-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Giải trí
27/05/2020 05:02Những ngày không quên tập 35: Mẹ Khoa đon đả bảo Uyên đi sắm đồ cưới!
Những ngày không quên tập 35, sau khi ông Sơn trách cứ các con giấu mình chuyện lục đục gia đình của Huệ thì ông thông gia đến chơi.
Ông Luật cười trình bày lý do với ông Sơn: "Tôi thấy cái Thư nó nói là ông đang buồn bực chuyện của các con nên sang đây chơi cho ông khuây khỏa".
"Tôi có buồn bực chuyện gì đâu. Nọ về quê tránh dịch có nhiều thời gian nghĩ ngợi mới thấy quỹ thời gian của anh em mình hạn hẹp rồi. Bệnh tật, dịch Covid nó ập đến không biết thế nào. Lúc nào cũng lo ông ạ. Có lẽ vì thế mà chúng nó giấu tôi nhiều việc. Trưởng thành với sự san sẻ nó khác nhau ông ạ. Thế hóa ra con người ngày càng xa cách nhau ông ạ?" - ông Sơn than thở.
Nhưng ông Luật an ủi rằng các con đã lớn, cứ kệ chúng nó xử lý.
"Chúng nó học cao hiểu rộng hơn mình nên chúng nó hiểu cách phải làm như thế nào. Mình hơn nó cái kinh nghiệm nhưng nhiều khi không đúng suy nghĩ của chúng. Nên thôi cứ mạnh dạn thả cho chúng nó anh ạ" - ông Luật cười khuyên ông Sơn.
Ở diễn biến khác, Khoa quyết định khăn gói lên Hà Nội với quyết tâm làm giàu, kiếm 200 triệu về quê cưới Uyên.
Khoa khá bất ngờ khi anh bạn nghèo khổ như mình ngày xưa giờ lại có thể đổi đời, đi xe 4 bánh và có nhà sang để ở.
Tại điểm uống cà phê với bạn, Khoa tình cờ nhặt được điện thoại bỏ quên của một vị khách và đem trả lại.
Không ngờ đây chính là nữ đại gia xinh đẹp tên Tiên mà bạn Khoa muốn giới thiệu với anh.
"Ô may quá, giới thiệu với chị đây là Khoa - bạn thân em. Còn đây là chị đại người luôn giúp tao trong việc kinh doanh đó" - bạn của Khoa niềm nở.
Người này còn nói lời có cánh cho Khoa: "Bạn em nổi tiếng thật thà từ thời đi học nên được gọi là Khoa gà đó". Còn người phụ nữ kia cảm ơn Khoa rối rít vì đã cầm hộ chị ta chiếc điện thoại.
Khoa đến gia đình ông Sơn ăn cơm, thấy Dương đeo khẩu trang, Khoa nhắc thì ông Sơn ngay lập tức can ngăn: “Bí quyết của nó đấy cháu ạ, không chỉ để phòng, chống dịch Covid-19 mà còn để phòng việc ăn vặt”.
Dương thêm lời: "Chú không thấy tác dụng phụ của dịch à. Sau dịch trông ai cũng béo lên"
Ông Sơn động viên con: “Thôi, con cứ ăn đi, lấy sức mà giảm cân” thì Dương hài hước: “Bố ơi, sự thất thủ của cân nặng đến từ sự lụi bại của ý chí đấy bố ạ”.
Trong khi đó, Cân than thở việc gì làm để 1 năm kiếm được 1 tỷ. Thế là Quất bày cách cho rằng: "Anh gửi vào 700 tỷ là 1 năm anh có số tiền đó".
Cân mắng em: "Tao mà có 700 tỷ thì đã không nợ tiền mặt bằng 5 tháng. Việc gì tao phải đạp xe đạp vay mượn tiền cả cái làng Yên này".
Quất vẫn tiếp tục trêu Cân: "Thế mà tôi có cách cho anh kiếm 700 tỷ đó. Anh chỉ cần gửi vào ngân hàng 5000 tỷ".
Cân giận sôi người định đuổi đánh Quất thì chủ nợ của anh tới. Anh ta nhắc nhở Cân nếu có nợ không có tiền trả thì phải khất, chứ không được gọi điện không nghe máy.
Đồng thời người chủ nợ này dẫn 1 khách khác đến xem mặt bằng.
Mối quan hệ giữa Cân và Đào rốt cuộc vẫn là mâu thuẫn quanh chuyện giàu nghèo. Cân hỏi Đào: "Thế anh với em có phải là 1 đôi hay không?".
"Thích nhau cũng vui, anh cũng tốt nhưng chưa phải là chốt, anh hiểu không? Giờ cơm không có mà ăn nghĩ đến chuyện tương lai nó viển vông lắm.
Nói thật, anh mà có nhà lầu xe hơi em cưới luôn khỏi phải nghĩ. Đây hai đứa thân còn không tự lo được, ràng buộc nhau cho nó khó ra. Mà giờ anh thích ai cứ triển nhé, em không trách đâu. Đợi anh Khoa chị Uyên cưới nhau, em cũng lên Hà Nội luôn. Chúng mình thôi nhớ", Đào nói khiến Cân lại phải nghĩ.
Bà mẹ Khoa sang nhà Uyên để bàn chuyện đám cưới. Gặp Uyên ở nhà, mẹ Khoa đon đả: "Cháu thích mua gì cứ bảo các bác. Bác cũng dành được một khoản. Muốn mua gì mua luôn. Mấy nữa Khao về, hai đữa dẫn nhau đi mua chăn ga gối đệm luôn đi".
HTT(SHTT)








- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (53 phút trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (55 phút trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (56 phút trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (59 phút trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)
- Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt" (1 giờ trước)




