-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Giải trí
05/01/2020 06:34Nước mắt loài cỏ dại - Tập 15: Bà Phương vẫn đòi quản lý chi tiêu khi 3 gia đình sống chung, nhất quyết không chu cấp cho Dạ Thảo đi học
Tập 15 Nước mắt loài cỏ dại vẫn xoay quay cuộc sống của 3 gia đình con bà Hai Đài.
Sau khi lừa hết tiền dành dụm của cô út, ông Minh và Việt sa vào cờ bạc, cá độ. Việt vì thua tiền đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, yêu cầu gia đình phải đưa đủ tiền mới thả về nếu không sẽ giết không tha.
Lâm vào tình cảnh bi đát, bà Phương cùng chồng tức tốc đến nhà anh trai vay tiền chuộc con.
Ông Thành dù rất giận nhưng vẫn thương em trai và cháu mình. Gia đình nhà mẹ con bà Kiều cũng không ngoại lệ. Cuối cùng ông Thành đã quyết định bán nhà máy và căn nhà của mình để trả nợ cho gia đình nhà bà Phương. Sau đó tất cả mọi người trong đại gia đình đều về Lâm Đồng để chung sống với nhau.

Về phần gia đình nhà bà Phương, sau khi con trai được xã hội đen trở về, bà này liền trở mặt. Khi nghe ông Minh tâm sự rằng thấy có lỗi với gia đình nhà anh trai và cô út, thì lập tức bà này gạt phắt: "Ủa cái nhà máy đó cũng có phần của gia đình mình, đất ở Lâm Đồng cũng có phần của mình. Bây giờ của của ai trả cho người đó đi, họ đừng có ôm đồm như vậy. Nhớ lại bữa tôi lạy lục van xin, trời ơi gia đình nhà anh Hai tỏ ra như ban bố ân huệ cho gia đình mình đó. Nghĩ lại mà tức muốn chết".


Ở diễn biến khác, Việt lại cho cậu tiền để mua đồ ăn bồi bổ sức khỏe. Ông cậu tiết lộ cho Việt biết khi chôn bà nội Việt đã kèm theo rất nhiều vàng. Nghe vậy Việt chạy về hỏi mẹ, tuy nhiên bà Phương cũng không hề hay biết. Bà ta nói với Việt sẽ về hỏi lại chồng.

Đáng chú ý trong tập 15 Nước mắt loài cỏ dại, Thảo cho biết cô cảm thấy rất may mắn khi có một người anh họ như Khang. Tuy nhiên từ khi biết không cùng huyết thống với Dạ Thảo, anh lại càng thêm thầm thương trộm nhớ cô. Dạ Thảo vô tư gán ghép anh họ mình với Hường. Trước sự gán ghép vô tư của cô, Khang đã định nói ra tình cảm của mình.


Từ khi về sống chung 3 gia đình với nhau, ông Thành sợ mọi người có mâu thuẫn nên đã làm 1 cuộc họp gia đình.
Tại đây ông Thành phân công cho bà Kiều làm người kiểm soát chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên bà Phương đã mau chóng phải đối và yêu cầu mình mới là người xứng đáng ở vị trí ấy.
Khi được cầm quỹ, bà Kiều ra xin tiền học cho con gái, bà Phương cười khẩy rằng: "Thảo muốn đi học bằng tiền của cô thì được chứ bằng tiền của gia đình là tôi không đồng ý đâu".

Khi bà Kiều nói rằng tiền đã đưa hết cho anh ba với thằng Việt thì bà Phương liền chày cối cho rằng mẹ Thảo muốn ăn vạ.
Trước đó bà Phương còn "nhắc lại" chuyện cũ rằng bà Hai Đài vẫn nhất quyết không chịu làm lành và nhận con gái khiến Kiều khóc rất nhiều.


Mời quý vị đón xem bộ phim Nước mắt loài cỏ dại được phát sóng vào 14h00 thứ 7, chủ nhật trên kênh VTV3.
HTT (SHTT)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (17:39)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)