Giải trí

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây!

Penthouse 3 vẫn giữ nguyên phong độ so với 2 mùa trước nhưng là phong độ vô lý.

Lên sóng sau 2 tháng khiến khán giả kỳ vọng, mong chờ, Penthouse 3 (Cuộc Chiến Thượng Lưu 3) - hồi kết của series phim hot nhất màn ảnh Hàn hơn một năm nay tiếp tục đẩy những mâu thuẫn, drama lên tới đỉnh điểm. Không chỉ dừng lại ở trận chiến của những thành viên thuộc Hera, Penthouse 3 có sự xuất hiện của loạt nhân vật mới với những diễn biến không thể ngờ tới.

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây!

Drama dồn dập, twist nghẹt thở và sự manh nha cho một hội báo thù mới

Tương tự như hai mùa đầu, sự mâu thuẫn, tranh đấu, những cú bẻ lái nghẹt thở vẫn là đặc sản của Penthouse. Nếu như tập 1 lồng ghép giữa drama và những tình tiết gây cười của hội Hera ở trong tù thì sang tới tập 2, cuộc chiến khốc liệt nhất Penthouse đã nhen nhóm bắt đầu. Không chỉ còn xoay quanh bốn nhân vật chủ chốt là ba chị đẹp và trùm ác ma Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), mùa 3 khơi gợi những câu chuyện trong quá khứ, thứ cốt lõi thực sự của cuộc chiến tàn khốc ở Hera. Các nhân vật mới cũng lần lượt xuất hiện đi kèm loạt twist nằm ngoài sức tưởng tượng của khán giả.

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 1

Ngay tập 1, biên kịch đã khiến khán giả phải há hốc miệng với bí mật thân phận của Ju Dan Tae. Thực chất, trùm ác ma giết người không ghê tay, tội lỗi chất đống này chỉ là một kẻ mạo danh với tên thật là Baek Jun Ki. Điều này đồng nghĩa với việc người đi cùng Logan Lee (Park Eun Seok) về nước ở cuối mùa 2 không phải Alex Lee mà chính là Ju Dan Tae hàng thật, người bị chiếm đoạt tài sản, giết chết bố mẹ, đánh tráo thân phận và phải sống với cái tên Baek Jun Ki suốt mấy chục năm nay. Vậy là không phải Su Ryeon (Lee Ji Ah) hay Seo Jin (Kim So Yeon), người thực sự muốn tiêu diệt Ju Dan Tae nhất đến tận bây giờ mới lộ diện (thời điểm hiện tại chúng ta vẫn dùng cái tên Ju Dan Tae cho nhân vật của Uhm Ki Joon).

Bên cạnh đó, một nhân vật mới cũng nắm rõ quá khứ của Ju Dan Tae là Yoo Dong Pil (Park Ho San) cũng đang có không ít toan tính cho riêng mình, người này dám chắc sẽ là một quân cờ chủ chốt trong ván cờ lật đổ Ju Dan Tae, có điều quân cờ này sẽ theo phe ai thì vẫn là một câu hỏi lớn.

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 2
Baek Jun Ki

Cú twist lớn nhất trong hai tập đầu phải kể đến sự xuất hiện của một nhân vật giống hệt Logan Lee nhưng hành hung lỗ mãng, phong cách dị biệt và không nói được tiếng Hàn. Người này chính là Alex Lee - anh trai của Logan Lee, vốn đã "xuất hiện" từ mùa một với những lời đồn đoán của khán giả. Không hẳn là một cú twist ngoạn mục về nội dung, nhân vật này khiến khán giả sửng sốt là bởi ngoại hình giống hệt Logan, khiến khán giả nghĩ tới giả thuyết đây chính là cách để biên kịch giúp cho Logan tái sinh, lặp lại cú twist tương tự với sự xuất hiện của Su Ryeon trong bộ dạng Na Ae Kyo ở mùa 2. Chưa kể mối quan hệ của Alex và Su Ryeon hiện tại cũng gần như lặp lại của Logan - Su Ryeon khi Alex đang hiểu lầm rằng Su Ryeon có liên quan đến cái chết của em mình.

Một điểm trùng hợp là cả ba nhân vật mới xuất hiện đều có mối thù liên quan đến mạng người với Ju Dan Tae. Đây phải chăng là sự manh nha cho một liên minh báo thù mới?

