-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
24/01/2021 10:47NSND Hồng Vân khoe em trai, con trai ngoại hình giống hệt Tuấn Ngọc
Ký ức vui vẻ tuần này có sự xuất hiện của danh ca Tuấn Ngọc. Giọng ca của anh gợi nhớ cho nhiều thế hệ khán giả và nghệ sĩ những ký ức đặc biệt, gắn liền với những ca khúc bất hủ như Riêng một góc trời, Rong rêu, Phôi pha, Thành phố buồn...

NSND Hồng Vân không giấu được sự vui mừng khi gặp gỡ đàn anh và cho biết đây là lần đầu cô được đối diện và lắng nghe những lời chia sẻ của thần tượng. Nữ nghệ sĩ hào hứng nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, khi cô và Hồng Đào đều say mê giọng hát của Tuấn Ngọc.
“Ngày xưa, tôi và Hồng Đào được các nhà báo gọi là ‘Kiều nữ làng hài’. Hai bà cô này rất mê anh Tuấn Ngọc. Có những hôm Hồng Đào ngồi thẫn thờ ở sân khấu 5B nghe nhạc của Tuấn Ngọc rồi nói với tôi rằng: Vân ơi, tôi ước gì được gặp anh ấy và chỉ cần anh ấy cười với mình”, Hồng Vân vui vẻ kể lại.
Đặc biệt, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ lá thư đầu tiên Hồng Đào gửi về sau khi sang Mỹ định cư là khoe đã gặp danh ca Tuấn Ngọc tại hải ngoại.

Hồng Vân chia sẻ thêm rằng không chỉ cô mà các thành viên trong gia đình đều yêu mến Tuấn Ngọc, đến độ em trai và con trai lớn của nữ nghệ sĩ đều sở hữu ngoại hình lẫn phong thái giống hệt giọng ca hải ngoại. Hơn hết, cả hai hiện tại vẫn nghe nhạc Tuấn Ngọc và có thể bắt chước giọng hát của anh.

Tại chương trình, danh ca Tuấn Ngọc có dịp trải lòng về sự nghiệp ca hát của mình. Anh tâm sự: "Ngày xưa đi hát, tôi chỉ mong có một người nghĩ rằng mình hát hay là hạnh phúc rồi. Càng học hỏi, tôi thấy rằng mình tự tin hơn và bớt kiêu căng lại. Âm nhạc là bao la, càng học lại càng thấy mình không biết gì. Đến giờ, tôi cũng chưa là cái gì cả thành ra tôi tự tin nhưng không tự phụ vì người có tài nhiều lắm, mình không thể nào nói được”.
Giọng ca Riêng một góc trời còn khiêm tốn bày tỏ rằng nhiều lúc, anh cũng muốn kiêu căng nhưng vì tự nhận thấy bản thân chưa giỏi nên không bao giờ tỏ vẻ trước mặt người khác.
Diễn viên Minh Hoàng khẳng định: "Cho dù anh Tuấn Ngọc cho rằng bản thân hát hay hay không thì anh vẫn là ký ức trai trẻ của tôi". Lời khen của nam diễn viên khiến Tuấn Ngọc không khỏi xúc động, anh xuống sân khấu bắt tay Minh Hoàng và bày tỏ lời cảm ơn.
Theo Thanh Uyên (VietNamNet)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (22 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (39 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (40 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (50 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (51 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (52 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (52 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (59 phút trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




