-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giải trí
10/05/2021 16:28NSND Lan Hương, Hồng Vân rơi nước mắt trước tiếng hát NSND Thái Bảo
Ở tập 23 chương trình Ký ức vui vẻ, sự xuất hiện của NSND Thái Bảo với ca khúc Mùa xuân trong bối cảnh chia ly của những người vợ xa chồng vì chiến tranh khốc liệt là điểm nhấn khó quên với khán giả và các nghệ sĩ khách mời. Trên sân khấu Ký ức vui vẻ, NSND Thái Bảo chủ động xin được ôm MC Lại Văn Sâm khi gặp lại người anh thân thiết sau nhiều năm.
Với vai trò là ca sĩ khách mời, NSND Thái Bảo trình diễn ca khúc Mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Khi giọng ca được cất lên trong hoàn cảnh cuộc chia ly đẫm nước mắt của những người lính phải ra chiến trường với người vợ ở quê nhà, cả sân khấu yên lặng, chìm đắm trong giọng ca đầy nội lực của NSND Thái Bảo. Những tình tiết kịch trên sân khấu tập trung vào hình ảnh một người vợ không thấy chồng trở về, đã khiến NSND Lan Hương lặng người, NSND Hồng Vân và diễn viên Khả Như nhiều lần lau nước mắt.


Chia sẻ về giọng hát của NSND Thái Bảo, Hồng Vân gửi lời cảm ơn: “Giọng hát của chị rất tình cảm. Vừa nãy em xem tiểu phẩm mà em khóc vì tiểu phẩm đó quyện với ca từ và chất giọng của chị, em không nén được xúc động”.
NSND Tự Long giới thiệu: “Có lẽ cũng có nhiều bạn trẻ ít biết đến nghệ sĩ Thái Bảo nhưng trong giới nghệ sĩ ở ngoài Bắc ai cũng biết. Nghệ sĩ Thái Bảo là một người rất là đa tài, hát giọng trầm ấm mà còn chơi rất nhiều loại nhạc cụ”. Tự Long cũng cho biết NSND Thái Bảo cũng là ký ức của bản thân, với một sức hút kỳ lạ.
NSND Thái Bảo tiết lộ năm 17 tuổi, khi đang học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia đã được cử lên phía Bắc biểu diễn. Thời điểm đó, chị chỉ ôm một cây đàn guitar gỗ đi diễn và những buổi trình diễn trên sân khấu đất đỏ ngày đó đã trở thành ký ức không thể nào quên.
NSND Thái Bảo kể lại: "Hôm đó trời mưa lất phất, Thái Bảo hát Vết chân tròn trên cát. Lúc trở về lán trại để ngủ nghe tiếng gõ cửa khoảng 1 giờ sáng, Thái Bảo mở cửa ra thấy một đoàn các anh bộ đội, đứng trước mặt là một anh thương binh. Các chiến sĩ đã đi bộ 30 km để hỏi chỉ huy nơi ở để xin Thái Bảo một lần nữa hát lại ca khúc Vết chân tròn trên cát". NSND Thái Bảo nghẹn ngào: “Sau đó các anh theo hiệu lệnh quân đội phải rời đi và chào mình, tôi cứ đứng nhìn theo và chỉ biết khóc".
Sau những những chia sẻ của NSND Thái Bảo, MC Lại Văn Sâm nhấn mạnh: “Giá trị của những ký ức là vô giá, nếu chúng ta quên đi quá khứ, quên đi những ký ức tức là quên đi chính bản thân mình”.
Theo Hà Phương (VietNamNet)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (21:43)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (21:28)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (21:14)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (45 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (58 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (1 giờ trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (1 giờ trước)