Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Tết mà", NSƯT Ngọc Huyền đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng phong cách âm nhạc quá cũ kỹ, nữ nghệ sĩ đã có phản hồi đầy tâm trạng trên trang cá nhân.

Sự việc bắt đầu khi Ngọc Huyền đăng tải đoạn clip hát nhép để quảng bá cho MV mới vào ngày 21/1. Ngay lập tức, sản phẩm này trở thành tâm điểm châm chọc của nhiều diễn đàn mạng. Cư dân mạng đã ghép hình ảnh của chị vào các bản nhạc Tết từ thập niên trước để mỉa mai sự lệch pha về phong cách.

Hàng loạt bình luận nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả như: "Xem MV mà tưởng đang ở năm 2000", "Năm 2026 rồi cô ơi, phong cách này cũ quá", hay "Chị nên quay lại hát cải lương thì tốt hơn". Đa số ý kiến cho rằng giọng hát đặc trưng của nghệ sĩ cải lương không phù hợp với những bản nhạc trẻ tiết tấu nhanh, khiến bài hát trở nên khiên cưỡng và ngang tai.

Trước những phản ứng tiêu cực, NSƯT Ngọc Huyền đã chính thức lên tiếng. Chị bày tỏ sự ngỡ ngàng khi một sản phẩm làm với mục đích vui vẻ, chúc Tết và làm mới bản thân lại bị phán xét.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ đầy ẩn ý: "Đời không nghe nổi thì cho mình xin lỗi nhé! Xin bỏ qua dùm và thành thật xin lỗi vì đã làm phiền lòng 'đời'!". Dù khẳng định bản thân vẫn mỉm cười, nhưng qua dòng trạng thái, khán giả vẫn nhận thấy sự bức xúc và tổn thương của chị trước những lời chê bai thẳng thừng.

Giữa tâm bão, Ngọc Huyền may mắn nhận được sự ủng hộ lớn từ người thân. Con gái chị từ Mỹ - Hà Tiên - đã gọi điện động viên, khẳng định mẹ hát hay và luôn có những người yêu mến phong cách của chị. Các con nuôi và người hâm mộ trung thành cũng lên tiếng bảo vệ, khuyên chị không nên quá bận tâm đến những lời công kích mà chỉ cần hát vì niềm vui cá nhân.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc làm mới bản thân của các nghệ sĩ gạo cội và việc cập nhật các tiêu chuẩn sản xuất âm nhạc hiện đại trong kỷ nguyên số 2026.

TN (SHTT)