-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Giải trí
29/11/2017 09:45Only C nói về hành động đập bàn trên sóng truyền hình để bảo vệ Miu Lê
Trong số 8 nhà sản xuất đại diện cho 8 đội thi, Only C thừa nhận mình là người showbiz nhất trong số đó. Ngoài công việc đứng sau hậu trường hay phòng thu để làm nhạc, tạo hit cho ca sĩ, anh còn xuất hiện với tư cách ca sĩ.
Cái tên Only C thời gian trước đây luôn gắn với những ồn ào, từ tuyên bố "Đẳng cấp thế giới" để đời đến hành động đập bàn tại chương trình Sao đại chiến.
Chia sẻ về việc này, nhạc sĩ sinh năm 1988 cho biết tính anh vốn có sao nói vậy, càng không phải kiểu người thị phi, thích chê bai đồng nghiệp để gây chú ý. Anh cũng nói về Miu Lê, người em đã bên anh 10 năm cho tới ngày hôm nay, khi cả hai đều đang gặp không ít sóng gió dư luận.

'Người ta lợi dụng đội tôi để tạo gió, căng buồm'
- Với 8 đội thi, tức là ai cũng có đến 7 đối thủ cạnh tranh, anh định hình mình thế nào tại Sao đại chiến năm nay?
- Đồng đội của tôi là Miu Lê. Cô ấy thích những gì đơn giản, dễ hiểu và dễ gần, mà tôi vốn cũng chưa từng được xem là “cao sang” (cười). Âm nhạc và tính cách của hai chúng tôi đều hướng đến sự đồng cảm và gần gũi.
Thế nên đội khác bước vào cuộc “đại chiến” này với tâm thế, tư thế nào tôi không biết, riêng đội tôi chỉ muốn đem âm nhạc của mình đến với khán giả, chơi nhạc mình thích cho những người thích nghe nhạc của mình. Tôi càng chẳng muốn chứng tỏ, chứng minh hay bất bình với ai khác.
- Sau 2 tập, chắc phải có lý do gì đó để Only C và Miu Lê luôn là đội gây sóng gió nhất trên truyền thông?
- Sóng gió có phải do đội tôi gây ra đâu. Là người khác lấy chúng tôi ra tạo sóng gió để họ “căng buồm” thì đúng hơn.
- Dựa vào những gì đã diễn ra, nói Only C và Miu Lê là hai nhân tố cộng hưởng giúp Sao đại chiến “câu view” liệu có đúng?
- Câu này nên hỏi ban tổ chức (BTC) vì tôi cũng không rõ rating hay view cho lắm. Tôi chỉ biết làm nhạc cho kịp mỗi vòng thi thôi. Nhưng tôi nghĩ BTC có lý do của họ khi mời các đội tham gia. Đã gọi là Sao đại chiến thì cả 8 đội đều là sao, cho nên một mình đội chúng tôi không gánh nổi trọng trách câu view đâu.
- Trong tập 2, Only C tiếp tục trở thành tâm điểm bởi hành động đập bàn, vì sao anh trở nên mất bình tĩnh như vậy?
- Chương trình khi phát sóng đã bị cắt khá nhiều khiến khán giả không hiểu hết tình huống đó. Thực tế tại trường quay, chúng tôi tranh luận gay gắt hơn nhiều. Là một nhà sản xuất và một thành viên trong đội, tôi phải bảo vệ quan điểm và tác phẩm của đội mình trước những ý kiến phê bình mà tôi cho là không hợp lý.
'Tôi xem Miu Lê như đứa em trai'
- Vậy điều đó cũng có nghĩa là anh đang nuông chiều Miu Lê?
- Sao mọi người không hỏi ngược lại, Miu Lê thế nào mà Only C chiều chuộng cô ấy? Rõ ràng, nếu một người đáng ghét và tình cảm anh em không tốt thì chẳng ai lại muốn chiều chuộng cả. Miu Lê là người hoạt động showbiz khá lâu năm nhưng rất vô tư. Vô tư một cách kỳ lạ.
Miu Lê không có nhiều quan hệ trong giới, nhưng những ai đã thân thì rất thương. Vì không có cảm giác xã giao giả tạo ở cô ấy. Thân với nhau 10 năm, tôi xem Miu như em trai vậy, mà đã là anh em thì tôi luôn hết lòng và bảo vệ đến cùng.
Tôi không gọi đây là chiều chuộng. Nhưng nếu là chiều chuộng thì cũng không có gì xấu. Mình thương ai đều muốn chiều chuộng người ta, không phải sao? Miễn sao không chiều hư là được. Em tôi ngoan, có hư đâu. Nhưng tôi thắc mắc sao tôi đập bàn mà lại thành chiều chuộng Miu Lê? Tôi đập bàn là bảo vệ quan điểm của đội tôi, là chiều “đứa con” của tôi, là bài hát đang bị vùi dập kia kìa.

