-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Giải trí
31/05/2020 10:00Ốc Thanh Vân xót xa phụ nữ sau sinh thất nghiệp, tủi thân vì không được chồng chia sẻ
Ốc Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ đa năng được khán giả yêu mến hiện nay. Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Ốc Thanh Vân còn chiếm không ít tình cảm từ công chúng bởi sự khéo léo, cách ứng xử thông minh trong cuộc sống đời thường. Đó cũng chính là bí quyết giúp nữ MC giữ gìn hạnh phúc gia đình bên ông xã Trí Rùa và 3 người con.
Mới đây xuất hiện trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Ốc Thanh Vân đã thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân sẵn có, đồng thời bày tỏ cảm xúc trước nỗi vất vả của người phụ nữ sau khi sinh con. Cụ thể, khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng anh Sang - chị Ngọc, MC Ốc Thanh Vân khẳng định hôn nhân cần phải lắng nghe, cần phải đối thoại, cảm thông và chia sẻ và cặp đôi đều có những điều đó, nên dù lúc đầu có vội vàng thì cặp đôi cũng đều có thể dung hoà bản thân và vượt qua được tất cả. Cô cũng đùa rằng, những người từng nghi ngại cặp đôi kết hôn chóng vánh giờ đã “sáng mắt chưa” với cuộc sống hạnh phúc hiện tại của họ.

Theo đó, Minh Sang và Hồng Ngọc là cặp vợ chồng bình thường giống như bao người khác. Nhìn cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cả hai ít ai nghĩ đến cuộc hôn nhân của họ từng vấp phải sự phản đối của rất nhiều người thân và bạn bè.
Chia sẻ trong chương trình, anh Sang cho biết, anh và vợ ở cùng chung cư, anh biết chị Ngọc qua một lần họp tổ dân phố, tình cờ hơn chị Ngọc lại làm việc cùng công ty với bạn của anh Sang. Sau 3 tháng quen nhau, anh và vợ đã quyết định tiến đến hôn nhân. Cả hai kết hôn khi thời gian yêu nhau chỉ vừa tròn 9 tháng. Anh kể, thời điểm biết tin anh sắp kết hôn cùng chị Ngọc, mọi người đều phản đối vì cho rằng anh rất khó tính và nghi ngờ các mối quan hệ xung quanh anh.
“Khi biết Ngọc quen tôi, mọi người ủng hộ thì ít mà phản đối thì nhiều. Ai tiếp xúc với tôi đều cho rằng tôi rất khó gần, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ giới tính của tôi. Lúc đó tôi có nói với Ngọc, “em sống cùng chung cư với anh nên em cũng biết cuộc sống anh thế nào rồi. Em muốn tin anh hay tin những người xung quanh em”. Từ đó tôi thuyết phục Ngọc để cô ấy bỏ qua những lời dèm pha xung quanh”, anh Sang bộc bạch.
Cũng vì kết hôn quá nhanh nên cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu gặp nhiều mâu thuẫn vì chưa kịp hiểu rõ về nhau. Anh Sang cho biết, năm đầu tiên sau khi kết hôn, hai vợ chồng rất vui vẻ nhưng sau khi sinh bé đầu tiên, mọi thứ bắt đầu rối ren: “Chúng tôi nhận ra có rất nhiều điều khác biệt. Mẹ Ngọc là cô giáo nên muốn nuôi con theo kiểu nhà giáo. Mẹ tôi là dân kinh doanh, nên muốn nuôi con theo kiểu kinh doanh. Ngay cả phụ huynh đã bất đồng quan điểm nuôi cháu. Rồi đứa đầu vừa mới 9 tháng thì chúng tôi lại mang thai đứa tiếp theo”.

