Bộ phim truyền hình "Cách Em 1 Milimet" đang dần đi đến những hồi kết kịch tính với các nút thắt được tháo gỡ, để lại trong lòng khán giả nhiều dư vị cảm xúc.

Mới đây, khi đoàn phim chính thức đóng máy, nữ chính Phan Minh Huyền (đóng vai Ngân) đã có những chia sẻ đầy chân thành về hành trình gắn bó với nhân vật cũng như hé lộ về cái kết của bộ phim.

Dù dự kiến ban đầu chỉ hơn 30 tập, nhưng sức hút của "Cách Em 1 Milimet" đã giúp bộ phim kéo dài hơn 40 tập và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng. Đối với Phan Minh Huyền, vai Ngân không chỉ là một dấu ấn diễn xuất quan trọng mà còn là hình tượng đẹp nhất của cô từ trước đến nay, cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

06-1767687063-pham-minh-huyen-tiet-lo-cai-ket-cua-ngan-trong-cach-em-1-milimet.jpg

Nữ diễn viên tâm sự rằng khi mới nhận vai, cô không dám đặt quá nhiều kỳ vọng mà chỉ biết dồn toàn bộ vốn liếng kinh nghiệm sống và cảm xúc để thổi hồn vào nhân vật. Chính sự thấu hiểu sâu sắc đã giúp cô hóa thân vào một Ngân "ngọt" và mềm mại đến mức đạo diễn không cần phải chỉnh sửa quá nhiều, để cô thỏa sức sáng tạo. Phan Minh Huyền bộc bạch: "Đến giờ, khi được khán giả nhận xét đây là vai diễn 'ngọt' nhất, mềm mại nhất của tôi, tôi thực sự hạnh phúc. Đó là may mắn khi kịch bản đã xây dựng nên một cô Ngân giúp tôi dễ thấu hiểu và đồng cảm đến như vậy".

Sự thành công này còn đến từ việc cô đã chắt lọc những trải nghiệm thực tế từ chính thăng trầm của bản thân và những câu chuyện xung quanh để đưa vào vai diễn. Thêm vào đó, để có được trạng thái hoàn hảo nhất trên khung hình, nữ diễn viên đã phải trải qua chế độ tập luyện và kiêng khem khắc nghiệt để giảm cân.

Bên cạnh những lời khen ngợi, nhân vật Ngân cũng khiến không ít khán giả ức chế, thậm chí trách móc vì những quyết định sai lầm trong tình cảm, đặc biệt là việc để mất người như Viễn. Thay vì tự vệ bằng lý lẽ, Phan Minh Huyền chọn cách nhìn nhận bằng sự đồng cảm của một người xem thực thụ.

Cô chia sẻ: "Tôi biết khán giả phải yêu thương phim đến mức nào mới có những cảm xúc thấy thương Viễn, và giận Ngân, bảo cô ấy mắt toét như thế. Nếu tôi là khán giả, chắc chắn tôi cũng sẽ bức xúc như vậy thôi. Nhưng, xét cho cùng trong cuộc đời này có nhiều điều không kiểm soát cũng không nói trước được. Ngân có nhiều nỗi lòng, nhiều tâm sự không thể nói ra. Mình phải là Ngân thì mới biết tại sao cô ấy lại chọn lựa con đường như vậy". Về cái kết của bộ phim, nữ diễn viên khẳng định: "Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm thấy hài lòng với khi những nút thắt được tháo gỡ và kết thúc của phim".

Khép lại một năm thành công rực rỡ, Phan Minh Huyền coi vai Ngân là một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với những vai diễn an toàn và "tròn trịa" trước đây, nữ diễn viên đang ấp ủ dự định đầy táo bạo cho năm 2026.

Trước những lời khuyên từ đồng nghiệp, Phan Minh Huyền bày tỏ sự hào hứng với việc thử sức ở vai phản diện để chứng minh bản lĩnh diễn xuất. Nữ diễn viên tâm sự: "Từ trước đến nay các vai diễn của tôi đều đẹp, an toàn, tròn trịa rồi nên nhiều đồng nghiệp khuyên tôi đừng sợ bị những comment tiêu cực, mạnh dạn thử sức những vai diễn khác biệt như là vai phản diện. Tôi cũng rất hào hứng và mong chờ điều này. Hy vọng tôi sẽ sớm nhận được một vai mang tính đột phá như vậy để có cơ hội thể hiện bản lĩnh trong diễn xuất hơn nữa".

PV (SHTT)