ gặp mặt trực tiếp
Trong loạt phim tài liệu, David nhớ lại khoảnh khắc anh yêu Victoria và biết rằng một ngày nào đó anh sẽ cưới cô. Khoảnh khắc xảy ra khi David và cầu thủ Manchester United Gary Neville đang xem Spice Girls trên TV.
“Tôi quay lại phía đồng đội Gary, chỉ vào Victoria và nói: Tôi sẽ cưới người đó”, David nhớ lại. "Mọi người nghĩ tôi nói đùa nhưng tôi đã nhắc lại: Không. Tôi sẽ cưới cô ấy”.
David dành mọi phút có thể cho Victoria khi họ bắt đầu hẹn hò
Đồng đội cũ của David ở Manchester United bày tỏ mối lo ngại mà anh ấy nhận thấy, vào thời điểm David mới bắt đầu hẹn hò với Victoria . Gary nói: “David, anh ấy giống như một kẻ nghiện ngập. Anh ấy sẽ lái xe bốn tiếng đồng hồ chỉ để dành 20 phút với cô ấy”.
David cũng ngay lập tức bình luận về tình cảm anh dành cho Victoria: “Tôi không quan tâm tôi nhìn thấy cô ấy khi nào và trong bao lâu. Tôi chỉ muốn được gặp cô ấy".
Tuy nhiên, Gary thừa nhận rằng tài năng to lớn của David đã cho phép anh quản lý sự nghiệp bóng đá và đời sống tình cảm của mình một cách rõ ràng: “David có khả năng "phát điên" trong đời và theo đúng nghĩa đen, là một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, anh ấy sẽ tắt máy và chuyển sang chế độ bóng đá".
David tiêu tiền lương của mình trong một ngày khi mới bắt đầu sự nghiệp
Khi còn là một ngôi sao bóng đá trẻ, David chỉ mất một ngày để tiêu hết số tiền lương mà anh kiếm được. David nói: “Tôi đã ký hợp đồng với Adidas với giá 50.000 bảng. Và tôi đã đi mua một chiếc xe M3 với giá 50.000 bảng Anh.”
Đồng đội cũ Phil Neville cũng từng nhắc nhở về thói quen chi tiêu của David: “David thường nhận lương vào ngày thứ Sáu, tiêu vào ngày thứ Bảy, và sau đó dành năm ngày tiếp theo để chờ nhận lương, để có thể mua được chiếc quần jean phù hợp. Đó chính là anh ấy. Có tiền thì tiêu. Có tiền thì tiêu. Có tiền thì tiêu thôi”.
Theo Kim Nhã (Vov.vn)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (37 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (41 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (44 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (45 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (52 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (54 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




