-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
22/05/2026 08:57NSƯT Thành Lộc: "Nhiều người kể khổ khi đóng phim là tào lao"
Tại buổi ra mắt dự án điện ảnh Một thời ta đã yêu, NSƯT Thành Lộc đã có những trải lòng đầy thẳng thắn và gai góc về sự khác biệt khi chuyển từ thánh đường sân khấu kịch sang màn ảnh rộng.
Mở đầu chia sẻ, nam nghệ sĩ muốn đính chính thông tin về mức thù lao của mình. Anh khẳng định cát-xê của bản thân chưa bao giờ ở mức khủng như lời đồn, mà chỉ vừa đủ để trang trải và cân bằng các chi phí trong cuộc sống thường nhật.

Bên cạnh đó, "phù thủy sân khấu" không ngần ngại gọi mình là nạn nhân của quy trình hậu kỳ phim ảnh. Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi người diễn viên luôn ở thế bị động, không thể kiểm soát được sản phẩm cuối cùng:
"Có những bộ phim tôi gật đầu ký hợp đồng vì nhận thấy nhân vật rất hay, dành ra đến mấy chục ngày trên trường quay để đầu tư cho vai diễn. Thế nhưng đến khi phim ra rạp, nhân vật của tôi bị cắt gọt chỉ còn đúng 4 phút. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Nếu biết trước vai diễn chỉ xuất hiện chừng đó thời gian, tôi đã không nhận lời."
Khi bàn về những vất vả, hy sinh trên trường quay, NSƯT Thành Lộc đã đưa ra quan điểm vô cùng đanh thép. Anh cho rằng việc đổ mồ hôi, công sức hay thậm chí là đổ máu tại hiện trường là trách nhiệm bắt buộc của một diễn viên chuyên nghiệp.
Anh nhấn mạnh: "Nhiều người hay kể khổ là đóng phim cực thế này thế kia. Tôi thấy đó là chuyện tào lao". Đối với anh, điều đáng nói không phải là sự cực khổ, mà là việc công sức của người nghệ sĩ bị lãng phí khi vai diễn bị cắt xén trở nên mờ nhạt, khiến sự xuất hiện của một diễn viên thực lực trở nên vô nghĩa.
Theo NSƯT Thành Lộc, đây chính là mặt trái đầy cay đắng mà người diễn viên phải chấp nhận. Quyền sinh quyền sát đối với tác phẩm không nằm trong tay họ, thậm chí đôi khi không thuộc về đạo diễn mà do nhà sản xuất chi phối.
Vì áp lực kinh tế, thời lượng phim thường bị ép cắt ngắn để tăng tối đa số suất chiếu trong ngày. Thực trạng này đã và đang làm tổn thương những người làm nghệ thuật chân chính, khiến điện ảnh đôi khi mang lại sự thăng hoa, nhưng cũng không ít lần làm người nghệ sĩ bị tuột cảm xúc.
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (3 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (12 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (18 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (20 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (21 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (38 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)