Chưa kịp dung hoà cách nuôi dạy bé đầu tiên thì chị Ngọc tiếp tục bị “đánh úp” với việc bầu bì. Anh Sang vất vả với công việc bên ngoài bao nhiêu thì chị Ngọc cũng một mình chịu đựng nhiều áp lực vô hình khác. Chị thất nghiệp, suốt ngày quanh quẩn bên bốn bức tường với con nhỏ, với bản thân đang mang thai và với những việc không tên trong gia đình từ sáng sớm cho đến tối muộn khiến chị hoàn toàn đuối sức, tủi thân vì không được chồng chia sẻ. Chị Ngọc bắt đầu chìm trong những suy nghĩ bi quan, rồi nghi ngờ chồng đủ chuyện. Chị muốn chia tay vì quá mệt mỏi, thậm chí nhiều lúc chị còn chẳng thiết sống.
“Anh ấy đi làm từ sáng đến tối muộn, còn tôi ở nhà vừa chăm bé đầu, vừa nghén bé thứ hai, vừa lo cơm nước đợi chồng về nhưng anh ấy lại hay đi tiếp khách. Đến lúc anh ấy về thì tôi đã rất mệt và chỉ muốn gây nhau thôi. Thời gian đó, hai vợ chồng tôi gây lộn suốt”, chị Ngọc kể.
Anh Sang cũng thừa nhận, khoảng thời gian đó công việc của anh rất bận rộn. Anh hiểu những gì vợ chịu đựng nhưng cũng không còn cách nào khác khi phải gánh vác trên vai kinh tế gia đình. Nhưng sau khi sinh bé thứ 2 khoảng 6 tháng, anh và vợ quyết định phải ngồi lại để thẳng thắn nói chuyện và sắp xếp việc gia đình: “Việc đầu tiên chúng tôi làm là “giải phóng” cho Ngọc đi làm lại. Lúc đó tôi nghĩ chỉ có cách để cô ấy đi làm lại thì mới có thể giải toả những vấn đề trong cô ấy. Tôi ủng hộ vợ đi làm lại nên nhanh chóng tìm người giúp việc chăm sóc hai con để cô ấy không phải tốn quá nhiều thời gian vào việc gia đình”.
Anh Sang cũng nhận không ít khuyết điểm về bản thân mình khi chưa hoàn toàn hiểu vợ và quan tâm những lúc vợ gặp khó khăn. “Chúng tôi kết hôn quá nhanh. Sau này chúng tôi mới hiểu đó chưa phải là yêu. Hơn 10 năm chung sống nhưng vợ chồng tôi chỉ thực sự quan tâm đến nhau nhiều là khoảng gần 6 năm nay. Tôi cũng nhận ra rằng gia đình là trên hết và ngay cả công việc tôi cũng thay đổi để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và gần gũi các con”, anh Sang chia sẻ.
Sau khi cho các con đi học và kiếm người giúp việc để giảm tải khối lượng công việc mỗi ngày, chị Ngọc bắt đầu đi làm trở lại. Chị có nhiều thời gian để trau dồi và chăm sóc cho bản thân, đưa chính mình về đúng quỹ đạo của một con người năng động cũng khiến chị thoải mái hơn.
Chị Ngọc cũng công nhận chồng thay đổi nhiều hơn so với trước đây, biết quan tâm đến vợ con nhiều hơn khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Còn chị, từ người rất khó tính cũng dần nhận ra, bản thân cần phải thông cảm cho người khác, cố gắng cho đi và tạo ra những giá trị của riêng mình thì sẽ mang đến niềm vui cho mình và những người xung quanh.
Chia sẻ thêm về câu chuyện hôn nhân của anh Sang - chị Ngọc, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đưa ra một thông điệp hết sức ý nghĩa rằng: “Để người phụ nữ hoá giải và bước qua một giai đoạn chông chênh là tìm lại giá trị của chính họ. Tự mình cân bằng và thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình chứ không phải là việc ỷ lại, đổ thừa hay tự mình bi kịch hoá bản thân và mong chờ người còn lại giải quyết”.
Theo Quang Ngọc (Saostar.vn)








- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (32 phút trước)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (50 phút trước)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (52 phút trước)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (56 phút trước)
- Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù (1 giờ trước)
- Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên shop quần áo hoảng loạn vì bị gã thanh niên quấy rối giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ, Bộ trưởng Công Thương đề nghị ‘cân nhắc lại' (1 giờ trước)
- Truy nã hotgirl Ly "Meo" liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về (1 giờ trước)




