-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giải trí
23/06/2018 00:00Ống kính sát nhân: Khương Ngọc giam mình tự kỉ để nhập vai sát nhân
Bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ 9X Nguyễn Hữu Hoàng - Ống kính sát nhân là tác phẩm mang màu sắc lạ của làng phim Việt vốn ngập tràn tác phẩm ngôn tình, học đường hoặc thanh xuân rực rỡ. Nội dung có sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, trinh thám, tâm lý tội phạm, phim xoay quanh hành trình phá án của thanh tra K với nhiều vụ bắt cóc trẻ em bí ẩn ở thị trấn không tên phủ đầy sương mù tại Đà Lạt thập niên 1960.
| Trailer Ống kính sát nhân |
Trong phim, Khương Ngọc vào vai nhiếp ảnh gia trẻ có phần kỳ bí tên X. Đây là vai diễn có đủ đất để anh tung hoành, lột tả trọn vẹn tâm lý nhân vật. Nam diễn viên 34 tuổi chia sẻ vai diễn trong phim này đặc biệt tạo ra nhiều hứng thú với anh. Thế nên anh đã dành nhiều thời gian để đào sâu tâm lý và hóa thân thành một tên tội phạm với tâm lý bất bình thường.
Bị loại ngay từ "vòng gửi xe"
Nói về quá trình nhận vai trong "Ống kính sát nhân", Khương Ngọc chia sẻ ngay từ đầu, anh vốn là bị "loại ngay từ vòng gửi xe". Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng cái tên Khương Ngọc không thể mang đến cho nhân vật X sự mới mẻ bởi anh đã từng diễn quá nhiều những vai gai góc, u tối nên đã bỏ qua anh từ lúc casting.

Tuy nhiên, sau khi chọn đi chọn lại, đạo diễn Huy Hoàng vẫn không thể nào tìm được gương mặt vừa ý vì hầu hết diễn viên đều không thể cảm được nhân vật theo cách mà anh mong muốn. Rơi vào đường cùng, anh lại đành gửi lời mời đến cho nam diễn viên và cả hai đã cùng bắt tay trao đổi về nhân vật.

Khương Ngọc thích vai này khi mới tiếp cận nó qua kịch bản. Anh nhận ra đây là phim kén khán giả, đi ngược xu thế ngôn tình, lãng mạn đang phủ sóng rạp phim. Là một người luôn háo hức với thử thách, vai diễn mới mẻ, độc đáo, anh mong được vào vai này.
Tập cách sống như một người tự kỉ để nhập vai
Đối với Khương Ngọc, việc nhận vai diễn trong bộ phim tâm lý tội phạm này đánh dấu bước quan trọng trong bộ sưu tập vai diễn của anh. Bởi nó là cơ hội, thách thức gần như khiến anh cài đặt lại toàn bộ cuộc sống.

“Điều quan trọng là phải làm sao để khán giả khi xem mình diễn thì phải hòa mình vào nhân vật đó. Thế nên suốt nhiều tháng trời tôi đã tự xem chính mình là nhân vật ấy. Tôi sắp xếp lại phòng mình sao cho không có ánh sáng lọt vào, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với mọi người một cách ít nhất có thể. Tôi tự cô lập mình và sống như người tự kỷ để hiểu nhân vật hơn", Khương Ngọc kể lại.

Gần như mọi hoạt động và việc riêng trong cuộc sống anh đều bị gác lại. Anh tự ép mình trở thành một người tự kỷ ngay cả những lúc ở ngoài trường quay, sống hoàn toàn với nhân vật để có được phút xuất thần trong từng cảnh quay. "Vì chỉ có như thế tôi mới có thể thực sự được sống như cuộc đời của nhân vật ấy”, Khương Ngọc lý giải.
Học lối diễn xuất của thần tượng Hollywood
Khương Ngọc chia sẻ đã xem xét và học hỏi lối diễn xuất cùng cách thể hiện tình cảm, tâm lý nhân vật từ hai thần tượng nổi tiếng Hollywood của anh là Anthony Hopkins và Javier Bardem.

Anh đã học hỏi việc xử lý cơ mặt, sử dụng đôi mắt để thể hiện nội tâm cũng như lối diễn đầy ma quái nhưng cũng cực kỳ bình thản, lạnh lùng của Anthony Hopkins. Mặt khác, tác giả của "Tình yêu lạ kỳ" lại tham khảo của Javier Bardem cách xử lý cách di chuyển, hình thể sao cho khi khán giả nhìn vào nhân vật của mình, họ sẽ nhìn thấy được đời sống, lịch sử của nhân vật đó chứ không cần diễn tả bằng lời.

"Đóng phim này, tôi đã phải đi lệch vai trong suốt một thời gian dài, đến mức sau khi quay xong phim vẫn bị ám ảnh với cách đi đứng đó. Nhưng việc hóa thân trọn vẹn mới là điều quan trọng”, Khương Ngọc khẳng định.
Ống kính sát nhân khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22/06/2018
Dung (Daidoanket.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)