-
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn?
Giải trí
05/04/2019 16:26Những cô gái trong thành phố: Khán giả 'phát điên' với câu thần chú 'Các chị ơi, em phải làm sao' của Mai
Trong phim Những cô gái trong thành phố, Tùng và Mai từng có mối tình sinh viên nghèo nhưng trong sáng, vui vẻ. Biến cố xảy đến khi mẹ Mai bị bệnh nặng, cô phải cầm cố căn nhà của tổ tiên để lấy tiền chạy chữa cho mẹ. Không có tiền trả chuộc căn nhà, Mai chấp nhận lấy chủ nợ già hơn tuổi bố mình để được xóa nợ.
Tùng và Mai đã khóc hết nước mắt vì tình yêu sâu nặng bỗng chốc tan vỡ vì một chữ tiền. Trước khi cưới chủ nợ, Mai đã trao thân cho Tùng. Sau đó cô bị chủ nợ cưỡng hiếp và khi ông này phát hiện Mai không còn trong trắng, lão đã hủy hôn và ép gia đình Mai phải trở khoản nợ khổng lồ đúng hẹn, nếu không lão sẽ lấy căn nhà cổ của gia đình Mai mà lão yêu thích từ lâu. Trong lúc căn nhà có nguy cơ bị về tay chủ nợ, Mai phát hiện mình mang bầu và quyết định bán con để lấy tiền trả nợ.

Người mua con của Mai là chị Thuận - một người giàu có và tử tế. Chị Thuận đã giúp gia đình Mai trả nợ và hết lòng chăm sóc và chu cấp cho Mai khi cô mang bầu. Khi bụng đã vượt mặt cũng là lúc Mai 'trở mặt' với chị Thuận. Mai quyết định không bán con, bỏ mặc những nỗi khổ riêng của chị Thuận khi đã giả mang thai để giữ bí mật chuyện mua con với mọi người. Vốn là người tử tế, chị Thuận chấp nhận không ép Mai bán con vì không nỡ vui trên nỗi đau của người khác. Ngoài ra, chị Thuận cũng không phạt Mai vì phá hợp đồng, khoản nợ cũng cho Mai thoải mái thời gian để trả.
Theo kịch bản, Mai là nhân vật có số phận bi kịch và đáng thương nhất trong số 4 cô gái trong phim. Thế nhưng Mai hiện đang là nhân vật bị khán giả ghét nhất phim vì tính cách luôn ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, lỗi do mình nhưng lại khiến những người xung quanh phải gánh chịu dù họ cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi khi gặp khó khăn, Mai lại nói câu 'thần chú': 'Các chị ơi, em phải làm sao bây giờ?' là mọi việc đã được các chị giải quyết thay cô.

Trên fanpage của phim, hàng loạt khán giả đã để lại bình luận thể hiện sự bức xúc với nhân vật Mai. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lương Thanh cho vai này cũng nhận nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả vì biểu cảm đơ cứng, thiếu linh hoạt. Nhiều người thẳng thắn chia sẻ họ thường xuyên 'tua nhanh' mỗi khi đến phân đoạn của nhân vật Mai.
Các khán giả để lại bình luận:
- Tập hôm nay hết 30 phút quay cảnh Mai - Tùng. Xem ức chế, mình tua gần hết. Ức chế nhất là đoạn cả phòng đang vui cho Trúc thì nó xị cái mặt rồi bỏ ra ngoài. Không hiểu đạo diễn ý đồ gì mà khắc họa một nhân vật chính diện như vậy. Không thể chấp nhận nổi. Đất diễn thì nhiều nhưng diễn quá dở làm hỏng cả mạch phim.
- Sợ nhất mỗi lần đến cảnh của Mai. Diễn quá chán, hàm răng như ma cà rồng. Chẳng hiểu định ăn bám các chị đến bao giờ. Mỗi lần đến cảnh có Mai là muốn tăng xông.
- Mai giỏi thật, cứ đọc câu 'thần chú' 'Các chị ơi, em phải làm sao' là khó khăn được chuyển cho người khác.
- Có ai giống tôi, bị 'ám ảnh' cái câu 'Các chị ơi, các chị hời' của Mai không?
- Sinh con ra chắc có thêm câu 'Các con ơi, mẹ phải làm sao'. Nẫu cả ruột.





TH (SHTT)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (11:26)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (11:00)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (28 phút trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (28 phút trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (42 phút trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (47 phút trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (57 phút trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (1 giờ trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (1 giờ trước)
- Sau khi tái hôn với chồng cũ, người vợ bất ngờ khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn (1 giờ trước)