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 3

Tình tiết vô lý, khiên cưỡng, nỗ lực tạo drama một cách bất chấp

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà rating tập 2 Penthouse 3 giảm tới 1,9% so với tập 1. Thực chất ngay từ khoảnh khắc mở màn, Penthouse 3 đã khiến không ít khán giả phải tá hỏa bởi loạt tình tiết cài cắm một cách lộn xộn và đầy khiên cưỡng. Những phân đoạn mang tính giải trí cực cao ở Penthouse 3 đã làm tốt nhiệm vụ của mình: chọc cười khán giả. Nhưng Penthouse không phải một bộ phim hài, càng không mang tính chất châm biếm bộ máy pháp luật Hàn Quốc, vậy mà những tình tiết hài hước một cách chắp vá lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào bộ máy này.

Cách thức để hội Hera ra tù nhanh đến khó hiểu quả là khiến khán giả sửng sốt. Ju Dan Tae được chứng minh vô tội trong vụ án giết người đốt xác, chuyện này dễ hiểu vì vốn dĩ chủ tịch Ju bị gài, nhưng hàng tá tội danh khác, đủ để Ju Dan Tae bóc lịch trọn đời cũng bỗng dưng bị xóa sạch? Seo Jin cũng nhanh chóng ra tù nhờ giả điên và một phiên tòa kháng cáo, dù khá vô lý nhưng ít ra còn quá trình chứ không như những thành viên còn lại của Hera, tự dưng ra tù mà chẳng có lời giải thích nào.

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 4

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 5

Không chỉ vô lý, các tình tiết ở Penthouse 3 hiện tại cũng đang rất lộn xộn và khó hiểu. Khán giả có cảm giác phim như được tổng hợp từ những giả thuyết mà chính họ vẽ ra trên mạng xã hội. Biên kịch đại tài của Penthouse - Kim Soon Ok - là một người thực sự đáng nể, cô là mẹ đẻ của không ít cơn sốt rating màn ảnh Hàn nhưng với Penthouse 3, khán giả lại có cảm giác như biên kịch Kim đang thực sự bí ý tưởng khiến bộ phim như một mớ hỗn độn những tình tiết được chắp vá vào nhau.

Thậm chí một số tình tiết trong Penthouse 3 còn tạo cảm giác như thể nó đã xuất hiện ở hai mùa trước, chuyện Logan Lee có anh em sinh đôi chính là một tình tiết điển hình khiến người xem tự hỏi "biên kịch Kim hỡi, cô đang lặp lại chính mình sao?".

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 6

Nhưng Penthouse mà, không vô lý thì khác gì bảo cá leo cây!

Nói đi thì cũng phải nói lại, vô lý, ngang ngược vốn là đặc sản của Penthouse, chỉ là qua mỗi mùa, sự vô lý đó lại thăng hạng theo cấp số nhân. Nhưng bảo Penthouse không vô lý khác gì ép cá phải leo cây, chính sự vô lý đó đã giúp bộ phim của biên kịch Kim giữ chân được một bộ phận rất đông khán giả theo dõi từ mùa 1 tới tận bây giờ. Bằng một cách thức không thực sự tích cực, Kim Soon Ok đã kích thích tối đa sự tò mò cũng như phẫn nộ trong lòng khán giả nhưng không quên tung hint nhẹ nhàng về sự trở lại của những nhân vật mà khán giả yêu thích.

Có thể thấy Kim Soon Ok rất tài tình trong việc nắm bắt tâm lý người xem, chính bản thân cô cũng biết các chi tiết trong phim vô lý, có điều sự vô lý đó dừng lại ở mức độ khiến khán giả tức phát điên nhưng buộc phải theo dõi tiếp. Đặc biệt việc dùng đi dùng lại chiêu thức "hồi sinh" nhân vật khiến khán giả tuy khó chịu nhưng lại rất vui mừng bởi tất cả những nhân vật được "hồi sinh" đều là tuyến chính diện khiến người xem yêu mến. Sau cùng, tuy phi logic nhưng Penthouse 3 lại là kẻ làm chủ cuộc chơi, chơi đùa với cảm xúc khán giả, dĩ nhiên việc làm chủ bao lâu còn tùy thuộc vào những diễn biến tiếp theo!

Penthouse 3: Bảo Penthouse hết vô lý thì khác gì ép cá phải leo cây! - 7

Penthouse 3 lên sóng vào tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh SBS.

Theo Lệ (Trí Thức Trẻ)

 




http://ttvn.toquoc.vn/penthouse-3-bao-penthouse-het-vo-ly-thi-khac-gi-ep-ca-phai-leo-cay-220211362321190.htm