-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
07/11/2017 20:19'Ông trùm' Hoa hậu Việt Nam: BTC Hoa hậu Hoàn vũ nên chờ bão đi qua
Cuối năm là thời điểm trong nước cũng như quốc tế bùng nổ các cuộc thi hoa hậu. Chỉ trong một tháng trở lại đây, khán giả “quay cuồng” với thông tin về Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Đại dương…
Và vẫn còn khoảng trên dưới 10 cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ khác của năm 2017 chưa diễn ra. Nhiều người nói rằng họ không thể nhớ hết tên các cuộc thi và hoa hậu đăng quang vì số lượng ngày càng tăng lên.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người từng đứng ra tổ chức nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - chia sẻ với Zing.vn xung quanh câu chuyện ồn ào của các cuộc thi nhan sắc trong nước và tình trạng "bội thực" thi hoa hậu hiện nay.
'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoãn thi bán kết thì tốt hơn'
Đi cùng với các cuộc thi nhan sắc luôn là những câu chuyện ồn ào về kết quả, sự cạnh tranh, khâu tổ chức, việc thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ… Gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tổ chức đêm thi bán kết trong bối cảnh người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ (tối 4/11), gây ra những luồng dư luận trái chiều.
Không ít ý kiến nhận xét hành động của ban tổ chức là phản cảm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có người cho rằng việc hủy chương trình sẽ gây thiệt hại lớn cho ban tổ chức với con số ước tính lên đến 10 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV, nhà thơ Dương Kỳ Anh bày tỏ: “Nếu ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có thể hoãn, lùi tổ chức đêm bán kết sau khi bão qua một thời gian thì tốt hơn. Tất nhiên như thế họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, chúng tôi tổ chức Hoa hậu Việt Nam cũng có lúc gặp phải tình huống bất khả kháng và phải lùi thời gian. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chịu tốn kém nhiều hơn. Nhưng cư xử "đẹp" cũng là yếu tố quan trọng của một cuộc thi sắc đẹp”.
Nói về con số thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng, nhà thơ Kỳ Anh nói: “Con số cụ thể thì tôi không biết, nhưng tốn kém là điều tất nhiên, và phải chịu, nhất là trong một thời điểm nhạy cảm như thế”.
Trước đó không lâu, một cuộc thi cấp quốc gia khác cũng gây xôn xao không kém là Hoa hậu Đại dương 2017 khi nhan sắc tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bị dư luận đem ra bàn tán, chê bai. Điều này phần nào được coi là hệ quả tất yếu của việc tổ chức thi sắc đẹp tràn lan, mà không chú trọng đến chất lượng.
Về vấn đề này, ông Dương Kỳ Anh nêu quan điểm: “Khen, chê là quyền của mỗi người, của công chúng, nhưng khen, chê sao cho có văn hóa là điều mà tôi muốn nói”.
Quả thực, trong trường hợp của Ngân Anh, dư luận đã đi quá xa khi mang hình ảnh của cô so sánh với cá kèm những bình luận chế giễu “cá chùi kính”, “hoa hậu của các loài cá”, "hoa hậu cá ngừ đại dương"…
Nhiều sao Việt lên tiếng cho rằng việc chà đạp, xúc phạm nhan sắc của một cô gái là rất ác. Một bộ phận khán giả có lẽ chưa phân biệt được đâu là giới hạn của bình luận, nhận xét và body shaming (miệt thị cơ thể).

Một thực tế là những năm gần đây, Việt Nam ngày càng nở rộ các cuộc thi sắc đẹp, dẫn đến chất lượng thí sinh yếu kém, khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí có những gương mặt cũ, tham gia từ sân chơi này đến sân chơi khác.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh cho hay khi đọc báo và truy cập Facebook, ông thấy mọi người nói nhiều về điều này. Ông đồng tình “cái gì cũng vậy, nhiều quá mà chất lượng không cao sẽ trở nên nhàm chán, khiến niềm tin của công chúng vào cái đẹp giảm sút”. Nhà thơ cho rằng đây là điều đáng lo ngại.
Theo ông, khi tổ chức cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam, mục đích của ban tổ chức là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, định hướng cái đẹp cho tuổi trẻ. Sở dĩ họ tổ chức 2 năm một lần với mong muốn chất lượng thí sinh tốt hơn và khâu tổ chức có thời gian chuẩn bị chuyên nghiệp hơn.
“Hình như nhiều cuộc thi sắc đẹp ngày nay còn có mục đích khác. Cái đẹp quý và hiếm lắm, vẻ đẹp của người phụ nữ cũng vậy. Để có một người đẹp hài hòa và tương đối toàn diện khó lắm nên chúng ta phải trân trọng, nâng niu”.
Khi được hỏi về tiêu chí chọn hoa hậu hiện nay có những điểm thay đổi nào so với trước đây, ông Dương Kỳ Anh thẳng thắn: “Mấy năm nay tôi không trực tiếp làm giám khảo các cuộc thi nên không biết cụ thể tiêu chí lựa chọn hoa hậu như thế nào. Tôi chỉ thấy báo chí, công luận chê hoa hậu không đẹp.
Theo tôi, tiêu chí đầu tiên của các cuộc thi là hoa hậu phải đẹp, tất nhiên là vẻ đẹp hài hòa. Nhưng trước hết là vẻ đẹp hình thể, phải có gương mặt đẹp vì xưa nay chúng ta vẫn nói ‘đẹp như hoa hậu’. Hoa hậu mà bị chê xấu thì cũng khó chấp nhận”.

Cũng chính bởi sự mất uy tín, tổ chức lôm côm, khán giả dần mất thiện cảm với các chương trình về nhan sắc. Không ít ý kiến cho rằng các cuộc thi hoa hậu không đem lại giá trị cho xã hội mà chỉ là nơi để các cô gái khoe vẻ đẹp cơ thể và váy áo. Trước vấn đề này, nhà thơ Dương Kỳ Anh bày tỏ: “Có thể vì một số cuộc thi tổ chức chưa tốt, gây nhiều bức xúc trong dư luận nên mới có ý kiến như vậy”.
Ông nhận định nếu tổ chức tốt, các cuộc thi sắc đẹp sẽ trở thành ngày hội văn hóa cuốn hút hàng triệu người, để chúng ta luôn hướng tới cái đẹp, hướng đến giá trị chân – thiện – mỹ.
“Cha đẻ” của Hoa hậu Việt Nam cho rằng để cải thiện tình trạng ồ ạt thi nhan sắc như hiện nay, cơ quan quản lý chỉ nên cấp phép cho đơn vị nào có điều kiện, có kinh nghiệm tổ chức, có mục đích chính đáng là tôn vinh cái đẹp và có quyết tâm tổ chức tốt, từ đó lựa chọn được một ban giám khảo có tâm, có chuyên môn và “con mắt tinh đời” trong lĩnh vực lựa chọn cái đẹp, nhất là vẻ đẹp của người thiếu nữ Việt Nam.
Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (40 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (43 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (56 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




