Giải trí

NSND Hồng Vân bật khóc kể chuyện từng bị bắt nạt vì nhà nghèo

NSND Hồng Vân nghẹn ngào bật khóc khiến các nghệ sĩ khác và khán giả vô cùng xúc động.

Tập 3 của Ký ức vui vẻ lên sóng tối qua chào đón sự xuất hiện của các khách mời gồm ca sĩ Cao Minh, diễn viên Như Phúc, ca sĩ Ngọc Linh, diễn viên Vân Trang và ca sĩ Vũ Cát Tường.

Ở thử thách dành cho thập niên 70 của độ Hồng Vân - Quang Minh, sân khấu tập 3 được phục dựng gợi về ký ức trường lớp, một lớp học vỡ lòng - nơi có cô giáo giảng bài và tiếng tập đọc của các em học sinh. Khung cảnh và âm thanh đã gợi cảm xúc tuổi thơ trong lòng các nghệ sĩ và khán giả.

NSND Hồng Vân bật khóc kể chuyện từng bị bắt nạt vì nhà nghèo

Khi nhìn thấy các bé đang chăm chú viết bài bằng chiếc bút máy, NSND Hồng Vân bồi hồi nhắc lại kỉ niệm thời còn học cấp 1 và bị bạn bè bắt nạt chỉ vì gia đình nghèo. Nữ nghệ sĩ không thể kìm được nước mắt khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

"Tôi muốn kể cho mọi người nghe về cây viết này, thời điểm đó, tôi học lớp 3 ở trường Lê Quý Đôn. Ngôi trường này ngày xưa toàn dân nhà giàu học, tôi rất nghèo nhưng lí do tôi được vào học trường đó vì nhà tôi sát bên trường. Đó là khu tập thể của bố mẹ ở. Lúc đó, trường Lê Quý Đôn mặc đầm màu xanh xếp li, áo cổ lá sen màu trắng rất đẹp. Cái đầm xếp li ngày đó là ước mơ của những đứa nghèo như tôi. Nhưng mà mẹ tôi không đủ tiền để mua đầm xếp li và cái áo nên mẹ mua cho tôi một cái đầm liền. Chính điều đó sẽ phân biệt nghèo hay giàu, khi mình vô lớp là người ta biết mình nghèo", nghệ sĩ Hồng Vân xúc động kể lại.

NSND Hồng Vân sau đó bật khóc kể chuyện mình từng bị bạn bắt nát bằng cách vẩy mực lấm lem lên bộ độ duy nhật của cô.

"Lúc nãy, tôi nhìn khung cảnh này mở ra là tôi đã muốn khóc rồi. Vì đó là hình ảnh tuổi thơ của chúng tôi. Có một con bé nhà rất giàu, hôm đó đi học bạn đó quên đem mực, tôi mới nói rằng bạn hãy dùng mực của mình đi. Cô bé đó chấm mực xong thì vẫy một cái, trời ơi, đầm bị mực tím vẩy đầy hết mà tôi chỉ có một cái đầm đó thôi. Đúng duy nhất một cái, cứ sáng đi học, tối về giặt. Hình ảnh đó không bao giờ tôi quên. Tôi muốn kể chuyện này để các em, các con đang học tiểu học đừng bao giờ coi thường các bạn học sinh nghèo. Bởi vì một ngày nào đó nếu các bạn chịu khó học thì có khi con không bằng các bạn. Đừng bao giờ làm những hành động như vậy. Chuyện đó làm tôi tổn thương đến bây giờ luôn."– NSND Hồng Vân chia sẻ trong nước mắt.

 

TH (Nguoiduatin.vn)