-
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc -
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít
Giải trí
25/11/2017 04:49NSND Anh Tú đau đầu, mất ngủ vì tiền khi điều hành nhà hát kịch Việt Nam

Ngày 23/11 buổi họp báo giới thiệu về Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam đã diễn ra với sự có mặt của NSND Anh Tú trong vai trò Phó Giám đốc điều hành. Anh chia sẻ về những áp lực gặp phải trong thời gian qua khi đảm nhiệm cương vị mới.
Với NSND Anh Tú, áp lực không chỉ ở Lễ kỷ niệm mà phải phát triển được những gì đã có trong tình hình cơ chế nghệ thuật đầy khó khăn. Điều này cũng đã khá quen thuộc với NSND Anh Tú khi trước đây anh giữ vị trí phó giám đốc chuyên môn.
Tuy nhiên, từ khi nắm vai trò điều hành nhà hát, anh phải lo hết mọi việc lớn nhỏ chứ không chỉ riêng mảng mình phụ trách như trước kia.
"Ai cũng bảo tôi hồi này gầy thế, vì ăn không ăn được ngủ cũng không ngủ được. Nói thật làm quản lý rất vất vả và lo toan rất nhiều. Như chương trình 65 năm, ngân sách đâu có nhiều.
Chúng tôi lại phải tích góp để dành để dụm vẫn phải mời, vẫn phải làm, phải tổ chức chứ không thể bỏ được", NSND Anh Tú nói về những áp lực cho chương trình kỷ niệm lớn của nhà hát .
Một điều khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn nữa là lo cuộc sống của anh em nghệ sĩ bằng cách phải tổ chức nhiều vở diễn bán được vé, có người xem. "Những việc đó đang choán hết đầu óc của tôi. Năm nay đã hết tiền hết vở để dựng rồi, chứ nếu đang dựng vở sẽ rất mệt", anh nói thêm.
Khó khăn là vậy nhưng bản thân vị phó giám đốc điều hành rất lạc quan khi nghĩ đây là những bước đầu làm quen với công việc quản lý.
Bên cạnh anh còn có các cấp dưới luôn đồng cảm và giúp đỡ, từ Xuân Bắc, Minh Hiếu, Mai Nguyễn, những nghệ sĩ lâu năm của nhà hát như Trung Anh, Thúy Phương, Việt Thắng... NSND Anh Tú tự tin sau một thời gian nữa sẽ quen với công việc hiện tại.
Nói về định hướng nghệ thuật của nhà hát khiến NSƯT Trung Anh cảm thấy rất nản trong một bài phỏng vấn trước đây, NSND Anh Tú cho biết: "Nhà hát vẫn tiếp tục theo định hướng từ 5 năm nay đã đề ra. Tuy nhiên từ định hướng mà ra đến sự phát triển còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là tâm huyết và thứ hai là phải có tài và vấn đề nhỏ nữa là phải có tiền và cơ sở vật chất.
Những vở đỉnh cao như "Hamlet", như "Kiều" phải được diễn ở những rạp lớn hơn, được đầu tư hơn chứ rạp của nhà hát kịch Việt Nam nhếch nhác như hiện nay là không xứng tầm, phải có sự đồng bộ về mọi mặt".
Ngay cả khán giả cũng phải được chọn lọc không phải ai ai thích đến thì đến. Vở thiếu nhi khán giả phải là thiếu nhi, vở người lớn dành cho người lớn vở chất lượng thì khán giả phải là những người am hiểu nhất định về nghệ thuật. Nhưng đó là cả một quá trình để đồng bộ chứ không thể sớm muộn ngày 1 ngày 2 mà được ngay.
Ở cương vị là một nghệ sĩ, NSND Anh Tú cũng có những trăn trở mong nhà hát kịch phát triển hơn nữa có rạp chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Có những vở diễn hay hơn nữa nhưng mong ước chỉ là mong ước còn dần dần mới có thể thực hiện.
Khi được hỏi về vấn đề đối ngoại vốn không phải là điểm mạnh của mình, anh thẳng thắn chia sẻ: "Đối ngoại nhất là với bên ngoài không phải thế mạnh của tôi vì tôi là người dốt về công nghệ phẳng. Ttôi không biết nhắn tin, không dùng Facebook, không giỏi tiếng Anh.
Nhưng khi là người đứng đầu, tôi sẽ dùng những người có thế mạnh đó để hỗ trợ, bởi không ai có thể giỏi tất cả mọi việc được, đó là chuyện không thể". Ngoài sự hỗ trợ từ một hệ thống các nghệ sĩ và nhân viên trong nhà hát anh cũng sẵn sàng mời chuyên gia, cộng tác viên giúp đỡ cho mình để cải thiện về chuyên môn cho tới ngoại giao.
Nói về công việc NSND Anh Tú cho biết: "Trước đây có bộ ba giám đốc là anh Vinh cùng tôi và Xuân Bắc là hai phó giám đốc. Tôi lo về định hướng nghệ thuật và các vở diễn, Xuân Bắc mới được bổ nhiệm được 1 năm lên vị trí phó giám đốc.
Đầu ra đã có phòng tổ chức biểu diễn Xuân Bắc lo, nên anh Vinh chi lo phần đối ngoại quan hệ với các cơ quan tổ chức bên ngoài. Nhưng khi anh Vinh nghỉ tôi lại là người lo nốt phần việc này. Tôi và anh Bắc cũng có sự phân chia công việc để đảm bảo khối lượng phù hợp và các hoạt hoạt động của nhà hát diễn ra trơn chu".
Theo My Lan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Hỏa hoạn lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình: Thiêu rụi phần mái và nhiều tài sản (23:17)
- Chính sách miễn thị thực quá cảnh và lưu trú mới của Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam đã có hiệu lực (2 giờ trước)
- Hà Nội: Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào viện, không ngần ngại rút ví ứng trước viện phí (2 giờ trước)
- Vụ án VN10: Ca sĩ Chi Dân thừa nhận vai trò khởi xướng sử dụng ma túy (2 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ đưa vào danh sách nguy cơ gian lận xuất xứ, né thuế (3 giờ trước)
- Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc (4 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (4 giờ trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (5 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (5 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (5 giờ trước)