- Câu trả lời "hoà những nhạc cụ với nhau’"và "tôi thích bản phối tôi làm" của anh vẫn chưa đủ tính chuyên môn. Anh có thể giải thích lại?
- Đúng là phát biểu của tôi trong show hơi vụng về nên chưa rõ ý. Quan điểm của tôi là: khi đề cập đến World Music, nhiều người thường mặc định đó phải là cái gì nặng tính dân gian, dân tộc. Riêng với tôi thì đó là thổi hơi thở dân gian, dân tộc vào âm nhạc.
Tôi chọn cách hòa những nhạc cụ dân tộc: đàn tỳ bà, đàn tranh, tiêu vào ca khúc pop gần gũi, biến nó thành một bản phối mới mềm mại hơn, da diết hơn. Tôi còn muốn làm vậy với nhiều bài hit bị xếp vào hàng “nhạc thị trường”.
Tôi có hai lý do cho việc này. Một là để âm nhạc truyền thống, những nhạc công nhạc cụ dân tộc có thể phát triển song hành cùng âm nhạc hiện đại. Còn hai là để thấy chẳng có thứ âm nhạc nào thấp kém cả. Chúng thuộc phạm trù cảm xúc hơn là bị gò vào các chuẩn mực nào đó, và một người làm nghệ thuật nên tôn trọng nghệ thuật người khác tạo ra.
Tôi không muốn lên truyền hình nói những thứ quá chuyên môn để thể hiện bản thân, khiến khán giả thấy nặng nề hoặc khó hiểu. Tôi cũng không muốn họ phải nghe những thứ uyên thâm. Đó là những thứ nên để dành cho chính mình rèn giũa.
Với khán giả, hãy thuyết phục họ bằng âm nhạc. Nhạc hay – dở, thước đo nằm ở cảm nhận của khán giả. Đừng dạy khán giả hay – dở thế nào, sang – hèn ra sao. Người ta đã thấy dở thì dù tỏ ra “bác học” phân tích, phân trần cách mấy cũng không thành nhạc hay được.
- Một chương trình chuyên môn như vậy mà chỉ xoay quanh những thị phi, ồn ào có đáng lo ngại?
- Mới chỉ 2 tập đầu thôi. Còn cả chặng đường dài phía trước. Riêng tôi không lo ngại gì, tranh cãi vẫn xoay quanh âm nhạc cơ mà.
- Trong dàn ban giám khảo của chương trình, anh là người “showbiz” nhất khi vừa nổi tiếng ở hai vai trò nhà sản xuất và ca sĩ. Đây là điểm yếu hay điểm mạnh của anh?
- Có lẽ nhiều người nghĩ đây là điểm mạnh nhưng thực ra là điểm yếu. Vì quỹ thời gian của tôi sẽ bị chia ra cho rất nhiều việc khác nhau và khó tập trung được vào một việc chính.

'Bị nhạo báng, trêu chọc chính là cái giá mà tôi phải trả'
- Thật ra ngoài hành động đập bàn, các màn nhận xét còn lại của anh đều rất chừng mực, do tính cách anh vốn vậy hay anh muốn dĩ hoà vi quý?
- Một phần như tôi vừa nói ở trên, đừng nói cho sướng mình, khiến khán giả thấy nặng nề. Mà thực tế tính cách tôi cũng không sân si, can thiệp, chê trách việc người khác. Tôi nhận xét vì tính chất chương trình phải có để khán giả hiểu thêm, chứ nếu ngoài đời tôi chẳng nhận xét ai đâu. Tôi thường tập trung thưởng thức cái hay và nói về cái hay hơn là bắt lỗi, phê bình.
- Quan điểm của anh thế nào về tình trạng nhiều đồng nghiệp gần đây, từ Sao đại chiến đến showbiz, thường có những phát ngôn rất thẳng thắn, mang tính sát thương cao đến người trong nghề?
- Mỗi người một quan điểm, một góc nhìn, một cách sống. Với tôi thì việc ai nấy làm. Họ phát ngôn sát thương mà mình không bị thương thì thôi , có làm sao đâu. Tôi không bận tâm lắm. Họ nói là việc của họ, cũng không thể ảnh hưởng đến nghề nghiệp, sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ chúng ta không nên đặt quá nặng việc này.
- Only C thời gian vừa qua bộc lộ mình là người không khéo léo, thậm chí bốc đồng trong cách ăn nói nên thường vạ miệng, anh có thể giải thích một lần để khán giả hiểu hơn?
- Tôi có trải qua tôi mới hiểu việc phát ngôn quan trọng thế nào. Tôi sai thì tôi nhận và tôi chịu. Không cần giải thích. Nhưng chỉ xin khẳng định tôi không phải là người muốn dính thị phi. Sai ở đâu tôi sẽ sửa ở đấy. Giờ tôi suốt ngày bị trêu chọc, bị nhạo báng vì phát ngôn sai lầm thì đó là cái giá tôi phải trả.
Theo Duy Vũ (Tri Thức Trực Tuyến)








- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (49 phút trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (2 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)




