Dù sở hữu cái tên thu hút sự chú ý là Ngọc Trinh và khai thác chủ đề thẩm mỹ đầy ám ảnh, bộ phim kinh dị 16+ mang tên Thẩm mỹ viện âm phủ đang có khởi đầu khá chật vật tại phòng vé.
11-1778471402-phim-16-moi-cua-ngoc-trinh-doanh-thu-am-dam-doi-mat-kho-khan-lon

Sau tuần đầu chào sân với các suất chiếu sớm từ ngày 6/5 và chính thức ra rạp vào 8/5, tác phẩm này hiện ghi nhận mức doanh thu gần 10 tỷ đồng. Cụ thể, theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim đang dừng chân ở con số 9,6 tỷ đồng.

Dù được các nhà rạp sắp xếp bình quân khoảng 1.600 suất chiếu mỗi ngày, chỉ số lấp đầy phòng vé của phim lại ở mức khá thấp. Kết quả này khiến tác phẩm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Thậm chí, phim còn xếp sau những cái tên đã ra mắt từ nhiều tuần trước như Phí Phông hay Heo năm móng. Việc Thẩm mỹ viện âm phủ không tạo được sức ép cạnh tranh đáng kể đã vô tình tạo ra khoảng trống thuận lợi để hai đối thủ cũ tiếp tục nâng cao thành tích trong giai đoạn nước rút. Hiện tại, Heo năm móng đã dẫn đầu phòng vé tuần thứ 3 liên tiếp với 112 tỷ đồng, trong khi Phí Phông đang áp sát cột mốc 200 tỷ khi đạt mức 192 tỷ đồng tính đến tối 10/5.  

Nguyên nhân khiến tác phẩm của Ngọc Trinh chưa thể chinh phục rộng rãi khán giả được cho là nằm ở chất lượng kịch bản và diễn xuất chỉ dừng lại ở mức trung bình. Sau những ngày đầu công chiếu, phim nhận về nhiều luồng đánh giá trái chiều. Nếu không có một cú lội ngược dòng, bộ phim đang đối diện với nguy cơ bị cắt giảm suất chiếu trong thời gian tới.  

Bên cạnh sự góp mặt của phim nội địa, thị trường tuần qua còn chứng kiến cuộc rượt đuổi kịch tính giữa hai bom tấn quốc tế là Mortal Kombat 2 và Yêu nữ thích hàng hiệu 2 với doanh thu mở màn tại Việt Nam đều đạt mức 7 tỷ đồng. 

Tại thị trường Bắc Mỹ, Mortal Kombat 2 bám sát Yêu nữ thích hàng hiệu 2 với doanh thu lần lượt là 40 triệu USD và 43 triệu USD. Tuy vậy tại các thị trường khác trên toàn thế giới, Yêu nữ thích hàng hiệu 2 vượt trội với doanh thu 75 triệu USD, trong khi Mortal Kombat 2 chỉ kiếm thêm 23 triệu USD.

PV (SHTT)