Giải trí

Penthouse 3 hồi kết bùng nổ tranh cãi: Biên kịch có thù với cuộc sống này à?

Hồi kết Penthouse 3 đang khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang, không hiểu thông điệp cuối cùng mà biên kịch muốn truyền tải là gì.

Penthouse 3 đã khép lại cũng là lúc cả series phim này đi tới hồi kết sau hơn một năm rưỡi gây bão tại nhiều quốc gia châu Á. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của khán giả, phim khép lại với một cái kết rất "ngang ngược", nội dung tập 14 cũng bị đánh giá là vô cùng rối ren.

Penthouse 3 hồi kết bùng nổ tranh cãi: Biên kịch có thù với cuộc sống này à?

Cụ thể, Su Ryeon (Lee Ji Ah) không hề bị Seo Jin (Kim So Yeon) giết hại mà đã tự tử vì không tha thứ cho chính bản thân mình. Seo Jin sau đó cũng tự tử, Logan Lee cũng qua đời, Hera chỉ còn lại đám trẻ, Kang Mari và gia đình luật sư Lee. Đã thế biên kịch còn đá đưa thêm tình tiết "nhân văn" rằng Logan và Su Ryeon dắt tay nhau sang một thế giới khác, bình yên và hết hận thù.

Penthouse 3 hồi kết bùng nổ tranh cãi: Biên kịch có thù với cuộc sống này à? - 1
Penthouse 3 hồi kết bùng nổ tranh cãi: Biên kịch có thù với cuộc sống này à? - 2
Penthouse 3 hồi kết bùng nổ tranh cãi: Biên kịch có thù với cuộc sống này à? - 3

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội thực sự bùng nổ, khán giả để lại vô số bình luận về cái kết này. Ngay cả tình tiết "nhân văn" ở cuối phim cũng không được hưởng ứng khi đặt trong tổng thể Penthouse, nó trở nên vô cùng lạc quẻ và gượng ép.

Bình luận của khán giả:

- Biên kịch có thù với cuộc sống à, hơn 1 năm trời con dân chờ đợi đổi lại một cái kết như thế này, thề không bao giờ xem phim của bà này nữa

- Thông điệp của phim là dù bạn sống lương thiện hay sống ác thì cũng đều phải chết nha

- Biên kịch bị cái gì vậy? Biết thế ngày ấy không bấm vào tập 1

- Xin chào biên kịch, tạm biệt biên kịch, tôi mà xem phim nào bả viết kịch bản nữa tôi mới sợ á

- Biên kịch còn miếng lương tâm nào không????

- Cái cảnh cuối ta nói nó sến, thà cứ để chết cho day dứt, này còn cố đấm ăn xôi thêm cảnh ta gặp nhau kiếp sau, nổi da gà

- Lên thiên đường chơi khô máu với dượng Tae, hết máu bơm máu chơi tiếp, chúng ta có mùa 4: Cuộc chiến trên trời

- Nếu kết thế này thà để kết ở tập trước, cho khán giả đoán còn hơn, tập 14 đúng kiểu cố bôi thêm cho dài, lắt léo, mệt mỏi, chả đâu vào đâu

- Đợi phim từng ngày xong biên kịch chơi cho vố đau

Theo Lệ (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/penthouse-3-hoi-ket-bung-no-tranh-cai-bien-kich-co-thu-voi-cuoc-song-nay-a-162211009224739116.htm