-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Giải trí
04/05/2026 14:37"Phí phông" gần 180 tỷ, "Heo năm móng" cán mốc 90 tỷ: Phim kinh dị Việt áp đảo kỳ nghỉ lễ
"Phí phông" lập kỷ lục, "Heo năm móng" bám đuổi ngoạn mục
"Phí phông" – tác phẩm do đạo diễn Quốc Trung cầm trịch – đã thu về gần 180 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Phim được phát hành sớm hơn một tuần so với các đối thủ và nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng sau bảy ngày – thành tích nhanh nhất trong dòng phim cùng thể loại. Trung bình mỗi ngày, "Phí phông" chiếm khoảng 2.300 - 2.400 suất chiếu trên toàn quốc.

Không chỉ ghi điểm ở bối cảnh thiên nhiên hoang sơ tại Mộc Châu, tác phẩm còn được đánh giá cao ở khâu thiết kế mỹ thuật và tạo hình. Sự góp mặt của Nina – sao nhí Thái Lan – càng giúp phim "gây sốt" trên mạng xã hội, với nhiều video hậu trường của nữ diễn viên 12 tuổi đạt hàng triệu lượt xem.
Vị trí thứ hai trong cuộc đua doanh thu thuộc về "Heo năm móng" của đạo diễn Lưu Thành Luân, hiện đạt 90 tỷ đồng. Phim tiếp nối thành công của các tác phẩm kinh dị ăn khách trước đây như "Quỷ cẩu", "Linh miêu", đồng thời liên tục dẫn đầu về suất chiếu mỗi ngày với khoảng 2.500 - 2.600 suất.

"Heo năm móng" còn gây chú ý nhờ một số trích đoạn lan truyền chóng mặt trên TikTok, đặc biệt là phân cảnh người vợ Việt kiều Jennifer (Ốc Thanh Vân) chỉ trích chồng (Ngọc Vàng). Hàng loạt video parody (nhại lại) đã thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích, biến tên phim thành từ khóa "hot" trên các nền tảng mạng xã hội.
Những "bom tấn" còn lại: Ai lép vế?
So với hai cái tên dẫn đầu, thành tích của ba phim còn lại khiêm tốn hơn nhiều. "Anh Hùng" – tác phẩm tâm lý gia đình có sự tham gia của Thái Hòa – chỉ thu về gần 40 tỷ đồng, đạt khoảng 1.200 - 1.300 suất chiếu mỗi ngày. Phim xoay quanh câu chuyện về một người cha đơn thân lên kế hoạch lừa đảo từ thiện để có tiền chữa bệnh cho con.
Cái tên được kỳ vọng nhưng gây thất vọng nhất kỳ nghỉ lễ có lẽ là "Đại tiệc trăng máu 8" khi chỉ thu về gần 30 tỷ đồng. Dù sở hữu dàn diễn viên đình đám (Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê) và được làm lại từ kịch bản phim Nhật từng thắng lớn phòng vé quốc tế, phiên bản Việt lại nhận nhiều đánh giá tiêu cực vì 30 phút đầu nhàm chán.
Ở vị trí cuối bảng, "Trùm Sò" – tác phẩm cổ trang của vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy – chỉ đạt 13 tỷ đồng, thấp nhất cả về doanh thu lẫn suất chiếu.
Ông Nguyễn Tuấn – cựu quản lý truyền thông một cụm rạp tại TP.HCM – nhận định kết quả này không bất ngờ khi số đông khán giả vẫn xem kinh dị là món ăn giải trí an toàn. Tuy nhiên, ông đánh giá mùa lễ năm nay là "một phép thử thú vị, tạo cho thị trường sự đa sắc" khi các nhà làm phim dám thử sức với nhiều thể loại khác nhau.
Về phía nhà sản xuất, ông Trinh Hoan (sản xuất "Anh Hùng") thừa nhận có thể đã sai trong cách đặt tên phim, khiến khán giả liên tưởng đến thể loại chiến tranh, lịch sử hoặc truyền thông sai, tạo cảm giác phim "ăn theo" các đề tài đang hot trên mạng.
Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ("Đại tiệc trăng máu 8") cho biết nỗi lo lớn nhất của anh là khán giả không đủ kiên nhẫn vượt qua 30 phút đầu để thưởng thức phần còn lại của câu chuyện.
"Chạy tour" cứu doanh thu và những dự án sắp tới
Những ngày qua, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy cùng dàn diễn viên "Trùm Sò" liên tục tổ chức cine-tour ở nhiều tỉnh thành, Thanh Thúy thậm chí túc trực ở rạp mời khán giả mua vé. Hôm 3/5, phim đã có tín hiệu khả quan khi vượt qua "Đại tiệc trăng máu 8" về lượng quan tâm.

Sắp tới, thị trường rạp trong nước sẽ bước vào giai đoạn ít cạnh tranh hơn với sự xuất hiện của "Thẩm mỹ viện âm phủ" (Ngọc Trinh lần đầu đóng kinh dị) khởi chiếu 8/5, "Một thời ta đã yêu" (Quỳnh Thy, Quốc Trường, Quốc Huy) và "Mesdames Thanh Sắc" – phim về cuộc đời mỹ nhân Sài Gòn thập niên 1960 có sự tái xuất của người mẫu Thanh Hằng.
Dự báo về xu hướng sắp tới, ông Hoàng Quân (giám đốc Production Q) nhận định dòng phim kinh dị sẽ tiếp tục là thể loại tiếp cận tốt nhất với khán giả trẻ – nhóm đối tượng chính của thị trường rạp hiện nay – nhờ trải nghiệm cảm xúc mạnh, tính giải trí cao và phù hợp với hình thức xem theo nhóm.
- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Đại chiến hơn 2 tỷ euro tại World Cup 2026 (22:26)
- Phúc thẩm vụ Hậu 'pháo': Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng được giảm án (1 giờ trước)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (3 giờ trước)
- Chi phí tháng đầu tiên của dịch vụ Starlink ở Việt Nam hơn 12,5 triệu đồng (3 giờ trước)
- Neymar từ giã ĐT Brazil sau trận thua Na Uy (4 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng, chất hơn cả SH Mode (4 giờ trước)